1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng thầm..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huesuong, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    hạc nội gọi gió ngàn bay
    tùng quân ngay bóng,bóng ngay ngay
    thu san dẽo dợt đòi sang giá
    ngâng trông bóng quế,quế vẫn đầy!
  2. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một buổi đông ùa về quấn em trong vòng tay lạnh buốt,hôn lên má em bằng nụ hôn ướt lạnh giấu sau những giọt mưa giăng giăng ngoài phố,thì thào trong từng cơn gió lạnh bảo em đợi...em đợi một món quà mà khi chạm vào ngón ay em sẽ bung ra và tung em trong những tiếng ngân vang rạng rỡ..em chờ đợi chiếc nhẫn diệu kì của mùa xuân !
    mùa đông bảo ôm trọn em trong cái giá lạnh, thấm sâu vào từng lớp, chạm đến da thịt làm em rùng mình run rẩy..và khi em vòng tay quanh thân mình co ro ủ ấm cái lạnh... là khi em đã ôm cả mùa đông....

  3. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Năm tháng thì dài mà yêu thương thì rộng
    nước mắt thì nhiều, mà chăn đắp thì mỏng
    co ấm người này thì lại lỏng người kia!
    Trí nhớ hoang mang như một tấm bìa
    đắp lên tệp dày mộng mị
    sợi tóc mềm vắt qua miền lí trí
    giới hạn nào chuyên chở hết cô đơn ....

Chia sẻ trang này