1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng NNTĐ ngày ấy...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi didaubaygio, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác Wawe ơi, sửa lại giúp em cái font !!!
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    trích của gdxx
    snaha có vẻ nhạy cảm, yếu đuối, mong manh dễ vỡ hén.Chỉ là đùa vui thôi mà, và chẳng có cái gì gọi là "đem ra làm trò cười" hay "cười lên sự đau khổ của người khác" cả. Bạn serious quá đấy. Một người có óc hài hước 1 chút thì chỉ thấy đây là chuyện bình thường thôi, vui vẻ, trêu nhau 1 chút thôi, chẳng ai thấy phiền hà gì.
    Bạn có hay bị stress ko? Với cái cách suy nghĩ "nghiêm túc hoa", " nghiêm trọng hóa" như vậy có khi nào khiến bạn mệt mỏi với những quy tắc của bạn ko?
    Đơn giản hóa vấn đề 1 chút, bạn sẽ thấy thỏai mái hơn nhiều.
    hehe...các bác thấy em nói có hiệu quả chưa....chỉ cần vài lời tỏ ra bất bình là các bác phản ứng liền....nói chung trong đời ai mà chả phải gặp cảnh như vậy?đến xml và load còn không phản ứng gì thì thôi....em gặp xì tét cũng nhiều ,bị miệt thị cũng không ít,,mà khó khăn thì phải chịu thôi,,,mặc ai nói mặc ai cười,,,hãy đem tiếng cười cho người khác dù mình bị đem ra làm trò vui cũng có sao đâu nhẩy....một người vì mọi người,,,,nếu ai cũng biết làm như vậy thì cuộc sống sẽ vô cùng tốt đẹp....
    các bác có bao giờ đi ngoài đường một mình rồi tự mỉm cười chưa nhẩy?em thì mỗi khi nhìn thấy trẻ con là lại thấy yêu đời hơn,,chúng thật hồn nhiên ngây thơ..nghe chúng nói mới thấy vui chứ(bi bô bi bô) ước mình không bao giờ nhớn để không bao giờ phải phiền muộn...
  3. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    .... Hoảng hốt !
    Khủng bố à ? Không phải ! Hay là nổ lốp xe ? Cũng không ! Có người lại cho rằng trời sai thiên lôi đánh hắn. Ngẫm kỹ lại thì cũng gần gần như thế...
    Duyên số. Tóm tắt lại thì chỉ có hai từ đó mới có thể cắt nghĩa được cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hắn và cô giandi_xinhxinh (GD_XX). Sau này, khi đã đầu bạc răng lung lay, bà lão GD_XX vẫn hay mơ màng đưa ánh mắt về một nơi xa xôi nào đó. Miệng bỏm bẻm như nhai trầu với một gương mặt thích thú đến kỳ lạ.
    Nguyên nhân của tiếng nổ thật ra khá đơn giản và khá là khôi hài. Một tình huống hi hữu khó xảy ra; họa chăng có thể thấy trong những chương trình hài hước được tạo ra trong những chương trình truyền hình giải trí. Trong lúc cô GD_XX thong dong rảo bước trên phố với tầm mắt có vẻ chẳng bao giờ quan tâm đến cơ hội nhặt được tiền dưới chân mình. Thì một chiếc xe đã vưọt lề mà lao lên, mang theo tấm thân đồ sộ của chàng didaubaygio giáng thẳng vào mình cô.
    Khốn nỗi, nếu hàm răng của hắn chỉnh tề và thẳng thớm hơn một chút thì tiếng nổ của cái bong bóng cao su trên miệng cô GD_XX không thể nào to đến mức ấy. Và hẳn nó sẽ làm mọi người phải chú ý đến cái thân hình phục phịch kia, cái cặp môi dày sụ kia, đôi mắt ti hí kia, bộ răng như mái che kia, lấy đi nụ hôn đầu đời của cô trong hoàn cảnh như thế nào. Dở khóc, dở mếu.
    Lúc ấy cô giận lắm, cô điên lắm, ức lắm. Không giận không điên làm sao được khi một nụ hôn đầu đầy lãng mạn cô mong chờ từ lâu lại sinh ra trong cái hoàn cảnh này ? Mặt cô đỏ bừng, đỏ như cái jupe cô đang mặc, tà áo dài trắng của cô lất phất bay trong gió. Thật hiên ngang, thật hoành tráng, tư thế mà cô cho rằng nữ tướng thời xưa cũng đã chắc gì bằng !?
    Trái lại màu đỏ của cô, hắn - didaubaygio - mặt tái xanh, cắt không ra giọt máu.
    Hắn sợ. Một kẻ không sợ trời không sợ đất. Sét đánh 5 lần không chết như hắn mà bây giờ cũng sợ đến toát hết mồ hôi chân. Hắn không đứng dậy nổi, mà cũng không hề nghĩ đến việc phải đứng dậy. Trong thâm tâm hắn, bây giờ chỉ muốn nằm dài ra đất, sùi bọt mép lên mà bất tỉnh nhân sự đi cho rồi.
    Dại quá, sao mình dại quá. Trí óc hắn bây giờ đang chửi rủa thậm tệ cái bản năng của hắn. "Mày nhổm dậy làm gì, ngóc đầu lên làm gì, sao không giả vờ giãy đành đành rồi nằm thẳng cẳng luôn ra..." Năm mươi mấy năm sau, lúc đã gần về miền cực lạc, hắn vẫn không thôi hối hận. Và cũng không ít thời gian mà hắn bỏ ra tập luyện để có thể điều khiển theo ý muốn cái phản xạ không điều kiện của hắn nhưng vô ích.
    Nếu hắn không việc gì, tất nhiên là hắn sẽ phải chịu trách nhiệm, phải gánh hậu quả. Những câu mạt sát luôn có chữ "bà", "mày" và những cú thụi, đạp là phần thưởng đầu tiên mà cô GD_XX dành tặng cho hắn. Một sự khởi đầu đau đớn của một tình yêu vô cùng cháy bỏng và lãng mạn...
    (Mời bà con đón xem diễn biến của chuyện tình này vào kỳ tới... )
    [/quote]
    Thường thì các cụ có câu " nôi nào vung nấy", dường như Didau đã tìm được 1 nửa của hồn hắn. Một bông hoa ... bầu, hmm ..mà sao bây giờ đầu óc hắn cảh nghĩ được hoa gì ngoài hoa bầu quê hắn nhỉ. Thôi hoa nào cũng được, đại khái là hắn đang nghĩ tới GD_XX và nghĩ tới 1 loài hoá đặc biệt. Nàng đang đánh đấm hắn, ôi hạnh phúc biết bao. Hắn nhắm mắt chịu đựng dôi bàn thay thon như que củi kia giáng từng quả xuống hắn mà không chút xót thương. Nhưng hắn nyêu lắm, chí ít cái vẻ xuống tấn quý phái kia cho hắn biết...nàng là con nhà gia giáo và quyền quý. Ước vọng cho một tình yêu và cơ hội đổi đời cái honda cà tàng bao lần chạy trên phố với vận tốc 1 cẩu lực kia.
    Về phần nàng GD_XX của chúng ta, Với trang phục Táo quân thế hệ @ kia. Lần đầu tiên được hun, lần đầu tiên được oánh đàn ông. nàng khoái lắm, ai mà ngờ được những cú "binh" mạnh mẽ gây nên cho nàng những xúc cảm nồng nàn đến như vậy. Nàng có lẽ đã suy tính và có lẽ từ giây phút đó nàng quyết định gắn bó với con người này, con người đang mở to đôi mắt hạnh phúc sau những cú vẩy chân và móc hàm của nàng. Nàng thấm nhuần tư tưởng.
    "OÁnh chồng phải oánh liền tay
    Oánh mà không mạnh về sau nó nhờn "
    Sau khi hả hê, nàng nghĩ đến một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. Chiếc áo dài nàng mặc đang bay phấp phới và nàng thật đẹp và lãng mạn nếu chiếc jupe kia không bị rách một mảng to và gã DIDAUBAYGIO đang háu háu ....chỉa pha. Bất ngờ, GDXX quay mặt lết đi không quên để lại hiện trường vụ tai nạn 1 chút duyên và 1 tấm CardVisit .... và lẽ dỹ nhiên người nhặt được là DIDAU. Gã dựng chiếc xe dậy và ....nghĩ tới 1 cuộc hẹn ..............
    típ sau nghen
  4. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi trưa duyên phận đó cùng với những buổi hẹn hò đầy lãng mạn pha chút bạo lực, câu chuyện của DDBG và GD_XX trở thành 1 chuyện tình thời @, kỳ cục và chóng vánh chưa từng có trong làng NNTĐ, trước con mắt ngẩn ngơ của bao nhiêu cặp còn đang dang dở với những chiến dịch kéo dài từ ngày này qua tháng khác...
    DDBG ko phải vì thế mà kiêu với làng, nhưng ít ra những gã trai như TAM hay Xml đều tôn hắn làm thần tượng. Cái công mà Xml bỏ ra để được làm đệ tử của DDBG có lẽ có nhiều hơn công sức hắn đổ ra tán tỉnh Loading. Không phải vì DDBG khó khăn gì, nhưng để xin cho Xml từ miền Trung ra Hà nội học trái tuyến thật chẳng dễ dàng, nào là chạy chọt, xin xỏ, vã mồ hôi ấy chứ!
    Xml quyết tâm lắm, ngày nào hắn cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho sư fụ, DDBG có thói quen uống riệu khề khà buổi sáng nên Xml tranh thủ lúc đó đi lau dọn, giặt giũ. Hôm nào cũng vậy, hễ DDBG hẹn hò với GD_XX về, là hắn cũng phải xoa bóp, bông băng cho sư phụ, hôm thì sái tay, hôm thì sưng húp cả mặt. Nhưng lạ ở chỗ hắn thấy DDBG lúc nào cũng vui lâng lâng... Chao ôi, hắn càng ngày càng thấy thèm cái cảm giác ấy.
    Một buổi sáng sau khi uống quá chén, DDBG vỗ vai Xml:
    - Đâm xe.. đúng rồi... anh sẽ nói với chú về kỹ thuật đâm xe. Có rất nhiều bài làm quen nhưng cổ điển và gây ấn tượng nhất, hiệu quả nhất vẫn là đâm xe... chú chưa hiểu hết được nó hay thế nào đâu.... cố ý mà lại như vô tình...bạo lực mà vẫn lãng mạn... à mà anh hỏi chú, loading đi con xế gì?
    - Dạ con xe của bác Wavetau đem đấu giá, em đặt giá 300k không ngờ trúng luôn, em đem về thay nhông xích, mông lại máy rồi nhờ bác Wavetau tuyên bố là Loading thắng, nàng đặt giá 180k bác ạ, thế là em fải bù 120k cộng tiền sửa chữa, vi chi là...
    - Chú mua thế vẫn bị hớ.. mà thôi... tình hình rất căng cho chú đấy! Con xe đấy mà đâm phải coi như tiêu, sửa chữa tốn kém lắm..
    - Em chịu được, vì Loading tốn mấy em cũng chịu được...
    Rầm!!!... DDBG đập bàn, trợn mắt nhìn Xml đang run run ko hiểu chuyện gì xảy ra.
    - Sai lầm thứ nhất của chú: không được khoe xiền! Xiền nhiều cũng không thể làm nên sự lãng mạn, ko thể là sự bắt đầu của tình yêu! Chú hiểu chưa?? Mà anh cực khoái bài ?okhông thể có thể?, nhân lúc đang cao hứng, anh sẽ hát để chú được thưởng thức ?oTiền ta đã cho đi.. không thể trở lại...?
    - em...em...
    - À ừ... quên... đang nói chuyện của chú. Thế tính tình em Loading thế nào?
    - Dạ em ý hiền thôi rồi, em ý bảo là con kiến cô ấy cũng ko nỡ giết....
    Rầm!!!...
    - Sai lầm thứ 2 của chú: coi thường phụ nữ! Chú nhìn ảnh chị GD_XX có thấy hiền không, hiền quá ý chứ! Theo anh đã dám hô ?onuốt đinh? thì em ý cũng ko phải tay vừa đâu. Mà từ trước đến giờ thắng nào tự dưng ngồi giết kiến nếu ko bị dở hơi thì cũng đang bóc lịch... trông chú cứ ngơ ngơ ra thế kia, có hiểu ko đấy!?
    - Dạ.. à, vâng... em hiểu ạ...
    - Thôi hôm nay tạm học đến đấy, chú theo anh sang GS giải trí! à này, cấm chú ko được hót với GD_XX là anh cờ bạc đấy! ...Ờ, chú cười cái gì, ko fải anh sợ chị chú đâu, chả là dạo này sức khỏe anh ko được tốt...
    Muốn biết Xml sẽ học được những gì, đón xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thật không bõ công hơn một tuần liền tác giả bỏ ra để điều tra về hắn. Chiến thuật nằm vùng bao giờ cũng mang lại kết quả thành công hơn ta mong đợi.
    Hắn cứ tưởng thật. Một kẻ cứ cho rằng mình ranh ma, mình nham hiểm, mình lõi đời nhưng thật sự hắn chỉ là một con cóc ngồi dưới giếng cạn. Hắn không biết rằng mình đã bị lừa một vố, đơn giản nhưng đau đớn. Cũng thật vinh hạnh cho hắn là được một kẻ nổi tiếng chuyên đi bán trời lừa. Quá là nở mày nở mặt !
    Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có ở bên cạnh hắn mới rõ hắn thật sự là một gã như thế nào. Nói như thế nào nhỉ ? Một gã trai, một người đàn ông, một tấm gương sáng điển hình cho các công dân trong độ tuổi còn dại gái. Một tính cách rất tốt, rất đáng khen ngợi và biểu dương. Các cô nàng thường hay nói như thế khi rúc ra rúc rích khoe những chiến công kưa trai với nhau.
    Đau thật. Tác giả bài viết này nhiều lúc cảm thấy bất bình thay cho hắn, tức giận thay cho hắn. Nhưng hơi đâu đi lo chuyện bao đồng khi gương mặt hềnh hệc của hắn lại tỏ thái độ rất mãn nguyện. Có những lúc, hắn nghệch bản mặt tím bầm, nhìn qua khung cửa sổ, tủm tỉm cười mà nói rằng: "Cô ấy lại vừa đánh tao mày ạ... đau lắm... nhưng không hiểu sao tao càng iu cô ấy hơn...". Thật khó có thể bình luận được điều gì nữa.
    Mỗi người mỗi tính. Tính cách của hắn khó có thể trên thế giới này tìm được người thứ hai. Gần như hắn đã mang đầy đủ bản chất tốt đẹp của một người vợ, người mẹ. Đó là sự chịu đựng. Thật ra mà nói thì tác giả đã thầm khen hắn, phục hắn về sự chịu đựng không có giới hạn này.
    GD_XX, một cô gái mới tiếp xúc một vài lần thì bạn chưa thể nào đánh giá được. Và tác giả đã học được một điều là đừng nên đánh giá người khác chỉ qua bề ngoài của họ. Lầm lẫn lớn là hoàn toàn tất yếu.
    Chủ quan mà nói thì GD_XX là một cô gái cũng thuộc vào loại sắc nước hương trời, trầm ngư lạc nhạn. Có lẽ ở đây, yếu tố đầu độc từ từ hay đơn giản hơn là kiến tha lâu đầy tổ đã phát huy tác dụng một cách triệt để. Ở bên cạnh hắn, tác giả luôn luôn phải chịu một áp lực qua những câu thán, bài ca mà hắn ca tụng nhan sắc của cô ta. "Tiên nữ của anh...", "Con mèo hen xinh đẹp...", hay "Ngón chân út tuyệt mỹ..." là những lời luôn nằm trên miệng hắn, ngay cả lúc ngủ.
    Vì thế nên bây giờ, tác giả cũng cảm thấy cô ấy đẹp....
    Đi ún cafe đã
  6. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hết thể loại trào phúng em lại chuyển sang tiểu thuyết chương hồi:
    Lại nói về Xml, sau khi trà trộn vào đám đệ tử của Didau học xong 36 chiêu thức tán gái, liền tìm cách bỏ trốn. Nhân lúc Didau vui vẻ, hắn chuốc cho sư phụ 3 lít rượu bìm bịp mua ở Banhbao đại tửu lầu, rồi thu dọn đồ đạc xuống núi đi tìm Loading. Trước khi đi xml không quên để lại phong thư thảm thiết, ca cẩm về những khổ cực đã phải trải qua.. (xin mời đọc phía trên)
    Sáng hôm sau, Didau tỉnh rượu, biết xml đã bỏ đi, liền cầm phong thư mà than rằng:
    - Oan nghiệt, oan nghiệt. Mỗi chiêu thức của ta đều phải luyện đủ bảy bảy bốn chín ngày mới thành. Xml luyện qua quýt như thế không tránh khỏi rước vạ vào thân...
    Cũng từ đấy, Didau nhất định không chịu nhận thêm đệ tử nữa.
    Việc tìm tung tích của Loading của Xml hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Cô nàng quá nổi tiếng và xuất hiện khắp nơi trong làng NNTĐ. Còn Xml thì đã quá choáng ngợp trước kết quả của Didau giành được trước GD_XX nên hắn quyết định sử dụng ngay chiêu thức ?oTai nạn tình cờ?, tức là đâm xe vào con người ta để kiếm cớ làm quen.
    ....
    Lúc bấy giờ, Xml chỉ còn cách chiếc Wave tàu của Loading 10 mét, hắn lập tức vận khí vào đan điền, rồi điều khí xuống chân trái về số, tay phải rú ga, phóng thắng về phía trước..
    Loading vừa đi cắt quả tóc mới về. Với bộ tóc xù ngược, dạt hẳn sang một bên, cô nàng cười tủm tỉm chắc mẩm phen này con chó Tũn không thể nhận ra.. Bất chợt, Loading nhận thấy có luống chân khí thổi đến từ phía sau. Biết có chuyện chẳng lành, cô nàng giảm tốc lực con Wave tàu, đạp phanh rồi nghiêng người sang một bên, lăn mấy vòng nhẹ nhàng lên vỉa hè như ?oLá rụng về cội?..
    Chiếc xe của Xml mất mục tiêu, lao về phía trước, đâm thẳng lên vỉa hè kèm theo những tiếng loảng xoảng chát chúa. Xml lúc đấy chỉ biết phó mặc số phận, hai tay ôm đầu ngã lăn ra đất... Một lát , thấy ổn ổn, hắn liều lồm cồm bám cột điện đứng dậy...
    - Nói mau, nhà ngươi là sát thủ phương nào!??
    Bốp!!!
    Xml chưa kịp định thần thì bị lĩnh ngay một chưởng ?oCho biết tay bà? vào má. Nhờ đã được tập luyện với Didau nên Xml không đưa tay che mặt mà lập tức đỡ ngay vào phần dưới của mình, nhờ đó mà tránh được một cước ?oTriệt bộ ấm chén? chí mạng của Loading.
    Xml tức tưởi la lên: Dừng tay, cô nương dừng tay! Tại hạ là Xờ mờ lờ đây!!
    Lại còn đòi... xờ hả!? - Loading giận kinh người, vận hết 10 thành công lực, tung người lên định ra chiêu kết liễu đối phương. Bỗng cô nàng bừng tỉnh... xml ư!! Có phải là kẻ ngày đêm tán tỉnh cô online, kẻ đã được cô xí cho 50 gold để tiếp tục con đường cờ bạc chăng!?
    Là ta đây chứ còn ai!? ?" Tranh thủ lúc Loading sững người lại, Xml hét toáng lên, tay vẫn che kín phần dưới vì sợ bị tấn công tiếp. Quả thật nhìn Xml lúc này, mặt mũi tím tái, trầy xước, bố đứa nào nhận ra được huống hồ là người mới chỉ nhìn thấy cái Avatar của hắn như Loading...
    Muốn biết số phận Xml sẽ ra sao, xin đón xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
  7. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Làng NNTĐ giờ đây đã mất đi sự yên bình vốn có rồi chăng!?... sau đây là đoạn trích dẫn từ báo Lá Chuối (tờ báo ăn theo, bé hơn báo Lá Cải)
    Bê bối nối tiếp bê bối, sự thật nằm sau sự im lặng!
    Cách đây ít lâu, dân làng NNTĐ đã chứng kiến sự ra đi đột ngột của L. (xin được giấu tên), một cô gái sống chất phác và luôn mong muốn kiếm được một tấm chồng thực sự. Sự việc này bị nghi ngờ là có liên quan đến một chức sắc quan trọng trong làng, nhưng hiện vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.
    Tiếp sau đó, trong mấy ngày gần đây, dân làng NNTĐ tất thảy đều bị sửng sốt bởi quyết định bỏ làng ra đi của một cô gái còn rất trẻ trung và ngây thơ. Và lại một lần nữa, sự việc có liên quan tới một phóng viên cự phách của báo Lá Cải, tờ báo uy tín nhất trong làng..
    Điều đáng nói là khi những sự việc nghiêm trọng này xảy ra, công chúng hoàn toàn không nhận được thông tín cũng như bình luận gì từ báo Lá Cải. Tờ báo này đã tự động đình bản, ngừng phát hành bản chính mấy tuần gần đây, khiến toàn bộ sự việc bị bao trùm trong bức màn bí mật
    Nguyệt san của chính tờ báo này số ra gần đây đang úp mở thông tin về một vụ lừa đảo, do chính nhân vật đang bị nghi ngờ trên đưa ra, đây phải chăng là sự thật hay chỉ là một sự thanh minh biện hộ!?
    Công chúng vẫn chỉ biết chờ đợi và chờ đợi trước khi mọi việc được làm sáng tỏ.
    Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý khác:
    - Đội tuyển Ý thắng trận nhờ lối đá cù nhầy (trang 3)
    - Mối tình đầu ở tuổi..35 (trang 7)
    .....
     
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ quần hùng tụ hội
    "Lại đây cùng uống chất đắng cay,
    Ngại ngùng quay mặt sợ sao đây ?
    Phải đưa gan đối cùng tuế nguyệt
    Việc gì nhát cấy phải giả say ?"
    Chuông điện thoại reo inh ỏi. Wawe nôn nóng thúc giục, quần hùng tụ họp Hải Xồm đỉnh nóc tầng 5. Vơ vội cái áo may chưa kịp cho nó vào máy giặt, hơi hôi chút. Nhưng nào có sao, bẩn bẩn 1 chút lòng trong sạch, xá chi cái chuyện con con. trèo qua 4 bậc thang tối om lao lên tầng 5 , điểm mặt đã thấy Wawe tàu mặt đỏ phừng phừng như thịt lợn luộc thiếu nước đang nhắm mắt ba hoa " Tưởng uỷ bạn Hà Lội thế lào, chứ thế lày thì ...." tay không quên thủ sẵn chai Lavie phòng hờ tên nào động thủ chuốc gã vài chén. Nấp sau thân hình nhỏ thó đang ba hoa đó, một bóng người vạm vỡ mặt tròn như cái bánh bao , Wine_Killer nức tiếng một thời đang hậu thuẫn. J_G lâu ngày không gặp, dạo này lên chức nên có vẻ phát tướng. To nhưng không bệu, mập nhưng khoẻ mạnh. Nụ cười tươi rói đó bao lần làm các chàng trai ....điêu đứng. Tim đập chân run.....Vì sao thì sau này các bạn sẽ rõ.
    Quay lại bên bàn tiệc điểm mặt còn có Chói sáng Sơn Đại Ca.... Với khuôn mặt như thiếu nữ ...mặt chữ điền lăm lăm cái máy ảnh. Đang đảo mắt khắp bàn coi ai thủ thịt gà mang về cho vợ là chực bắt quả tang đặng tung ra hình phạt. Nụ cười trên môi anh hiện mới làm vợ anh điêu đứng, chứ các cô gái làng thích đùa coi đó là 1 vẻ ...thây thơ đến đáng tin. Anh luôn là người được giao nhiệm vụ đi đón những ai ...không được đón.
    HảiBK,,,, với cái bụng đang ưu tiên sự nghiệp đang đá mắt khắp nơi. Vẻ đẹp trai đến tàn nhẫn của anh cứu lại được dáng dấp ỳ ạch không cứu vãn được của anh. Một mỹ Nam của NNTD. Đôi mắt tình tứ, nụ cười lả lướt của anh giờ đây đang được dành cho chú các chép đang đớp miệng trong nồi lẩu. Phàm trên đời, cứ cái gì thuộc vào bộ ...ngon là không thể thoát khỏi tay anh. Phàm Ăn Trần Hải.....chúng tôi tạm gọi anh như vậy.
    Thật thiếu sót khi không nhắc tới XML_Q84. Bạch diện thư sinh Quang quác. Người đã vượt ngàn trùng xa đến vui với anh em. Vẫn dáng vẻ thân thiện và quen thuộc trong bộ quần áo lần quái nào ra đây cũng mặc. Đang bẽn lẽn ngồi cạnh 1 cô gái của làng mà chúng tôi đề cập đến sau. Gã chọn chỗ ngồi giữa cô gái và chàng Nobita (ngưòi có thể phiên dịch từ tiếng Việt Cổ điển của gã sang tiếng Việt hiện đại của người HÀ Nội cho Beau đang ...hỳ hục văng tục).
    Nobita . người mà ai cũng biết là ai đấy đang ngồi hỷ hả ra điều đắc chí lắm. Chả phải hôm nay gã phát hiện trên đời này còn có một thân hình cân chuẩn hơn hắn sao. Chú Love_vinh mới xuất hiện ..một thân hình cân lên trừ đi da thì ra xương luôn. Bạch cốt Lai Da Hùng còi biệt hiệu love... Thân hình của gã đang cố dồn nén chống chọi với từng đợt gió của một đêm hứa hẹn mưa to. Gã đang nhìn những cái chân gà trong đĩa mà nghĩ đến số phận đôi chân của mình... nếu chân gà hết có lẽ ...gã nên chạy chốn/
    Ừm nhỉ, còn những cô gái thì sao. Lấp ló sau lớp phấn là khuôn mặt của LAM. Bách diện tiểu nữ Look at me. Cho đến thời điểm hiện tại chưa ai trong làng được diện kiến khuôn mặt thật của cô. Tất cả đều là một ẩn số sau làn phấn. Hèn gì giang hồ đồn thổi, Uống rượu mặt không biến sắc. Với thân hình đầy đặn của thiếu nữ tuổi cập kê tuyể mãi không được chồng. Cô vẫn là một viên ngọc quý chuyên dùng câu gà non của NNTD.
    Quần hùnh ai cũng mặc sức no say. Tiếng cười đầy ắp bàn tiệc. Đâu đó những anh hùng tranh thủ chén những miếng thịt còn sót lại sau khi chú nào đó mút dở ..rồi quăng xuống. Quả thật với nội công thâm hậu này thì rượu thịt nào vật ngã được các quần hùng cho đến khi ...quần hùng bị cái hoá đơn vật ngã. Choáng váng sau đòn phủ đầu của Đại lão gia HẢI XỒM. Chú Love_vinh gục ngã, ắt hẳn sự gượng dậy còn được đền đáp nếu J_G không chả vờ gục ngã lên chú. Khác nào Châu chấu dưới xe.....bẹp dí. PS05 hoảng sợ trước tình cảnh trớ trêu rồ ga chạy mất hút, không để lại vết tích. Khinh công được liệt vào hàng trác tuyệt. Còn lại hẹn nhau kéo vào Động karaoke tiếp tục so tài quậy phá.
    Chuyện hành hương lên Động Kara dài không kể xiết. Trong khi tiểu đệ lại Ái nữ LAM tồ thì chú Nobi trên con WAWE đỏ phóng mất dạng. Tương truyền rằng đêm đó chú làm 5 tay đua Hà nội mất mặt trên đường NGuyễn Du (Theo lời kể xml_q84 và Love . Chú lao thẳng đến động như tiềm thức xúi dục chú phải vậy để rồi chiều nay khi nghe để lại ....mất đến 5 phút để tự hào vào chính mình.
    Cuộc va chạm với cơ động của Xml_q84 và Love có lẽ nên đểv thân chủ tuỳ cơ mà kể lại. Chỉ nhớ...... đèo LAM rồi .... chả nhớ,,,,,
    Hồi 1 kết thúc
    Quán KAra thế nào mời hồi sau sẽ rõ
  9. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, khoảng năm hai ngàn lẻ mấy, tại một ngôi làng nọ gọi là làng Những người thích đùa, vì làng toàn những người ngày nào không cười đùa nhe nhởn vài tiếng thì ấm ức cả ngày ? ếch chịu được.
    Nhà phú ông đầu làng có một cô con gái, da cô trắng như như được ngâm ômô với thân hình người mẫu và mái tóc đen óng xõa ngang lưng. Từ khi cô đến tuổi trưởng thành, người dân trong làng NNTĐ đã quyết định bỏ cuộc thi hót gơ, đơn giản là vì không còn thí sinh nào khám đủ bản lĩnh đăng ký tham gia.
    Nhưng thật trớ trêu, vẻ đẹp của cô đã sớm lọt vào con mắt của một gã phong tình số một trong làng với biệt danh ?oKỳ lừa?, và kết quả là xảy ra một vụ lừa tình mà ai cũng biết. Trong tâm trạng vô cùng đau khổ, cô gái đã cố tìm mọi cách đến với anh Vũ Xuân Trường. Đầu tiên cô dí ngón tay mình vào ổ điện 3 pha nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra: cô không hề hấn gì, chỉ có mái tóc là bị cháy vàng, xoăn tít như mỳ tôm. Cô buồn rầu nghĩ ngợi mất mấy ngày sau đó và quyết định lần này sẽ sử dụng điện 2 pha. Nào ngờ kết quả vẫn không thay đổi, còn mái tóc của cô thẳng đơ ra như các bạn vẫn thấy trong avatar của cô bây giờ.
    Cô gái ngày càng trở lên suy sụp, cô liền ra công viên nước Hồ Tây, tìm chỗ cao nhất rồi nhảy cắm đầu xuống bể. Nhưng lạ thay, cứ mỗi lần đầu cô chạm đáy bể thì nó lại nảy lên như một quả bóng cao su. Sau ba lần như thế kết quả là cô vấn sống nhăn, thế nhưng chiều cao lý tưởng 1m75 của cô đã rút lại chỉ còn 1m45, cô quyết định không nhảy nữa và từ đó cũng thôi luôn ý định tự tử.
    Và cũng từ đấy, cuộc thi bầu chọn Hót gơ của làng lại được tổ chức trở lại như bình thường. Còn cô gái thì được dân làng đặt cho cái tên đầy trìu mến và khâm phục là Gái không chết (khách tây du lịch qua làng nghe chuyện gọi cô là Gơ ne vờ đai)
    Tái ông mất ngựa, và vào một ngày đẹp trời nắng 39 độ rưỡi, hạnh phúc đã tìm đến với cô?
    (còn nữa)

Chia sẻ trang này