1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghecuộc sống....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghecuộc sống....

    Lắng nghecuộc sống....

    Nếu bạn mở tung cửa sổ:
    -Bạn sẽ bắt gặp một làn gió mát thoảng qua mang theo cái cảm giác khoan khoái trong lành.
    -Bạn sẽ bắt gặp một hàng cây đang đung đưa, rung rinh lá?
    -Bạn sẽ gặp một khoảng trời bao la và xanh thẳm?.
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?
    -Bạn sẽ ngửi thấy mùi cỏ mật lẫn trong không khí?thật dễ chịu
    -Bạn sẽ ngửi thấy hương hoa nhà ai đó thoảng sang
    -Bạn sẽ ngửi thấy vị trái cây ngọt lịm giòn than nơi đầu lưỡi?
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?.
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng những chú chim sâu líu lo trò chuyện?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng mầm xanh đâm trồi trên đất?.
    ?Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà cuộc sống gửi gắm đến bạn. Chỉ cần bạn mở cửa sổ, âm thanh của cuộc sống sẽ ùa vào thì thầm cùng bạn?
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    up...............
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tựa của topic cũng nhẹ nhàng nhỉ?. " Hãy lắng nghe cuộc sông" , hãy lắng nghe trong hơi thở của mùa xuân những làn gió xuân mới mẻ, tràn đầy sức sống. Trong cuộc sống hàng ngày có bao điều mà chúng ta đã bỏ qua. Phải chăng chúng ta đã quá vô tình với thiên nhiên ????.
    Cuộc sống đô thị hoá làm cho chúng ta ..... đã mất đi những giây phút cảm thấy " con người và thiên nhiên hoà hơp". Khói bụi, tiếng ồn làm cho chúng ta không còn nghe thấy tiếng chim, tiếng gió, làm cho chúngta khôg còn thấy sụ trong lành mát mẻ của những cơn gió. Cuộc sống vồn vã, không còn cho chúng ta thói quen, dừng lại và ........ cảm nhận cuộc sống. Có phải " Thiên nhiên tách rời con người hay ngược lại ???''''.
    Bạn hãy dậy thật sớm . mở tung cửa sổ, đề đón những cơn gió của 1 ngày mới, cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Hãy hít thật sâu và thở thật chậm, bạn sẽ thấy ............. làn gió mát mẻ sẽ cho bạn cảm giác " mát lạnh cả bên trong ".
  4. dongsuoitrong

    dongsuoitrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hơi vô duyên khi post vào đây câu cỏ cây cũng có cảm xúc ,có trí nhớ (chúng nhận ra được cái người đối xử ko tốt với đồng loại của chúng), và thích âm nhạc( hát cho chúng nghe sẽ lớn nhanh hơn) (những cái này trong quyển trường sinh học) ; nhưng mà tớ cảm thấy sau khi đọc thì khó chịu thế nào ấy , như là biết được bí mật ko nên biết , yêu thiên nhiên một cách tự nguyện tự nhiên thì thoải mái biết bao sau khi biết"chúng nó" cũng có "tình cảm" thì ,,,ehm hơi bị chóang đấy.
    Có lẽ thế nào cũng bi 5mắng là mê tín thôi.
  5. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    nhà tui tập thể, 1 mặt tiền, mở cửa chính ra là bụi bay đầy nhà, chả có cửa sổ nữa
    nhưng sao bài này lại phải "up", hơi lạ
  6. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    gì mà...
    Ngủ một giấc đã đời,bật nhạc sến lên nghe.Thỉnh thoảng lắm mới tưng tửng thế này.Rỗng hoàn toàn...Phù..chắc sắp tới sẽ cảm thấy vui thú hơn khi ngoài đường có nhạc chrismas.Chỉ thấy hơi buồn,Noel chẳng có wà.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe cuộc sống.... Mình thích cái tựa đề này, nhưng chưa có hứng để viết, hì hì.... Mình đang buồn, và cuộc sống quanh mình cũng mang tâm trạng như thế
  8. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ơi nói gì với tôi thế? Bạn phức tạp quá ư? Bất Công quá ư?...
    Không đâu! Dù đôi lúc bạn rất khó hiểu. Dù đôi lúc bạn cũng đã bất công với mình...Nhưng những lúc ấy bạn lại giúp mình hiểu ra được nhiều điều về bạn, về mình. Những lúc ấy bạn lại dẫn mình đến với Đêm dịu dàng, đến với Nhạc thanh cao, đến với Rượu sôi nổi, ...Mình vẫn cảm ơn bạn, vẫn yêu bạn lắm, vẫn muốn gắn bó với bạn mãi thôi!
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ơi ,biết nói j với bạn đây khi mà có quá nhièu điều để thở than .Cuộc sống ơi ,có thể nào 1 lần hỏi tôi xem muốn j được ko ? Cuộc sống ơi ,pải sống ra sao đây mới hết đắng và cay .Cuộc sống ơi ,bao giờ được ghé thăm cỡi mơ.
    Có nhêìu lúc muốn quên đi tất cả để cảm thấy cuộc sống này đep hơn ,có những lúc muốnn gủ thât là say để ko nhớ đến ai nữa nhưng cuối cùng lòng lại bảo lòng là vì cuộc sống có vất vả ta mới hiểu được giá trị của những cái mà ta đang có chứ nhỉ ??????? Thôi đành cố lên vậy nhé !!!!!
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, đâu chỉ để mỗi lắng nghe

Chia sẻ trang này