1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng thầm..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huesuong, 19/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    lặng thầm..

    .....
    im lặng là một thói quen..một thói quen đáng sợ...đôi khi quen với điều gì ta khó lòng mà từ bỏ nó....
    ....khi sống trong thói quen ta không nhận ra nó....người khác nói với ta,ta cần một thứ để đấu tranh với chính mình để thừa nhận điều đó...
    ...đôi khi cảm thức và nhận thức không cùng chung một tiếng nói...sẽ còn rắc rối hơn nếu còn có tiếng nói của tự ý thức chen vào...
    ....tìm đường thoát ra khỏi mê lộ không còn cách nào khác ngoài việc đâm đầu vào nó...cố gắng quên đi mình đang lạc đường là cách lạc sâu hơn...
    ......
  2. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc..thương yêu! xin đừng khóc..!
    heo may đã chớm khô lạnh rồi..
    người đem sương lạnh gieo khắp chốn..
    chắc hẳn người ấy lạnh hơn thôi....!!!!
  3. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    vang vang thanh lặng tiếng buồn
    ngơi ngớt nguồn cơn...ngơi ngớt tuôn..
    khe khẽ luồn ra từ hơi thở
    nhè nhẹ ru ngang ...một tiếng buồn..................
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là một thói quen đáng sợ.....có lẽ vậy.
    Mình cũng im lặng...luôn che dấu tình cảm,suy nghĩ cua mình...
    Có lẽ mình ích kỷ quá...
    Sửa thì không sửa được rồi....cũng chẳng mong ai hiểu cho....dành cứ sống cho thật tốt vậy!
    Im lặng cũng chẳng chết ai....lạnh một mình thôi vậy...........

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  5. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    .....khói suong mang nặng tieng hờn
    mau chieu lam toa cang buon hon...
    ...
    guong soi bieng nhac nhoà dung le...
    hoi bong dem thau..nhung canh truong..................................
  6. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ....ừ ừ...nếu những người từng nghĩ thì sẽ hiểu...
    ...
    ...chẳng nghĩ là có nhiều người hiểu...chẳng nghĩ mình mong một lời khuyên...nhưng ko có nghĩa là coi thường....
    .........không nghe theo lời khuyên của người khác..chưa hẳn đồng ý với người khác...chỉ nghĩ tới lòng tốt người ta dành cho mình...là cảm động rồi....
    ....
    ......đừng tiếp tục nữa...đừng!
    ........đang đi vào con đường tiếp tục chia mình ra làm hai....
    hai cuọc sống khác nhau...hai cảnh sống khác nhau...
    người không hiểu thi nói rằng đang hạnh phúc ..(!!!)...người thân hơn một chút ,hiểu hơn một chút thì thấy một làn khói mờ ảo...duy nhất...chỉ có người tc thì biết...
    ngay luc này đây chẳng ai thật sự biết mình như thế nào..không mọt ai hiểu rõ hết...
    ...à...người thông minh nhất có khi là người bất lực nhất...phải chăng ? thế thì người ấy nhất định thông minh..(???...
    ...có khi...biết nhiều quá lại....vì còn bận so sanh va suy nghĩ..
    đợi đên khi nghĩ xong thì..........
    rồi cuối cùng có khi lại chẳng biết thế nào mới là khôn thât...
    nhưng khôn là gì thế?
    chẳng có cái gì quan trọng hết nếu nó không có ý nghĩa...người à.. ..
    em gõ cửa khi trăng qua hiên nhà,
    vẫn ngái ngủ nên chỉ nhìn nửa mắt...
    ơ...thế ra...một người vẫn còn thức...
    trăng ngượng nên không dám ..đứng chờ..
  7. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ........dấu ngoặc mở chờ một dấu ngoặc đến..
    ..biết ở đâu cho dấu ngoặc đi tìm ?
    nửa dấu ngoặc gặp ai rồi cũng hỏi..
    ngoặc nữa đâu..hay ngoặc ấy ngủ quên..?....?...??
  8. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đường là mỗi bước trên đường chúng ta đi. Trước khi có những gót chân thì chỉ là rậm rạp,chỉ sau khi có bướ chân đi thì mới thành đường thành lối...
    ....
    ...........sống là mỗi nhịp thở đều đặn...........sự sống.... .........
    cây cỏ cũng thế thôi...vâng mỗi nhịp sống
    thương yêu chỉ mong được thoả lòng hay thuơng yêu chỉ vì thương yêu? mỗi khi hỏi ai câu ấy thì chẳng có mấy người hài lòng...Sống được từng ngày bên nhau có nhau để khi nhìn lại thấy sống ở những khoảng thời gian trong đời nhau..cũng coi đó là thứ hạnh phúc ...mặn mà ..khó kiếm...chẳng ham hố gì cái thứ anh từ hão mà chạy theo người đời..chỉ mong có thế...
    thật khó ..thật khó...gian trá sao? ngọt ngào và man trá...nghĩ ở đâu trong hai cái khoảng ấy..?
    tệ quá..sao không bao giờ nghĩ công bằng cho người mình yêu quí? tại sao không nghĩ công bằng cho người vắng mặt? tại sao chỉ dành công bằng cho riêng mình? tư kỷ hay tư lợi?
    ta biết không phải nhưng sao không nới rộng lòng mình ra đem lại thêm chút hạnh phúc vốn đã hiếm hoi...
    ...luôn có nhiều thứ ngỡ là không có nhuwng lai j không đủ chín chắn để đón nhận ..ấy đâu phải tại mình ngu ngốc,chỉ tại không muôn bình tinh hay muốn nó phải như ý mình..theo kiểu của mình...hay như những gì mình nhận biết..
    cái thói quen quanh quấn ăn sâu trong tiềm thức,cả thói quen nhận thức để quên đi bản chất thật của nó.
    Trăm sự do nhân vạn nguồn khởi nhân..
    Dần dần xa rời cái bản tính tự nhiên, khép mình trong vòng quay nhân tạo thì chăng bao giờ đủ lí lẽ để vững chắc và tồn tại..ôi đa đoan..ôi! bản tính con người...
    mi nhìn thấy vạn nhất mi đã tin? mi đi qua vạn nhất mi đã tựu...?
    huống hồ...người khác chỉ nghe ngươi nói?
    mi là ai chỉ mình ngươi biết..chỉ mình ngươi có thể khẳng định được điều đó trong cõi hữu hạn nhưng khôn cùng........
  9. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trầm luân nhân ngã ,ngã ngã lòng
    dục vòng cuồng mong luống đợi mong
    thiên xa luân chuyển,đáo lại đáo
    xoay nửa vần xoay, vòng lại vòng!
    Được huesuong sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 14/12/2002
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sao lại giống tôi thế !
    Im lặng nên mới phải chịu lạnh một mình sao ?
    Đành thế vậy !
    [​IMG]
    BORN TO MAKE YOU HAPPY[​IMG]

Chia sẻ trang này