1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng Sợ Vợ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tinhlabui_phuilabay, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhlabui_phuilabay

    tinhlabui_phuilabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làng Sợ Vợ

    NGày xưa ở 1 làng nọ,được mệnh danh là làng sợ vợ.Hễ vợ mà hét 1 cái là mấy ông chồng bỏ chạy, vợ kêu là phải dạ không dạ là cho ăn chuổi chà.....Một hôm nọ có hội làng,mấy ông chồng bèn họp nhau lại bàn về chuyện phản kháng với mấy bà vợ nên mới lập bàn thờ cúng
    Hương đèn được đem ra,ngồi trước bàn thờ là ông lớn và hai bên là hai ông nhỏ và còn nhiều ông ngồi ở sau nữa.Đang khấn vái thì mấy ông nhỏ thấy từ xa 2 bóng đàn bà đi chợ về,tưởng đâu là vợ về mấy ông bỏ bàn thờ chạy chỉ riêng 3 còn 3 ông ngồi cúng thì vẫn cứ ngồi......Sau khi chạy toán loạn mới biết 2 con mụ đó là mấy bà làng bên rồi mấy ông chạy đến chổ cúng thi` vẫn thấy 3 ông còn ngồi mới nghĩ rằng chắc 3 ông ấy ngồi trên cúng vái nên được thần linh phù hộ nên mấy ông đến kêu mấy ông đó.Té ra 3 ông kia nghe vợ về sợ quá chết cứng đơ luôn !!!!
    Không biết sợ vợ kiểu gì mà chết kiểu đó
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đúng lém sợ vợ như vậy là đúng lém. Nếu là tôi thì trước khi nghẻo, phải tu nốt chỗ riệu rồi nghẻo cũng chưa muộn
  3. Guhus

    Guhus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [Ổng sợ như thế cũng coi như được đi

Chia sẻ trang này