1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng thầm..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huesuong, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thì ta vẫn thấy lòng chật chội
    dẫu chỉ chen thêm một bóng mờ
    và chỉ nếu một phút chót thờ ơ
    sẽ đổi bằng ngàn lần giận dỗi
    ừ thì vẫn biết như thế là nông nổi
    nhưng vẫn không muốn bị khuất chìm
    trong ánh mắt liếc nhìn rất vội

    có cái gì sẽ soi rõ được con tim ?
  2. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đến rồi..! không còn anh ở đó
    chỉ có cây ngơ ngác một mình
    chiều trốn sau lưng núi lặng thinh
    lời em đáp lại lời em gặng hỏi
  3. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    khóc đi cho thoả dỗi hờn
    đưa em ngày tháng sáng tươi hơn
    cười cười nói nói vẫn đứng đợi
    ra anh ở tận cuối con đường....!!
    Nhật ký bằng cảm giác là thứ em ưa thích,bởi vì chỉ có mỗi mình em đọc được,nó nhắc em đấy đủ hơn tất cả ngôn từ có thế kể lể...
    một ngày nào đó...
    anh chẳng thể không là chính anh!
  4. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hi'c buon nhi.lang tham thi mai van cu chi la lanh tham thoi cac bac nhi nhung theo toi thi minh cung can co nhung khoang troi rieng cho minh chu nhi.
  5. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chẳng là thơ..
    cũng không là đời!
    chẳng là ca..
    cũng không là lời...
    _chỉ là nhịp điệu
    rớt từ những phím buồn bã
    cung đàn của trái tim..!
    ....
    chỉ là lắt lay của ánh mắt kiếm tìm
    rớt trong chiều nhập nhoạng,
    thời gian chiều chiều vẫn nhuộm
    vàng cả trời...úa cả ánh thời gian

    trốn vào đâu những khoảnh khắc vụt tàn
    của đêm rạng..của ngày phụt tắt
    ánh sao trời mong manh như ánh mắt.......
    giữa điểm tàn ..như khép vội vành mi ..!
  6. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ..rơi hút trong đêm là tiếng thầm thì..
    vào khoảng không ngày mai không tồn tại
    đêm nay qua là đêm đi mãi...
    có ai tìm được đêm của ngày xưa bao giờ... ?
  7. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nắng nhạt sương tàn
    bỏ hồn đi hoang..
    bụi mưa trắng xoá!
    rong chơi điếm đàng......!
    thức thức mau tỉnh,
    thức!
    thức!
    thức! .
    ngủ mê khóc đòi gọi tên người
    hoang vu sân vắng chiều quạnh quẽ
    quanh quẩn mình ta gọi ta thôi!
  8. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của người mà thấy đau lây....
    phụ nữ à !tự tin đấy!
    giỏi giang đấy! quyết liệt đấy!sắc sảo đấy! nhưng vẫn vướng trong cái vòng nhỏ,quá nhỏ và hết sức luẩn quẩn..
    muốn chọn hay được chọn cũng đều sợ,ấy là sợ chịu trách nhiệm với bản thân mình,bởi hạnh phúc của tương lai cũng thuộc vào một lựa chọn ấy ,sợ phải hối hận,sợ tiếc nuối , sợ tự trách móc ..sợ tự dày vò...
    xuất phát từ tâm lý tham lam ,cái gì cũng muốn được cái gì cũng muốn nhất ... quên rằng cạnh cái xuôi còn có cái ngược,huống hồ con người..chưa và không mấy ai làm chủ được cảm xúc thật sự,cái cảm xúc thăng hoa ý nghĩ và những cảm giác làm nên mối quan hệ,làm nên tình thân...
    cái cảm giác bốc cháy của cảm xúc được bao lăm?
    Ta sẽ làm gì? ta sẽ cào cấu hay chửi rủa anh ta là đồ phản bội khi anh ta cũng bất lực với cảm giác của chính mình là đã nhàm ta rồi,chán ghét ta và không cảm thấy muốn gần ta...?cái gì phải đến tất sẽ đến, anh ta sẽ làm việc có lỗi nhưng thật ra anh ta có lỗi không?anh ta có thể bảo cảm xúc của anh ta là hãy yêu ta đi???
    Tại sao cứ phải long đong trong sự lự chọn? không lẽ cứ mỗi lần trong cuộc đời xuất hiện một nhân vật xuất sắc ta lại chạy theo? ta lại yêu? cứ quay cuồng vói những hình ảnh trước mắt,những hình ảnh như những vòng quay xoáy của cuộc sống,
    không lẽ phải chọn lựa như "menu tuỳ ngữ cảnh"?
    cái thân phận của con người!
    cái thế của con người...!

  9. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Chánh lộ thênh thang giữa trần ai
    Nhất môn xuất túc dạ quan hoài
    Tâm phân tự kỷ hồn tự phỉ!
    Cô phòng lạnh lẽo tựa sơn nhai.
  10. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Chiều dài...đông lạnh chạm từng cơn
    đăm đắm không gian khẽ ..rũ hồn..
    sương lạnh lả tả rong màu trắng
    tê tái làn da ..trắng..! trắng hơn.....!!

Chia sẻ trang này