Lạng Sơn - Ăn gì, chơi ở đâu? Các bác ơi, nhiều anh em Hà Nội cứ bẩu là Lạng Sơn chẳng có gì chơi, lên du lịch sáng đi chiều về là đủ, có lẽ mình phải lập chủ đề giới thiệu w các bác ấy lên Lạng Sơn du lịch thì ăn, chơi, nghỉ ở đâu thôi! Trước hết mời các bác xem lan rừng xứ Lạng nhé (chụp bằng điện thoại nên chưa chất lắm)
Ha ha nghe buồn quá nhỉ, anh em Lạng Sơn đâu, giới thiệu chút chút về thác Long Đầu, Khuôn Van để lấy lại uy tín đi chứ! Mẫu Sơn, theo em là rất đẹp đấy, nếu bác lên vào tầm tháng 7-8, khi nước ở các thác đã về và cây cỏ đã tươi tốt, ngoài ra thời tiết hôm bác lên ntn cũng rất quan trọng.v.v.!
Lan Phi Diệp, lên Mẫu Sơn mua với giá 10.000VND/giò, về ghép ở gốc hồng, ra hai 2 năm rồi, hoa nở chừng 1 tuần
2. Thác Long Đầu ( Lộc Bình) --> Ngắm núi và tắm thác --> Long đầu gối sau khi ra đến đường cái để về nhà --> Quá ấn tượng.