1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng NNTĐ ngày ấy...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi didaubaygio, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Làng NNTĐ ngày ấy...

    Chuyện bắt đầu từ vụ xô xát ở Quán nhậu của Banhbao...

    Maj: Ôi làng NNTĐ ôi! Cứu tôi với... Ôi làng NNTĐ ôi! Anh em thằng ps05 nó đâm chết tôi! Thằng banhbao nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!

    Maj lăn lộn trên diễn đàn, vừa vote 1* lung tung vừa dùng nick ảo xì pam. Bài vở loe loét cả diễn đàn trông gớm quá! Mấy Mod xuất hiện xông xáo quanh hắn, xóa bài rất hăng. Banhbao hơi tái mặt, vừa cười vừa thong thả đặt cửa lẻ. Hừ! Ngỡ là gì, chẳng hoá ra nằm ăn vạ! Thì ra hắn định lên diễn đàn nằm vạ!

    Người ta tuôn đến xem, từ mấy cái topic bên cạnh đùn ra biết bao nhiêu là người! Thật ồn ào như chợ. Mấy nàng LAM, GND... thấy thế cũng post bài chửi góp. Thật ra mấy nàng muốn xem Maj ra làm sao? Không khéo hắn có ý gieo vạ cho bác ps05.

    Nhưng kia bác ps05 đã về. Bác cất tiếng òng ọc hơi bia hỏi: ?oCái .. éo gì mà .. ông ư thế lày!?? Chỗ này ?oem chào bác? chỗ kia ?oem chào bác?, mọi người vừa ngửi thấy mùi đứng giãn cả ra, và Maj bỗng ngừng xì pam, im thin thít cứ như là đã bị treo hết nick.

    Bác ps05 tỉnh cả bia. Làm đến chức PCT, những việc như thế này bác không lạ gì. Bác quay sang quát mấy nàng đang xưng xỉa chực tâng công với PCT.
    -- Mấy em sang topic khác: đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì ?

    Rồi quay lại bọn người làng NNTĐ và GS, bác dịu giọng hơn một chút:
    -- Cả các cô, các chú nữa, sang GS mà đặt cược tiếp đi chứ! Có gì mà xúm lại như thế này ?

    Không ai nói gì, người ta lảng dần sang topic khác. Vì nể bác ps05 thì ít mà nghĩ đến sự yên ổn của mình thì nhiều, người thích đùa thì thường ghét lôi thôi. Ai dại gì ở ỳ trong topic này, có làm sao Mod lại đòi mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại Maj, ps05 và banhbao trong topic. Bây giờ bác ps05 mới từ từ reply bài của Maj:
    -- Chú Maj ơi! Sao chú lại làm ra thế ?

    Maj xì pam thêm bài nữa, dùng font chữ to đùng, đỏ chót:
    -- Tao chỉ xì pam cho hỏng luôn cái topic của anh em nhà mầy đấy thôi. Treo nick này thì register cái nick khác, xem cái quán nhậu đấy còn ai vào được không..

    Bác ps05 cười khành khạch, nghe vừa dâm đãng vừa khả ố, người ta bảo bác hơn người cũng chỉ bởi cái cười.
    -- Chú nói hay nhỉ, ai lại đi treo nick chú? Nick toàn là để gom Gold cả chứ có fải vứt đi đâu? Lại say rồi phải không?

    Rồi bác đổi giọng thân mật hỏi:
    -- Lặn đâu giờ mới về thế ? Sao không PM cho anh ? Ði vào quán làm tiếp cốc bia đê!

    Thấy Maj không xì pam nữa, bác tiếp luôn:
    -- Nào cứ vào đây uống bia đã. Về sau có gì anh em mình PM cho nhau. Cần gì phải xì pam lung tung thế, forum khác họ biết, mang tiếng cả.

    Rồi vừa vốt 5* cho Maj, bác vừa phàn nàn:
    -- Khổ quá! Giá quán của banhbao có thêm mấy em phục vụ thì đâu đến nỗi. Mấy em ý tiếp đãi chú tận tình thì đâu đến lượt mấy thằng xông ra ăn hiếp các chú. Mà cũng chỉ tại chú banhbao này nóng tính không nghĩ trước nghĩ sau. Mai thắng ba cây, anh sẽ chuyển cho chú 50 gold, okie!?

    Maj chả biết gold để làm gì, nhưng cứ thấy được, được gì hắn cũng thấy vui. Hắn log ra log vào thêm mấy lần rồi mới chịu thôi. Bác ps05 biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy banhbao một cái:
    -- Banhbao đâu! Tội chú đáng chết, còn không sang bên làng Album kéo mấy em trẻ đẹp về đây, mau lên!
    .......
  2. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    didaubaygio vừa post bài vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ spam xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi Những người thích đùa . Có hề gì ? Những người thích đùa có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi Box Giải trí. Thế cũng chẳng sao: Box Giải trí. là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả TTVNOL. Nhưng cả TTVNOL ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không spam bài chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí công spam không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra vụ Gold rồi vote * cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra Gold và * ! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Gold và * để hắn phải nhọc công spam bài, rồi cả cái vụ Om ba cây khiến hắn tán gia bại sản nữa. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Gold, ra * ? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Những người thích đùa cũng ko biết cũng không ai biết...
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chú Mod xóa dùm anh cái này !!!
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 05/06/2006
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đại diện thôn NNTĐ và nhân danh admin, tui sẽ treo 2 cái nick này lên cột điện mãi mãi trong vòng 24 giờ tới
    Nở ơi là Nở, con học cái gì không học... lại đi học cái thằng Chí mà chửi M.. kiếp thế con
  5. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đang không kiếm được nhân vật cho phần tiếp theo thì chú xml nhảy vào đe dọa. Đọc qua mấy topic thì thấy chú có vẻ thích em loading gì gì đó. Đây, phần của chú đây:
    Ngày hôm đó loading cũng online như mọi hôm. Nhưng hôm đó mạng cực chuối, hì hục mãi loading mới vào được ttvn, vào được trang NNTĐ thì mất hết cả hứng post bài, cái mạng ttvn này lúc nào cũng thế, lúc thì vào ngon ơ, lúc thì phải refresh mấy chục lần mới ăn thua. Chẹp, thế này thì chả post bài nữa, thôi sang GS chơi vậy. Thân con gái mà nhảy vào chốn cờ bạc không hay ho gì lắm, nhưng mà loading thì có bao giờ thèm care cái vụ đấy. Vả lại hôm nay có vẻ như xml không online. Loading nghe loáng thoáng hắn đầu gấu đầu mèo nhất cái làng GS. Mà xml có online bây giờ thì chắc cũng cắm đầu vào đặt cược chứ làm sao nhìn thấy loading, mà có nhìn thấy thì đã sao? Loading không thể sợ hắn có thể phạm đến thị bởi lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ. Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế, máu cờ bạc đã lên cao rồi, không vào đặt cược thì không chịu được.
    Xml vẫn đang say đỏ đen, bỗng nhiên nhìn thấy avatar hơi bị cute của một ả nào đó tên là loading làm hắn mê tít. Tự dưng hắn thấy ngập ngừng không dám PM cho loading; lần đầu tiên hắn ngập ngừng, từ khi về cái làng này. Hắn đặt nốt 49 gold còn lại vào cửa chẵn, rồi trong tâm trạng không còn gì để mất, hắn PM cho cái avatar trông cute cute đó...
    Và loading giật mình, lâu lắm mới có đứa PM cho thị, thị hí hửng mở ra, bàng hoàng một hồi khi nhận ra đó là do xml gửi. Loading vừa trống ngực thình thịch vừa PM trả lời: Nài, chị bảo nài, lần sau đừng nhắn tin lung tung nhé! Không là chị kêu cho cả làng biết đấy nhé!
    Xml phì cười. Sao loading lại kêu làng nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi, người ta lại đòi kêu tranh của hắn, thế là hắn chạy từ topic này sang topic nọ, kêu ầm lên rằng hắn đang tán tỉnh Loading. Loading kinh ngạc: sao hắn lại kêu làng nhỉ? Mà hình như chẳng ai quan tâm đến việc hắn kêu, ngày nào chẳng thế, hắn không kêu la ầm ĩ mới là lạ.
    Loading bỗng nhiên bật cười, thị reply lại cho hắn 1 cái mặt cười nhe nhởn. Xml hiểu ngay là loading đã đồng ý... Và bọn chúng lao vào chát chít với nhau...
    Đến giờ mode mở bát, 2 đứa sực tỉnh quay lại box GS. Hôm nay lại cửa lẻ... Xml bỗng thấy nôn nao, chân tay bủn rủn, như đến ba ngày nhịn đói. Thế là hết, bây giờ hắn trắng tay, phải tích cóp cả tuần nữa may ra mới có gold để đặt, mà hắn làm sao nhịn được đến lúc đấy. Cái làng này không ai dám cho hắn vay nữa rồi, cả hội Cái bang cũng từ hắn từ cái dạo hắn nghĩ ra cách xin đểu bằng cách xì pam vào các topic, làm mất thể diện Hội ăn xin.
    Thế này thì hắn chết mất, không biết bấu víu vào đâu, hắn cứ ngồi thừ ra trươc máy tính cả giờ đồng hồ..
    Loading mãi mới dám PM tiếp cho hắn (thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong). Thị hỏi hắn:
    -- Mất trắng rồi à ?
    Hắn PM lại cho Loading, nhưng chẳng có nội dung gì.
    -- Vào nhà băng đi nhé?
    Hắn reply lại 1 cái mặt méo xệch, nhà băng nào tiếp hắn bây giờ, vào đấy bây giờ để bọn nó cười cho à.
    -- Thì cứ vào đi!
    Ừ thì vào, Loading bảo hắn vào thì hắn vào. Bây giờ hắn chẳng nghĩ được gì khác nữa, vào thì vào, cứ ngồi đây khéo hắn khóc mất..
    Lù lù ở trang cuối của nhà băng là một cái lệnh chuyển tiền của Loading cho hắn 50 Gold. Xml rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy măt mình ươn ướt. Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một đứa con gái cho. Xưa nay, nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì. Hắn không phải đi vay rồi quịt thì cũng phải đi xì pam ăn vạ ở các topic thì mới có gold.
    Loading lại nhắn giục hắn nhận rồi gửi cho hắn 1 cái hình toe tóet cười . Trông thị thế mà có duyên. Tình yêu làm cho có duyên. Hắn thấy vừa vui vừa buồn. Và một cái gì nữa, giống như ăn năn. Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay hối hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa...
    Hắn reply nhận gold của loading, hắn tự hứa nhất định sẽ đi lên từ 50 gold này. Một hai tuần nữa thôi, nhất định hắn sẽ giàu, sẽ làm trọc phú của cái làng này, hắn sẽ mua cho loading con bài nào mà nàng thích, sẽ mở cho nàng một cái quán kalaôlê to nhất làng, rồi hàng ngày hắn sẽ ghé qua đó...
    Xml lại thần ra suy nghĩ không biết nói gì. Loading lại nhắn cho hắn 1 cái mặt cười mủm mỉm làm hắn tự nhiên thấy nhẹ người. Hắn bảo Loading:
    -- Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ?
    Được didaubaygio sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 07/06/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đang phải ún rịu trừ cơm, chắc phải vài hôm nữa tui sẽ đáp lễ bác cho nó phải đạo.
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tưởng các bác sáng tác tác phẩm nào hay cơ chứ...còn việc đạo văn(tuy em không phải là nhà phê bình nhưng ấm ức thay cho load và xml_84..và những ai bị didaubaygio phỉ báng)của didaubaygio thì có lẽ đến những bài lí luận của LêNin chắc hắn cũng dám mượn lắm....hắn chỉ cần tìm một vài tên mà hắn ghen ghét ti nạnh roài thay thế vào các tác phẩm văn học....nếu mà nói trắng ra thì hắn cũng chả mấy tốt đẹp gì...người ta có dốt nát đến đâu cũng không nên giấu dốt...còn hắn dù ngu vãi,,dốt cực đại hắn vẫn tỏ ra thông thái tinh tường....thêm vào đó là hắn cố tìm cách phỉ báng những người thích đùa có lẽ một phần bởi hắn không có niềm vui(một tên xấu xa như hắn luôn bị mọi người xa lánh)nên hắn ghen tức khi người khác co thể cười có thể mang tiếng cười đi khắp nơi......hắn mãi cô đơn mãi mãi cô đơn nếu hắn không biết tôn trọng người khác.......có lẽ hắn sẽ không bao giờ hiểu được những gì tôi nói vì hắn wá dốt nát sao hắn có thể hiểu được cơ chứ???buồn thay cho số phận của ngươi ,ngươi không biết đi đâu bây giờ sao???xuống địa ngục chứ đi đâu nữa hahhahha
  8. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    He he! lý luận của LeNin thì tớ ko dám (môn Mác-Lê chỉ suýt soát ko bị thi lại thôi ) nhưng kiểu văn "bình cũ rượu mới" này cũng làm nhiều người cười đấy chứ nhẩy (tớ được 3 người vote 5* cơ đấy!)
    Chậc chậc, ko khéo cái topic của em thành cái topic chửi lộn và trả thù quá! Tệ thật, tệ thật!
  9. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bác đi đâu bây giờ. Một cách nhìn mới cho những gì cũ kĩ.
    Nói chung viết thế có sao đâu. Nhất là ở forum này
    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 10/06/2006
  10. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    sai roài sai lầm lớn...
    có hai kiểu người thích đùa..
    1 là mẫu người biết cách nói đùa một cách tế nhị,làm cho những người khác phải ngẫm nghĩ và phá lên cười khi hiểu ra hàm ý của nó....
    2 là loại người đùa cợt thái quá...khiến cho người khác đang thoải mái bỗng trở nên khó chịu...
    vậy không hiểu các bác thích ai?thích đùa theo kiểu nào?
    chúng ta chỉ nên đùa để mang tiếng cười và niềm vui cho tất cả mọi người,,...chứ không nên lấy một vài người ra làm trò cười,vì nếu làm như vậy khác nào cười trên sự đau khổ của họ.Và những người ủng hộ cách đùa như vậy liệu khi bị một ai đó đem mình ra làm trò hề-thử hỏi xem các bác có chịu được như vậy không nhỉ?nếu có người chịu được chắc thần kinh không ổn định hoặc không có lòng tự trọng các bác nhỉ......
    thôi nói nhiều vô ích,,phải đợi đến lúc trong cuộc đời các bác gặp phải hoàn cảnh đó mới thấy tủi nhục như thế nào.....đừng làm điều gì thái quá.....khuyên các bác chân thành

Chia sẻ trang này