1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng Quỷ Đại ngày ấy !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi morpheus, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đây nè ... đang ngồi mơ mộng thì thấy cái topic hay quá ... không thể bỏ lỡ được nên đánh vài chữ cho vui vậy ... hì hì ... .Mấy cái kỉ niệm thì vài chuyện đã kể sơ sơ trong cái topic khác của mình rồi ... hì hì ... , nhưng nếu muốn nói thì chẳng biết bao giờ mới kể hết được các kỉ niệm khó quên gắn với mái trường và với bạn bè như vậy ... hì hì ...
    Năm mới vào trường , KID mới chỉ là anh chàng tò te xếp hạng xoàng trong cái bảng kết quả thôi ... , nhưng được vào cái lớp A2 thì quả không hối tiếc tí nào ... hì hì ... , lại còn sung sướng nữa chứ ... ( dầu sao thì cũng nối gót ông anh trai học chuyên Lý ... hì hì ... , ổng học cùng khoá với bác TPTG và còn là xếp của bác TPTG nữa chứ ... hê hê ... ) Sau hai đợt sàn lọc xếp lớp thì 3 cô nương ra đi để nhận thêm 3 chú nhóc vào tập đoàn quái thú A2 ... hì hì ...
    Năm lớp 10 có biết bao nhiêu kỉ niệm vui và buồn ... nhưng vui nhất vẫn là lần đi trại năm lớp 10 ... vì năm đó lớp KID nhất toàn đoàn cùng với một lớp ở trường TQC ( Hội An ) ( lớp này chỉ qua được đồng giải để an ủi tình bằng hữu thôi ... hì hì ... ) Buổi tối ở trại thì thất tình đi lang thang ... tối về xúm nhau lại đánh bài chia fần ăn sáng ở Cẩm Nam ... vui fải biết ... hê hê ... , anh em A2 và cả A1, B1 và vài thành viên các lớp khác họp nhau lại đánh bài đến sáng ... quậy tưng bừng ... fe đồng minh của mình với sự chiến đấu kiên cường , bất khuất đã từ hạng bét tưởng chừng không có gì cứu vãn nổi vươn lên để nhận chầu chiêu đãi cho ngày hôm sau ... hê hê ... vui thật ... ( chỉ có điều sáng hôm sau mình bận lí do kĩ thuật nên không nhai được fần thưởng của mình thôi ... hì hì ... ) Lại còn chạy trò chơi lớn nữa chứ ... hì hì .. vui fải biết ... hê hê ... nhớ lại mà thấy mình giỏi quá ... hê hê ... chạy theo ăn hôi cho vui với mấy thàng bạn mà cũng được việc ra fết ... hì hì ... để cuối cùng lên nhận giải nhất toàn đoàn cũng zui ... hê hê ... , chỉ có điều tiền thưởng ít quá ... hì hì ... vì chia cho đội bạn một nữa rồi ... hì hì ... Nhưng năm lớp 10 bị bố Cam chửi te tua vì thành tích học bê bối quá ... hì hì ...
    Sang năm 11 thì ... hì hì ... thành tích học kinh hồn ... , kiếm một lần 15 cái giải nhất ... hê hê ... ( híc híc ... mình thì lẹt dẹt ... hì hì chạy theo anh em chia hộ fần thưởng thôi ... hê hê .. ) , còn về đi trại thì be bét mặc dù chuẩn bị cũng kĩ hơn năm lớp 10 , nhưng do nhà trường gặp trục trặc nên mình fải quyên góp đồ ăn chơi nhảy múa cho nhà trường ... hì hì ... , chỉ có điều lúc về fải bỏ tiền túi ra sửa đồ quyên góp hơi tốn chút thôi ... hì hì ... , nhưng dù sao thì đi trại năm 11 cũng vui ... vẫn vui nhất là được thằng bạn đấm bóp cho mình vì thua canh bạc ... ha ha ... ( chỉ xơi có 4 ván mà lấy 21 điểm ... hê hê ... làm nó chỉ biết cắn răng mà bóp mình cho thật đau để trả nợ ... hưmmmmm ) Chỉ có cái chán nhất đó là lúc trước khi đi trại làm cho cái "đùng" trên đường đi làm nhiệm vụ nên ở trại chẳng chơi cái gì được ... híc híc ... ( què mất cái chân ... hu hu ... ) Sau khi đi trại , chú tiền đạo xuất xắc nhất trường đã mang lại danh hiệu vô địch bóng đá thành fố cho trường , trong một trận quyết đấu ở sân tỉnh đã bị gãy vài ngón tay ... hì hì ... , và tiếp theo là chú Cristo cũng trong một trận giao hữu với các anh lớp trên đã hi sinh cái chân ( gãy đôi )... hì hì ... Thế là mỗi lần đi học nhìn một chú bó tay , một chú gác chân trắng bóc vui thật ... hê hê ... Cuối năm 11 , đáng lẽ lớp được chọn làm lớp chọn của trường rồi nhưng vì lí do cộng lộn điểm nên không được .... híc híc ... mặc dù chẳng biết lỗi sai này do ai nhưng cả hai thằng đi cộng điểm như mình đều rất cẩn thận trong mấy công việc thế này ... hưmmmm ... , dù sao thì cũng có chú Tuấn Chuột đi thi Olympia cũng vui ra fết rồi ... hê hê ... , mặc dù lần nào đi thi về cũng bị anh em chửi te tua ... ha ha ... Và cuối năm 11 có sự mất mát lớn là 2 thành viên trong lớp fải ra đi ... hì hì ... , làm binh đoàn chỉ còn lại 30 mạng ... hì hì ... tiếp tục cuộc kháng chiến cho năm 12 ... và ... hì hì ... hồi sau sẽ post tiếp ... híc híc ... mỏi tay qúa ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cái Đn này nhỏ quá hay là anh em nhà mi với anh em nhà ak này có nợ gì nhau mà gặp nhau hoài...A2 thì kỉ niệm nhiều quá mà...mỗi lần ngồi xem lại mấy album ảnh lớp cũng tốn cả buổi..hehhe..ko biết sao hồi xưa chụp lắm thế....
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. hồi trước cu KID thu tiền quỹ mà lại ... hê hê ... , luôn để riêng một fần dành cho lưu lại các giây fút của A2 thì làm sao mà ảnh không nhiều được ... hê hê ... , lâu lâu thu dư một chút cũng được mấy ổ mì ... hê hê ...
    Chẳng biết nữa hê hê ... khoá của mình anh em quen nhau cũng nhiều quá chứ nhỉ ... , cu KID và AK và cả Ú Dê A1 nữa chứ ... hê hê ... , cả 3 có anh đều học chung với nhau , 6 năm sau có 2 thằng em học cùng lớp A2 , một cô gái qua A1 ... hì hì ... vui thật ... đúng là cái DN nó nhỏ quá ... hì hì ... hèn gì chẳng kiếm được em nào ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục cuộc khàng chiến ....
    Cuối năm 11 quả có nhiều cái để nhớ thật .. và cái nhớ nhất có lẽ là lần đi chơi suối mơ dưới chân Bà Nà ... hì hì ... Dù sao thì năm 12 cũng mở ra với gương mặt bố Thông làm chủ nhiệm ... , cuộc đời cày sâu cuốc bẫm bắt đầu từ đây .... Mọi hoạt động của lớp đều bị cắt giảm , nhưng những cái chính vẫn được fát động mạnh mẽ ... và cái đó có lẽ là học và đi trại ... hì hì ... quả thật năm 12 là năm vừa học và vừa chơi hiệu quả nhất của binh đoàn quái thú A2 ... hì hì ... Bao kỉ niệm vui buồn đã trôi qua ... , buổi tất niên năm 12 thật vui ... thật đã biết bao .... , được ăn uống .. được ca hát ... và quậy một trận vui thật ... hì hì ... nhớ quá .... Nhưng cái nhớ nhất vẫn là lần đi trại ... có lẽ chẳng bao giờ quên được những giây fút tưng bừng và trầm lặng ấy ... Bố Thông "chơi" rất được .... , mấy chầu bia của bố là anh em thêm fần hứng thú và mức độ tình cảm thêm fần dạt dào ... hì hì ... Nếu nói về trại năm 12 thì không thể không nói đến đêm lửa trại năm ấy được ... , cả trại A2 sáng rực bởi đuốc và những màn phun lửa ngoạn mục của 3 quái thú ... hì hì ... , cả lúc giao lưu với lớp đàn em B2 kết nghĩa ( chẳng biết có kết thân chưa nhỉ ... ha ha ... ) , tiếp xúc với mấy em thật vui ... ngồi nói chuyện với nhau đến sáng bên bếp than hồng ... , lại còn tiếng loa fát thanh tìm trẻ lạc và cả bài nightmare khiến bố Khôi tìm đến tận nơi bếp lửa .. thổi ra lửa làm chú Cristo lon ton chạy vào tắt tiếng ca đêm ... hì hì ... Ôi nhiều quá ... muốn kể nhiều .. kể nữa ... kể hết nhưng ... mệt quá ... hì hì ... , mệt mỏi như cái cảnh chờ tàu dưới mưa lúc về vậy ... hì hì ... , dù sao cơn mưa lúc đó làm mình khoẻ hẳn lên ... hì hì .... Đợt đi trại đã khép lại một trong những hoạt động lớn nhất mà năm 12 đã để lại cho KID một ấn tượng khó fai ... Nhưng nếu để kết thúc năm 12 thì fải nói đến ngày chia tay ra trường ... , đêm đó một số chiến sĩ tập chung qua đêm tại nhà chú Bin tồ ... , cả mấy cô công chúa cũng vậy .... chỉ có điều KID lại không được cùng ăn cái bánh kem với anh em đêm đó thôi ... hì hì .... ( ngon tuyệt cú mèo ... hì hì ... , may mà mình tranh thủ được vài miếng ... hê hê ) , hơn 1h sáng vẫn chạy lòng vòng ngoài đường vắng teo ... , cảm giác thật khoái ... , chỉ có điều sau đó bị lôi cổ về nhà thì chán chết thôi ... híc híc ... vì đằng nào thì cũng đêm trắng rồi ... hì hì ...
    Càng viết lại càng nhớ những kỉ niệm xưa thân thương ... , thôi để KID đi tô thêm vẻ đẹp cho nó bằng cách nằm mơ vậy ... hì hì ...
    Khi nào đấy lại kể tiếp vè những cái khác .... còn nhiều .. còn nhiều lắm ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hổng ai kể chuyên cổ tích ngày nay cho KID nghe hết cả à .. híc híc ... , ai nhớ gì thì vào đây kể chuyện cho vui đi ... cho mình nghe ... cho bạn bè nghe ... và cho cả các em nghe ... hì hì ... và nhất là có cái gì để nhớ lại chứ ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Trong box chúng ta mới xuất hiện nhân vật mới đấy ... hì hì .. và nhân vật này thì có rất nhiều những câu chuyện cổ tích về cái làng Quỷ Đại ngày ấy đấy ... hì hì ... nên chúng ta fải tranh thủ lắng nghe nào ... hì hì ... Anh KISSKID76 ui ... hì hì ... anh kể vài câu chuyện cho mấy em nghe với nào .. hì hì ... Lớp của anh KID lớn này cũng có những truyền thuyết bất hủ hay tuyệt cú mèo đấy .... hì hì ... Anh KID lớn thay mặt kể vài mẫu chuyện cho đàn em học hỏi với nào .... hì hì .... và góp thêm fần tình cổm .... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Các bô lão đâu roài ... kể chuyện cho vui đi ... hì hì ... ôn lại chút kỉ niễm xưa nào ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc trước trường chỉ có hai dãy lầu...Phía sau là nhà để xe...Tụi nó vẫn gọi trường là cái hộp diêm...hiii...bây giờ khang trang hơn hẳn rùi.....
    Lúc trước học phòng 13, phía dưới là phòng hội đồng...Có một lần cả lớp thổ bàn trong giờ nghỉ...Hiiii...Hậu quả là mỗi người một bản kiểm điểm.....Thêm một bản tường thuật của Phong nhĩ hiiiiii hay hơn làm văn nữa....
    Nam voi đâu rùi?????? vào đi chứ
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..

Chia sẻ trang này