1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng quê cổ Việt Nam

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi coolpix8700, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Không sao!
    Nhưng đẹp hay ăn ngon nó phụ thuộc vào từng người bác ạ!
    Có người ăn được cay phải có ớt mới bảo là ngon, còn rất nhiều người thì không thể ăn được chứ đừng nói đến ngon nữa. Càng nghiên khắc càng chứng tỏ mình hiểu biết!
  2. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Ối, em không gánh được đâu!
    [​IMG]
  3. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Mặc kệ đấy, nó đổ này!!!
    [​IMG]
  4. kitone

    kitone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @coolpix:gía mà pác chụp vào hôm trời mưa thì hay biết mấy.Em về Đường Lâm rồi.Trời mưa nhìn dến cái đường đất cũng đẹp...Hình như vào mùa đông thì tường đá ong ở Đường Lâm thể hiện rõ chất cảm nhất thì phải.
  5. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0
    Mẫu cứng quá Bro à
    Bôi vẽ quá lòe loẹt và không ăn nhập với trang phục
    Bàn chân đừng hở ra thì hơn
  6. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nên đặt lại tên topic là : 1 buổi off chụp mẫu của coolpixx8700 tại Đường Lâm bác Coolpix ạ! hì hì
  7. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    ặ ... bàn chÂn 'ỏạp 'ỏƠy chỏằâ . Nỏu nhơn trên phặặĂng diỏằ?n hơnh hoỏĂ thơ 'Ây là bàn chÂn rỏƠt dỏằ. vỏẵ 'ỏạp . Nỏu mà mỏôu nghiêng thêm ngặỏằi tư nỏằa 'ỏằf phỏĐn Ăo lặỏằn kâo thêm chút chút thơ hay phỏÊi biỏt .... .
  8. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Trời có hơi mưa (nhìn cái ảnh trên sân gạch hơi ướt). Từ lúc bắt đầu có cơn, cả nhóm đã chờ để chụp giọt gianh, nhưng mưa nhỏ quá, giọt gianh cũng không đủ nhiêu để chụp. Có nhiều cây súng chụp liều, nhưng cũng không được cái gì cả!
    Thực ra nhóm về không ít, nhưng hôm đó thầy ra các bài toán khó quá cho lên không nhiều ảnh đẹp để post (rất nhiều ảnh chụp với tỗc độ 1/13" và ISO 800-1250).
    Tạo topic để cả nhóm post, nhưng cuối cùng cho đến giờ mỗi mình "độc chiến"!
    Đường trơn
    [​IMG]
    Được coolpix8700 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 30/07/2007
  9. kitone

    kitone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Trời có hơi mưa (nhìn cái ảnh trên sân gạch hơi ướt). Từ lúc bắt đầu có cơn, cả nhóm đã chờ để chụp giọt gianh, nhưng mưa nhỏ quá, giọt gianh cũng không đủ nhiêu để chụp. Có nhiều cây súng chụp liều, nhưng cũng không được cái gì cả!
    Thực ra nhóm về không ít, nhưng hôm đó thầy ra các bài toán khó quá cho lên không nhiều ảnh đẹp để post (rất nhiều ảnh chụp với tỗc độ 1/13" và ISO 800-1250).
    Tạo topic để cả nhóm post, nhưng cuối cùng cho đến giờ mỗi mình "độc chiến"!

    ý em là ngoại cảnh thế nào nhỉ,có lẽ thế này:cuối tháng chạp,lạnh tê tái,mưa như nhát dao cứa vào da thịt,đường làng thì lầy lội nhão nhoét,từng vết chân trâu hằn sâu vào lòng đường,tường đá ong ướt sũng vì trân mưa mãi không dứt,mầu đá sẫm hơn làm nền cho mầu của bác nông dân đi làm đồng về,khoác tấm áo mưa rách tả tơ,đi qua một thứ ánh sáng nào đó(bếp lủa,ánh đèn dầu.....)lúc này mà tách 1 cái thì thế nào nhỉ.............Văn của em lủng củng,các pác thông cảm.Tiếc là đến bây giờ đời em vẫn chưa có lần nào được nhìn thấy cảnh như vậy
  10. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Làng nghề
    Ai cũng đã từng nghe "Chiếu Nga Sơn..."
    Là 1 địa phương giáp biển thuộc tỉnh Thanh. Nga Sơn đã nổi tiếng từ xưa với nghề dệt chiếu.
    Nhưng năm nay, người Nga sơn không vui: cói bị sâu, năng suất thấp đã đành mà giá cói lại càng không cao. Một nắng, hai sương, mọi năm 1 yến cói tuốt sạch cũng được 50 ngàn đồng, năm nay chưa được 25!
    Đồng cói
    [​IMG]
    bình minh trên đồng cói
    [​IMG]

Chia sẻ trang này