Lãng phí.... Trong cuộc đời có rất nhiều tội,có tội thì bị tù bị luật pháp xét xử,có tội thì ân hận cả đời,nhưng có những tội mà hầu như là chẳng có luật pháp nào chịu trách nhiệm cả,chẳng có mấy người biết hối hận cả đó là tội "lãng phí'',nhưng điều đặc biệt lại là những hình phạt khác nhau mà có lẽ chỉ có cái tội này mới đem đến. Lãng phí thời gian,một cái tội mà chẳng ai ko mắc phải,chỉ là vài phút lãng phí khi mà bạn làm một việc gì đó vô bổ,hay cũng chẳng biết là bạn đang làm gì cũng sẽ đem đến cho bạn những hình phạt khác nhau,có thể bạn ko nhận ra hoặc ko muốn nhận ra nhưng chắc chắn ràng nó đang trực tiếp anh hưởng đến bạn! Bạn đang làm gì? đọc bài viết của tôi?,đó có phải là lãng phí thời gian ko?Tôi cũng chẳng có cách nào để trả lời cho bạn được,điều đó phụ thuôc vào điều có ích mà bạn nhận được khi đọc bài viết này-thư giãn,hoặc để rút ra những kinh nghiệm quý báu!Ôi thời gian .........................................
Có chứ ạ ! Có thể sẽ ko nhận ra ngay nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đấy cũng nhận ra thôi ạ ! Sẽ ko ai có thể phán xét mình rằng mình đang để trôi đi những cơ hội, trôi đi những niềm vui trong cuộc sống, trôi đi thời gian, trôi đi nhữg điều rất đáng trân trọng, dù chỉ là những điều rất bé thôi...Vì khi chính bản thân mình ko nhận ra thì làm sao người khác nhận ra đc ạ ! Chỉ khi nào chính bản thân mình quay đầu "nhìn" lại ...thì sẽ hiểu thế nào là " lãng phí " !!! Thế nên chả ai là tránh đc cảm giác hối tiếc cả ! Còn thì việc đánh giá lãng phí về " vật chất " thì...vô tội vạ ạ Chả biết fải nói thế nào cả vì rõ ràng đây là " vấn đề " cần bàn của xã hội ạ ! hix, chính bản thân cũng đang lãng phí thời gian đây ạ Cứ chạy ra chạy vào TTVN, rồi thì gõ gõ linh tinh, post bài linh tinh thi cử đến nơi roài
------------------------------------- Thời gian với TTVN được coi là lãng phí chỉ khi thời gian đó ko có ích mà thôi!Tôi chưa thấy rõ đucợ các lợi ích của nó nhưng tôi biết một điều,chỉ riêng lý do thư giãn thôi cũng đủ để ngày ngày tôi cùng TTVN tiến lên!Còn bạn,thời gian vào TTVN là thời gian lãng phí ư?Rồi thì cứ gõ linh tinh,port bài linh tinh thế là sao??????Thi cử là sao?
Bác lại nói móc roài !hì, giữa thích và thực tế là khác xa nhau lắm ạ ! Cũng tuỳ từng thời điểm chứ ạ! Đâu fải cứ lúc nào thích là làm đc , mới lại là đang lúc " nước sôi lửa bỏng " ạ ko lo " cày " thì có mà teo àh Con người ta nên fân biệt rành ròi giữa ý thích cá nhân và trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với chính ước mơ của mình nữa ạ ! hè hè, chả fải lãng fí là gì ạ ! Bố mẹ chu cấp cho học hành, lúc bình thường thì ko sao, chứ thi cử mà cứ ... đầu óc trên mây thế này đây ! Mới lại nhiều khi đang rất vui vẻ, tự dưng đọc bài nào đấy trên TTVN, đôi khi cảm thấy buồn, tự nhiên tâm trạng " chùng " xuống . Chả học hành đc gì hix, hình như đang lạc chủ đề chính thì fải
Chẳng bao giờ là lạc chủ đề cả,bời hai bạn đang chững minh sự lãng phí trong box đó! Hãy nói đến sự lãng phí câu từ!
Lãng phí câu từ Một thứ có lẽ là vấn đề của nhà nước!Mọi thứ văn bản đọc và viết!Trong những bài phát biều của các trường trình tường thuật trực tiếp các quan khách nói qua nhiều,trong khi cái cần nói lại chỉ cần ngắn vài dòng! Hình như hầu hết đều là cảm ơn ai đó!
Hơ hơ, xin nhận khuyết điểm ạ Dzưng mà bác chihaxinh cũng kiệm lời quá cơ ! Chắc chính sách và chủ trương của bác là...nói ít hiểu nhiều Xin hết ạ !
lãng phí chỉ có ý nghĩa đối với những người biết quý thời gian , giống như tôi đây nè , ngồi một mạch trên mạng 2h là chuyện bình thường , hix xót