Lãng quên Anh vẫn không tin rằng em đã quên anh phải không? Anh không tin cũng phải, vì em vẫn gửi tin nhắn thường xuyên cho anh mà. Nhưng anh biết không? Mục đích của em chẳng có gì, em chỉ không muốn nói thẳng những điều đó khi anh đang quá căng thẳng với việc thi cử, với việc ở trường và với interview của anh. Anh có biết rằng anh luôn luôn không hiểu con người em thế nào không? Anh luôn nghĩ rằng em là kẻ xấu xa, cứ coi như là thế đi, em cũng chẳng buồn thanh minh nữa, em chán ngán điều đó rồi, anh thích nghĩ thế nào cũng được Hiện tại, em chẳng nghĩ gì đến anh cả. Anh có biết rằng mỗi khi em thoáng nghĩ đến anh, ngày xưa em dành thời gian cả ngày mà nhớ, còn bây giờ, chỉ cần nhớ đến cái project của em thì anh không còn tồn tại, em cũng chẳng còn lo lắng nhiều đến anh nữa Nhẫn em vẫn đeo, anh đừng có hiểu nhầm, em chỉ đeo vì không muốn dính líu đến bất kỳ một ai khác nữa trong vòng ít nhất 3 năm tới, nhưng nếu anh không muốn, em sẽ gửi trả lại anh. Em vẫn nhớ đến anh, không phải là không, nhưng bây giờ, em đã có thể tự tin nói rằng em lại là em như xưa, như chưa từng có anh trong đời. Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu thương, và thế nào là đau đớn, điều đó giúp em trưởng thành lên rất nhiều, và cám ơn cả những bài học mà em đã học được từ anh nữa Chúc anh hạnh phúc với con đường của mình, em cũng sẽ hạnh phúc với con đường em chọn Chúng ta chấm dứt rồi!
Hì hì, cám ơn bạn, mình cũng không biết nữa, nhưng có lẽ công việc làm mình quên nhanh hơn Mình lập topic này vì muốn nói với người ấy rằng mình đã ko còn yêu người ấy nữa, vì người ấy sợ mình vẫn còn đau đớn . Có điều người ấy chưa bao giờ biết mình như thế nào, nên thôi, mình cũng ko cần giải thích Chắc rằng người đó cũng chẳng vào đây đọc đâu, nhưng nếu người đó thử vào những trang này, chắc người đó sẽ nhận ra mình muốn nói gì Nói ra, rồi LÃNG QUÊN mà bạn
tớ vẫn có cảm jác vị này còn rất lưu luyến, thứ nhất là cái việc lập topic, thứ 2 là cái nội dung trong topic như là sự cay cú, chứng tỏ vẫn còn suy nghĩ nhiều tới người ta. nhân tiện hỏi cái avatar của bạn là ảnh của ai thế ?
Ủa, cay cú hả bạn? Tớ đâu có thấy thế? Vừa sửa xong avatar thì bạn nói Được ngochuyenforever sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 24/10/2005
Em đã quên anh nhưng không hiểu tại sao trong mỗi giấc mơ của em thì hình anh lại hiện lên rõ đến như thế? Em tự hỏi mình em đã quên anh??? Em đã tin mình quên nơi ấy, quên cả những hẹn hò không dự định. Nhưng mỗi khi lòng lạnh, em lại tìm tới nơi ấy để nhẹ nhàng hơn cho lòng mình. Em nghĩ em đã quên cái lạnh cùng gió, bụi và cả cái nắng hanh hanh. Nhưng chiều nay, em giật mình khi thấy tim xao động dưới con nắng ngày đầu mùa. ................. " Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên"!!!
Xin lỗi! Đó là lời cuối cùng H dành cho M. H đã từng nghĩ rằng H chỉ có thể yêu duy nhất mình M suốt đời, nhưng bây giờ, H đã nhận ra rằng H sai, sai hoàn toàn. H đã từng nói với M rằng M nghĩ thế nào về H, H không quan tâm đúng không? Phải, thật sự H không quan tâm, vì M là người con trai duy nhất H yêu say đắm, và nồng nhiệt đến như vậy. M đã không nhận ra rằng khi yêu M, lòng tự trọng của H đã bị quăng đi, đến mức H không còn nhận ra chính H nữa M luôn nghĩ về H`, người con trai trước M, nhưng H đã nói bao nhiêu lần với M rồi, H không yêu H`, đó chỉ là một cảm giác nhất thời, cái na ná tính yêu mà thôi, M đã ko tin điều đó, và rất nhiều điều nữa Mà thôi, không nói chuyện này nữa, dù sao, mọi chuyện cũng là quá khứ rồi H vẫn đang chờ đợi một người con trai, người chỉ yêu duy nhất một mình H suốt cuộc đời anh ấy, người đấy, chắc chắn không thể là M rồi H có thể chắc chắn rằng H cũng sẽ yêu duy nhất mình anh ấy, như H đã từng yêu duy nhất M, không bao giờ để mắt đến người nào khác ngoài anh ấy Sau này, H sẽ nói toàn bộ mọi việc đã xẩy ra giữa H và M cho anh ấy nghe, sẽ đưa toàn bộ những email H đã viết cho M, cũng như cho riêng H cho anh ấy đọc, và anh ấy quyết định thế nào, thì H cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy H cũng không có đủ tự tin về hạnh phúc của H, nhưng H xứng đáng có được hạnh phúc, phải không!!!!!!! Được congchuabang sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 17/05/2006
Ừ ! mình lãng quên nhanh thật , quên từng ngày ấy chứ , thế nên có bị người ta trách cũng đáng phải không ? đã lãng quên người ta trong từng ngày còn gì nữa . ......... qua khứ thôi! Những lời bàn tán xung quanh mình , cũng thế bị lãng quên , bị mờ dần , rồi chẳng ai nói nữa bởi đã yêu gần tròn năm rồi còn gì , cũng đã quên đi cái cảm giác cô đơn trống trải rồi , chẳng còn những phản đối mà thay vào là những ủng hộ . Vậy mà có thứ lại chẳng quên được , đó là khoảng lặng của anh .... vậy đấy , quên đi hết tất cả để bên anh . Nhưng biết không ?! người ta bảo tương lai tốt đẹp dựa quên quá khứ lãng quên đó ! Những dư âm còn sót lại trong lòng lúc này về quá khứ chỉ còn đọng lại ở những đồ vật còn tồn tại và những nơi chốn nào đó.................. vậy thôi !