1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng Quỷ Đại ngày ấy !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi morpheus, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Làng Quỷ Đại ngày ấy !

    Chúng tôi vào trường năm 1992, lúc đó tôi chỉ còn thiếu vài điểm nữa là có thể thủ khoa ... từ dưới lên. Số tôi thường vậy, học giỏi ghê lắm nhưng thi cử lận đận thế thôi (nói thế cho bà con thông cảm tí). Tôi vào lớp chuyên Hoá của thầy Dũng. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười vì thời đó các môn học của tôi đều "giỏi ngang nhau" thế nên từ lúc cô Lan dạy hoá học năm lớp 9 ở trường Lê Hồng Phong phán cho một câu "mọi thứ đều bắt đầu từ các chất, tức là hoá học", thế là tôi đăng kí ngành hoá với niềm tự hào của kẻ nghiên cứu ngọn nguồn của vật chất.
    Bắt đầu từ lớp 10B1 (gọi là bé nhất). Ngày đó, trường không đẹp mă như bây giờ. Nhà cửa xiêu vẹo, chỉ có mặt tiền là còn tạm tạm, bên bãi giữ xe hông của trường cũng có vài phòng học bé xíu mà tụi tôi thường gọi là chuồng heo. Thế mà vui, lắm trò. Tôi nhớ năm lớp 10 đám lớp tôi học trên lầu 2, trời hôm ấy mưa. Tui thằng Long lớp tôi nảy ra trò ném đá qua cửa sổ các vị khách qua đường. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, trúng một vị khó tính! Bả mò thẳng vô trường kiện cáo với thầy Tuân, thế là bài ca không quên cất lên, rồi mời phụ huynh... Nghĩ mà tiếc hồi đó tui không nhào vô chơi luôn, hì hì, cũng vui chứ...


    --*--*--*
  2. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Gặp người quen nữa rùi. Chankun cũng học hoá thầy Dũng cả 3 năm. Lớp anh ngày đó chung phòng với lớp C, chỉ cách một bức tường bằng giấy cac-tong. Thỉnh thoảng vẫn lóm bài giảng môn Văn lớp bên cạnh. Hihi. Phòng học ở tầng 2, phía sát đường Lê Lợi. Năm 11 quậy phá quá nên bị chuyển ngay phía trên văn phòng. Ở tầng 2 ồn ào khoảng 30 giây là thấy ngay thầy Tuân hay thầy Tháp hiệu trưởng lên ... ân cần hỏi thăm sức khoẻ.
    Ai dạy Sinh lớp morpheus? Thầy Liên hay thầy Xuân?
  3. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    A, Chankun khoá trước nữa hả. Năm lớp 10 thì hình như thầy ri bô xôm dạy còn năm 11, 12 thì mít tờ Xuân dạy. Ngày trước vậy mà vui hỉ.
    --*--*--*
  4. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hì, morpheus vào trường năm 1992 à. Có lẽ anh em mình đã gặp nhau đâu đó trong sân trường. Chankun lúc đó học lớp 12.
    Dạy Sinh lớp Chankun năm 12 là Mr Xuân. Hai năm trước đó học thầy ribosom.
  5. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ừ, dám lắm chứ! Năm lớp 10 mới vô đi toàn nhìn xuống đất. Thấy mấy anh chị nhìn lên trời không à, lúc đó nể dể sợ vì thấy toàn giải tỉnh, giải quốc gia.... Tự nhủ năm tới mình cũng làm cái gì đó để đời. Hi hi... Năm đó toàn nghe Phạm phú Quỳnh Na, chị Quỳnh, .... (còn nhiều mà giờ quên mất hút..).
    --*--*--*
  6. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Morpheus còn nhớ năm 11, thầy Phúc chủ nhiệm. Tức là bố Phúc bụng bự dạy Lý. Tụi trong lớp vẫn gọi thầy bằng bố. Đầu năm 11 được mở màn bằng chuyện luyện thi. Bố Phúc quyết tâm phụ đạo anh em vào cuối tuần những buổi luyện thi Lý. Được tuần đầu hăm hở, tuần sau bố bận, tuần sau nữa bố có việc và thế là lớp luyện thi ngày càng teo lại. Đến những buổi sau, bố sẵn sàng đi nhậu nếu anh em có ai mời. Bố Phúc là chịu chơi hết cỡ!
    Đến kì cắm trại, bố không cho anh em tham gia hoặc tham gia thì phải chơi thật dở vào. Đến cuối cùng lớp về gần bét mà bố vui ra mặt. Thì ra bố cá độ với các bố khác là ai về cao hơn thì phải chịu bao chầu nhậu. Lúc đó người ngoài chắc không hiểu sao bố lại mừng nhỉ? hi hi..
    --*--*--*
  7. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thật à? Vậy morpheus có làm cái gì đó "để đời" trong mấy năm học LQĐ không?
    Morpheus chỉ nhớ tên các chị Na, Quynh của ban D, A thôi à :-)
  8. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên hồi đó vô là chỉ dòm ban Dê thôi (khẹt khẹt). Mà morpheus cũng làm được nhiều cái để đời lắm chứ. Bằng chứng là cả khoá 92-95 đều biết tới, còn các em khoá sau thì chắc là không (vì chưa kịp quảng cáo khuyến mãi...).
    Sẽ kể cho Chankun nếu chankun muốn, nhưng hình như chỉ có anh em ta trong này;
    không có ai có kỉ niệm gì về Làng Quỷ Đại ngày ấy à???
    --*--*--*
  9. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu đi. Trong này vẫn có các em khoá sau vào xem mà.
  10. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này