1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạng Sơn tháng 12, ai đi nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TSU_RUI, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn đang thắc mắc thì đoàn đã ở trên đỉnh Mẫu Sơn rồi. Khi lên thành phố Lạng Sơn mình đã liên lạc với bạn nhưng o` e i''''... Thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được, ko biết nói sao nữa.
    Chuyến đi này chúng tôi có 14 người xuất phát từ nhà hat Lớn lúc 6h30 sáng ngày thứ 7, kết thúc thành công lúc 18h45'''' ngày chủ nhật cũng tại nhà hát lớn.
    Chuyến đi thu được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích và sẽ tổng kết lên cho các bạn sau. Bây giờ mệt quá rùi, mai viêt tiếp vậy.
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 12/12/2006
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Mẫu Sơn nào...
    [​IMG]
    Những con đường lên Mẫu Sơn rất ngoằn ngèo.
    [​IMG]
    Càng lên cao thì dường như bạn càng lạc vào cõi hư ảo giữa mênh mông trời mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cuối cùng khi đến đỉnh, gọi nhau qua tiếng hú
    [​IMG]
    Lại buồn ngủ rùi, mai tổng kết và viết tiếp.
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 11/12/2006
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/12/2006
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    phải nói chuyến đi vui thật. các anh, chị trong đoàn rất vui vẻ, đoàn kết và nhiệt tình giúp đỡ nhau. em gái lên tới Mẫu Sơn thì bị cảm và đc mọi người chăm sóc, quan tâm lắm. cám ơn tất cả mọi người nhé!
    sáng nay em gái ngủ đến 9h mới dậy, thế mà các anh chị phải dậy đi làm sớm, thật là tội. hi hi
    hẹn mọi người hôm tới offline lần nữa tổng kết. hic hic, chưa gì đã nhớ mọi người rồi. 2 ngày bên cạnh nhau trôi qua thật nhanh quá.
  4. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây, ảnh đây.........!
    Nghỉ chân một lát, mọi người đã đông đủ chưa nhỉ
    [​IMG]
    Cả nhà cùng ăn tối nào, ơ mà sao chưa thấy rượu nhỉ .
    [​IMG]
    Cả nhà mình hôm nào off phát nhể
  5. doanhtuanbkhn

    doanhtuanbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em gái đã quan tâm nhé. Phải nói là cả đoàn chỉ có 4 cô gái nhưng mà các cô gái đã rất đảm đang lo việc cho mọi người, làm không khí cả nhóm vui lên rất nhiều. Nói túm lại, một chuyến đi dù ngắn nhưng rất thú vị.
  6. need_a_name

    need_a_name Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, up ảnh lên nữa cho mọi nguời xem với. Thanks!
  7. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hi all, hiện tại bọn tớ có một nhóm dự định lên Sapa. Khởi hành vào ngày 29-12 này, đón năm mới tại vùng đất sương mù.
    Nếu ai có nhu cầu cùng join thì liên lạc với tớ qua YM nhé: hongly84
    Với lại các bác cho em hỏi làm sao có thể đặt đc vé khứ hồi đây? Em hỏi thử rồi nhưng xem ra có vẻ khó. Mà mùa này Sapa rét lắm nhỉ
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đây, buổi chiều công việc rảnh dỗi post bài cho mọi người cùng đọc và chia sẻ kinh nghiệm.
    Sau hai lần off, chúng tôi đã quyết định sáng thứ 7 sẽ tập trung tại nhà hát Lớn và khởi hành lúc 6h15 sáng.
    Tóm lại, 6h5 phút iem có mặt tại nhà hát lớn Hà Nội, lúc bấy giờ mới chỉ có 2 anh em nhà bác Hạnh có mặt (nghe địch nó đồn hai anh em nhà bác ấy đến từ 6h kém 20: hoan hô tình thần anh em nhà bác Hạnh). Tuy nhiên 5 phút sau đã có 6 xa cso mặt. Còn 2 xe nữa chưa thấy đâu nên quyết định chờ đến 6h30 thì bọn em nhổ neo. Lúc ấy nghe nói 1 xe bị hỏng còn 1 xe sẽ đuổi theo sau. ( Rút kinh nghiệm cho các bác lần sau nên đi đúng giờ nhé không phi đuổi theo sau nguy hiểm lắm).
    Đi được 40km, xem tình hình bác cheerful đuổi theo có vẻ vất vả nên chúng tôi đứng lại chờ bác. Cả đoàn gặp nhau và tiếp tục Lạng Sơn thẳng tiến.
    [​IMG]
    / Chờ bác Cheerful /
    Đi được 90km, chúng tôi nghỉ ngơi 10 phút uống nước và để driver "thư giãn". Một kinh nghiệm là nếu đi một quãng đường xa như Hà Nội - Lạng sơn, chúng ta nên nghỉ ít nhất 1 lần tránh tình trạng mệt mỏi hay buồn ngủ. Một kinh nghiệm nữa là đi theo đoàn đông thì nên đi theo hàng 1 xe nọ cách xe kia 10 m và lệch nhau khoảng 1-2 m để thuận tiện quan sát đường và dễ tránh.
    9h45, chúng tôi có mặt tại thành phố Lạng Sơn, liên lạc với mấy bạn trong box LS đã cho số điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Hỏi dân bản xứ thì được biết rằng ở Lạng sơn có lẩu dê Hoàng Di rất ngon, thế là cả bọn lại Hoàng Di thẳng tiến.
    Phải công nhận là Lẩu Dê Hoàng Di hoành tráng thật, rất nhiều thịt dê mà toàn dê xịn, các món xào, món hấp cũng rất ngon và rẻ nữa, 12 người ăn tẹt ga no say, tất cả hết có 500K. Một địa điểm đáng để mọi người lưu ý. Mặt khác quán Hoàng Di này cũng tiện ngay trên đường đi Mẫu Sơn nên sau khi kết thúc bữa trưa và nghỉ ngơi, nhóm chúng tôi quyết định Mẫu Sơn thẳng tiến.
    [​IMG]
    / Lẩu dê Hoàng Di /
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là hậu quả
    [​IMG]
    Từ thành phố Lạng sơn lên Mẫu Sơn khoảng 30km. trong đó có 15 km leo núi. Các bạn đã leo Ba Vì hay Tam Đảo thì Mẫu Sơn cũng gần như vậy nhưng có điều đường lên Mẫu Sơn nhỏ hơn thôi, có cảm giác 2 xe ô tô mà tránh nhau cũng khó khăn và cũng cua nhiều hơn, dốc hơn Ba Vì hay Tam Đảo. Tuy nhiên cảnh trên đường leo Mỹ Sơn cũng rất đẹp. Leo khoảng 8km, bạn sẽ thấy trên đầu là mây, phía dưới là con đường nhỏ ngoằn ngoèo, cảnh đẹp đến phê người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    / Trên đường đi /
    [​IMG]
    / Đợi bạn /
    Lên một chút nữa các bạn sẽ được lạc vào trong những đám sương mù dày đặc dần. Các xe đều phải bật pha lên và chạy. Lúc này đoàn được tách thành 2 nhóm, 1 nhóm đi trước cố gắng lên đến đỉnh trước, nhóm đi sau la cà vừa đi vừa chụp ảnh.
    [​IMG]
    / Đi trong sương mù /
    [​IMG]
    Cách đỉnh khoảng 2km, sương mù và mây tạo thành 1 màn dày đặc trước mắt nên các bạn sẽ phải dò dẫm từng bước với vận tốc khoảng 10km/h. Lên đến đỉnh, đứng cách nhau 50m mà không biết nhau ở đâu. Lúc này âm thanh mới hữu hiệu, gọi nhau và xác định nhau qua tiếng hú. Cả đoàn gặp nhau, tay bắt mặt mừng chúng ta đã đến nơi an toàn và bắt đầu công cuộc tìm kiếm nơi nghỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    /Cái bắt tay trên đỉnh Mẫu Sơn/
    [​IMG]
    Lúc này các bạn gái trong đoàn trổ hết tài năng ngoại giao và mặc cả. Sau một hồi tìm kiếm lòng vòng mấy nhà nghỉ, chúng tôi hạ neo xuống nhà nghỉ MÂY. Đúng như cái tên nhà nghỉ, xung quanh toàn mây là mây. Mây ở cửa, mây trong phòng, mây len lỏi vào từng ngóc ngách. Chợt nhớ đến câu chuyện của anh bạn về nàng mùa đông. Buổi sáng nàng len lách vào ta với những ngón tay rét buốt thọc vào cơ thể. Cái cảm giác trên Mẫu Sơn giống hệt như thế. Mây và mù, chẳng nhìn thấy gì cả, tóm lại, 12 mạng thuê 3 phòng tổng cộng mất 350K, trùm lên mình cái chăn đầy mù ẩm mốc nhưng vẫn ngủ 1 giấc ngon lành. Trong lúc ấy các em gái nhà ta đi làm công tác hậu cần, đặt đồ ăn có đầy đủ những gì có thể kiếm được ở trên đỉnh Mẫu Sơn này. Lúc này chúng tôi đã được chứng kiến sự nhiệt tình của người Lạng Sơn khi 1 cậu bạn không quản sương mù phi từ thành phố lên Mẫu Sơn nhập bọn cùng chúng tôi.
    [​IMG]
    / Ngưòi bạn nhiệt tình giáo Thứ /
    6h tối, thức dậy cả bọn chuẩn bị đi ăn tối. Con đường đi mới thấy gian nan, chị chủ nhà trọ dẫn cả bọn đi trên 1 con đường đầy sưong mù nhưng những tiếng cười nói phá tan màn đêm trên mẫu sơn.Sau vài lần rẽ trái phải loạn xạ thì cũng đến được nhà ăn. Bữa ăn bao gồm: Ngồng cải, trứng ngải cứu, gà kho, lợn rừng xào lăn ... và quan trọng nhất là rượu Mẫu Sơn. Những chai rượu màu xanh uống êm và thơm tưởng chừng là rượu xịn (không hề bị đau đầu) thế nhưng khi gặp người Lạng Sơn thì rượu xịn không đóng chai như thế mà phải là can như những hàng rượu bán lẻ ở Hà Nội.
    Nào thì ta cùng cụng ly, chúc cho buổi tối Mẫu Sơn có nhiều điều thú vị. Bữa tối kết thúc bằng 5 bát mỳ 2 trứng vì đồ ăn có vẻ hơi thòm thèm với sức ăn như phá của anh em. Trong bữa ăn thì chúng tôi được biết hai người hỏng xe buổi sáng đang trên đường rong ruổi từ Lạng Sơn leo lên Mẫu Sơn. Quỷ thần ơi, cái gì xảy ra vậy, chúng tôi leo lúc 2h chiều đã sưong mù dày đặc, vậy mà 8h tối lại có người leo Mẫu Sơn trong màn đêm xem lẫn sưong mù ư? 9h tối, báo cáo chúng tôi đã đến mấy cái nhà nghỉ trên đỉnh Mẫu Sơn, phục quá chừng. Quay lại nhà nghỉ MÂY nhé. 5 phút sau hai người xuất hiện trong tiếng phành phạch của chiếc xe CD125. Mà sao cái đèn pha cứ chếch lên trời thế kia, báo cáo xe em cháy cốt, còn mỗi pha, hic hic. Lại một lần phục nữa, chẳng hiểu sức mạnh nào giúp họ leo lên đến đây nhưng câu nói đầu tiên của anh chàng lái xe là :"Rượu Mẫu Sơn chứ" khe` khe`.
    [​IMG]
    / Đôi bạn này đã leo núi lúc 9h đêm. Kình phục /
    [​IMG]
    9h30 phút, xuống Karaoke của nhà nghỉ, 1 bộ dàn đơn giản cũng đủ làm vui mọi người với giá 50K/h.
    [​IMG]
    Hát hò loạn xị đến tận 11h30, giờ này về phòng mà lập xòng nhỉ. Ý tưởng tốt đượh thực thi ngay. Về phòng, chiếc giường to nhất đựoc lấy ra làm xòng cho các con bạc khát nước nóng nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Số còn lại lăn quay ra không cần biết đến ai nữa với những khúc ca như "người đi Kéo Gỗ" và điển hình nhất là bác cheerful.
    [​IMG]
    Cuộc sát phạt kéo dài đến tận 2h sáng, híc híc. Do phát sinh đôi bạn lên lúc đêm nên giờ đây 2 giường cho 7 người. hì hì. Khổ đồng chí doanhtuanbkhn, 1 mình nằm giữa 2 giường, đúng đoạn ghép vừa đau lưng mà lại mỗi chân 1 chăn ( còn cái ở giữa chẳng được che gì cả ).
    Buổi sáng chủ nhật, 5h34'''' báo thức của chienvntour kêu ầm ĩ. ơ hay cậu này lạ ghê, vùng dậy ra với lấy điện thoại: "này thì kêu này..." tắt luôn và chui vào chăn nằm tiếp. Hôm trước mình đã nói là 7h hạ sơn, đành thức dậy vậy. Mở cửa ra. lại là nàng Mây và gió rét ùa vào, không chịu nổi rùi, lại chui vào chăn tiếp. 6h15 mới thức dậy đi gõ cửa các phòng khác. Soạn sửa đồ xong thì nào, chúng ta cùng xuống núi.
    [​IMG]
    / Nào ta cùng hạ sơn /
    Con đường xuống xem ra dễ dàng và nhàn hạ hơn lúc lên khá nhiều, chỉ cần để mo, kết hợp phanh hợp lý là đã chỉ còn 6km là đến chân núi. Cảnh đẹp quá, dừng chân lại chụp ảnh đã. Nhóm OSS VN được thể mang đồng phục ra khoe.
    [​IMG]
    / Nhóm OSS VN /
    [​IMG]
    / Hành động khó hiểu /
    [​IMG]
    / Cả Nhóm trên Mẫu Sơn /
    8h20 phút về đến thành phố LS, liên lạc với Quỳnh Nga được chỉ dẫn ra phở vịt Hải Xồm để ăn. ăn xong bạn QNga rất nhiệt tình đưa mọi người vềnhà mình và chỉ đường cho mọi người lên chợ Tân Thanh cũng như cách mặc cả 1/7-1/5 giá nói.
    10h30 sáng đến cửa khẩu và chợ Tân Thanh, 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, gặp nhau và trao đổi kinh nghiệm mua bán. Một chiếc áo giả da nói với giá 650k thì được mua với gía 160K, đôi giày da thì giá 110K/ 2 đôi, còn giày thể thao thì 60K/ đôi. Quá bèo phải không? Mọi người vẫn lưu luyến chợ Tân THanh nên quyết đinh ko đi chợ nào khác nữa mà dạo lại chợ Tân Thanh sau bữa ăn..
    Bữa ăn trưa quá hoành tráng, gọi tẹt ga, ăn hết mình ngon, béo và ngán là những từ được miêu tả cho bữa ăn này. Ở đây có kiể tiếp thị rất hay là các anh các chị mặc đồ Tàu đứng cầm tờ rơi quảng cáo cho cửa hàng của mình. Kết thúc 420K cho 14 ngưòi, qúa rẻ cho 1 bữa ăn hoành tráng.
    [​IMG]
    / Bữa trưa hoành tráng /
    [​IMG]
    [​IMG]
    / Rượu Mẫu Sơn chị ơi /
    Hẹn mọi người 3h15 ở nhà QNga để lấy rượu Mẫu Sơn xịn và đi về còn đâu để mọi người tự do. Dạo 1 vòng quanh chợ và quay về thành phố Lạng Sơn. Đi cùng cô giáo Q.Nga lấy rượu Mẫu sơn, cô giáo còn rất nhiệt tình dẫn đi mua vịt quay to và ngon kinh khủng chỉ với giá 75-85K/ con.
    3h45 xuổi Hà Nội nào, 4h cả nhóm xuất phát từ cây xăng đầu ngã 3 Lạng Sơn về Hà Nội. 5h15 nghỉ tại quán lúc đi lên nghỉ. Trời bắt đầu tối, chạy xe phải rất cẩn thận tuy nhiên 6h45 phút mình đã có mặt tại Nhà Hát Lớn. Một lúc sau mọi người đã tập trung đầy đủ. Kết thúc chuyến đi ở đây và hẹn gặp nhau trong 1 ngày gần nhất để giải quyết nốt vồn tồn đọng
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 12/12/2006
  9. singsoasong

    singsoasong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có sang Trung quốc không?thủ tục ra sao?có hàng hoá đẹp để mua chứ?cảnh đẹp wa,hoang sơ và hùng vĩ!Chúc cả nhà đã có chuyến đi tốt lành!
  10. chienvntour

    chienvntour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Không có ai sang TQ đâu bác ạ! Nếu làm thủ tục thì phải làm vào các ngày trong tuần và sáng thứ 7. Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật thì chịu roài.

Chia sẻ trang này