1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng ta rạng rỡ mặt mày này! Hì hì

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi bulubuloa, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các pác, chuyện này cũng bình thường thoai, mấy em sinh viên như em này trong SG đầy, đặc biệt là mấy em bên kiến trúc, hội họa. Đối với họ số tiền 5 or 7 triệu/tháng họ kiếm dễ lắm. Chịu khó 1 tí thì có thể kiếm 10tr/tháng thì cũng ko có gì lạ. Ngay cả em đây, ngay từ lúc còn là sinh viên năm 2 em cũng có thể tìm đc việc làm thêm với mức lương 4tr/tháng (lương cơ bản + 1 số phụ cấp khác), nếu chịu khó 1 tí thì còn có thể kiếm hơn. Nhưng mami e lại mún e làm lương chục triệu cơ nên ngăn cản, ko cho em đi làm, bắt em tốt nghiệp ĐH nên em đành phải nghe theo
  2. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.216
    Đã được thích:
    5.451
    Nên chung thực, nói thẳng ra thì là ... sợ ma, thấy xác chết kô dám nhảy qua
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    mọi sự so sánh đều khập khiễng ... ...
    vừa học vừa làm ... vừa thoả thuận được với 2 ông bà ...
    và tất cả đều tốt ...( trong môi trường như nhau, suất phát như nhau hãy so nhá hì hì )
    nghe đến chữ "bố mẹ em muốn" ... đã chán chả buồn chết rồi ...
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hì bạn ấy nói cũng có cái đúng.Nói chung một phần cũng là do may măn ,gặp thời nữa ^^chứ nhân tài ẩn dật thì vô số
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Anh em đang vui đồng chí nào vô "phọt" 1 bài làm mất cả hứng. So sánh làm gì mà bình thường với chả ko bình thường so thì ko so luôn với bé Xuân Mai ý, lúc nó mấy tuổi đã kiếm được tiền nuôi cả nhà rồi. Cứ so với xã hội thì chả biết đường nào mà lần anh em vui vẻ khen và tự khen tý cho nó có chuyện để buôn, tớ vào định sờ pam ngắn ngắn tại đồng chí mà tớ phải viết mấy dòng phí phí là.
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    bôi bác tớ thế.
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì chả khác nào nói em ko có lập trường. Cái nghề ý chỉ là làm thêm tạm thời thôi, ko ổn định. Còn cái nghề bố mẹ em kêu em hướng theo là nghề chính, là cần câu cơm của em sau này vì thế em phải tập trung vào chứ.
    Xin lỗi bác, em thuộc kiểu người nghĩ sao nói vậy nên nhiều lúc trong đầu nghĩ gì là "phọt" ra ngay, chứ ko có ý so sánh, so bì hay chọc gậy bánh xe làm người khác mất hứng cả đâu. Nếu những lời nói của em làm bác và những người khác mất hứng thì cho em xin lỗi mọi người vậy
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đồ phá đám
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Rất ngưỡng mộ em Gơn
    Nhưng mà hôm trước vay em có 100k mà nói gãy cả lưỡi em cũng cứ ứ là sao?
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ơ hờ, đang khen nhau rõ hay. Tự nhiên làm mất cả hứng, rõ chán.
    Nếu so sánh thế thì ngoài kia đầy người giỏi hơn, em GND nhỉ!! (Nịnh tí làm quen, hehehee)
    Cái chính là trong làng này chẳng thấy có ai được lên báo cả, người làng khác với người xã (hội) chứ, em nhỉ!!!
    Hôm nào qua cửa hàng em làm quen và tán tỉnh em luôn. Người đâu mà vừa duyên lại vừa giỏi. Nhé, nhớ nhé, hôm nào anh qua cửa hàng nhé !!!

Chia sẻ trang này