1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang biển mùa đông

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi botngocbich, 16/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa đông đem lại một cảm giác rất riêng...Tớ thì thích lang thang trên biển...một mình hơn là với anh yêu nào đấy hì hì, khi một mình mới cảm nhận được ý nghĩa của biển.
    Một lần tớ đi xuống biển vào buổi tối, hôm đấy trước ngày bão nên trời ko một ngọn gió. Chưa bao giờ tớ có cảm giác kì lạ như thế. Một mình bước lại gần biển bỗng dưng như có một lớp sương mờ ập đến bủa vây lấy mình, lúc đấy tớ thấy...sợ vô cùng huhu.
    Lụp xụp áo quần lang thang trên biển mùa đông, chân trần buốt lạnh dưới nước...sướng!
  2. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1h đêm...sóng, gió ào ào.........Biển đêm đen kịt, chỉ có gió và sóng.......dập dềnh..........Chẳng hiểu lúc này nó đang làm gì nữa. Nó thích biển, biển về đêm càng làm cho nó thấy mình được trải lòng mình với những con sóng mà không bị biển nhìn thấy nó khóc.......Buồn....
    Nhưng cũng thật kỳ lạ, lần này nó lại không buồn, không khóc vì nó có anh bên cạnh. Lấp lóa ánh cười của anh cùng những con sóng tìm về chân nó. Nó cười, nụ cười đọng hơi mặn mòi của biển, nụ cười mang hơi ấm của làn nước và nụ cười lấp lóa của những con sóng bạc đầu
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ mùa đông năm ấy, lần đầu tiên lang thang trên biển cung ấy. Gió biển lành lạnh thổi vào, ấy đang buồn vì mới chia tay với người ta. Ấy vòng tay ôm eo minh. Buồn, muốn che chở cho ấy. Hai năm rồi, người của ấy đã thay đổi nhiều mà ko biết ấy đã thay đổi chưa...
  4. so_hot_so_cold

    so_hot_so_cold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Uớc j được lang thang trên biển mùa đong , kỳ này quyết tâm học thật tốt , chắc sẽ được ra biển thôi . Cảm giác cô đơn khi đứng trước biển vắng . Mình thèm cảm giác ấy , dạo này có nhiều chuyện buồn quá , khóc suốt
  5. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em mãi mãi nhớ anh, mãi mãi nghĩ về anh dù nhiều người có thể cho rằng em không bình thường. Hai tuần rồi em không gặp anh, em nhớ anh lắm. Em yêu biển, biển mùa đông.
    Dù đi bất cứ đâu, dù làm bất cứ gì, em vẫn thích đến biển. Biển mùa đông, lạnh lẽo và buồn lắm nhưng em yêu, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Biển ... Hoàng hôn xuống ... Hay lúc nắng sớm vừa bắt đầu . Anh lại cùng em đi dọc bờ cát ...
    Biển cứ vỗ ... Sóng cứ xô ...
    Nhưng giờ thì biển đã chỉ còn mình anh hoặc mình em ra biển rồi ... Mùa đông này , chúng ta ko thể ra biển cùng nhau được nữa ...
    Mình xa nhau rồi phải không em ?
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật may mắn phải không? Vì được bốn mùa với biển. Hôm nay, tôi biết rằng rất mưa, tôi biết rằng rất gió, gió mưa có thể cuốn tôi đi trên con đường biển thênh thang ấy, vậy mà tôi vẫn thấy xe mình rẽ qua con đường ấy, con đường biển yêu thương mỗi ngày đi về. Gió dữ dội, gió làm tay lái tôi chao nghiêng, chực ngã. Gió nghiêng ngã những hàng cây 02 bên đường. Gió góp phần cho những con sóng ngoài kia mạnh hơn và tung tóe hơn. Biển vắng, tịnh không bóng người. Nước ngầu đục, sóng giận dữ. Mưa trắng xóa bao bọc biển, tôi thấy mình sao nhỏ bé trước biển mưa mịt mù, biển của một ngày mùa đông, lạnh lùng và cô quạnh.
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa đông của em....
    Hôm nay Hn lạnh quá ,bạn có biết không? Xa bạn tròn 9 tháng rồi ,bao nhiêu sự việc đã sảy ra ,có vui,có buồn nhưng thật lạ dù buồn đến mấy mình cũng không muốn khóc nữa....
    Lần đầu tiên được nhìn thấy biển là một ngày mùa đông ,gió cũng lạnh buốt như thế này ,hôm ấy mình có chuyện buồn đang trốn ở CôngViên khóc nhè thì bạn gọi điện đến dù k biết mình ở CV nào mà bạn vẫn tìm ra ,cười như mang nắng đến ,không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng quàng vào cổ mình chiếc khăn to,lái xe đưa mình đến với biển....Biển jíchin.
    Biển hôm ấy không xanh,lạnh đến tê cả mũi chỉ có sóng miệt mài ôm bờ cát, bọt trắng xoá quấn lấy chân ,cảm giác như chân sắp tan vào biển .Biển lạnh như một chảo Kem khổng lồ,nước mắt mình bị gió thổi khô tự bao giờ.Thấy mình giống như một đứa trẻ loanh quanh với mấy con sò,con ốc ......
    Ra về thấy mọi ưu phiền tan biến cả ,ngồi trên xe mà ngủ ngon lành...
    Sau này bạn nói với mình,bạn chẳng hề thích biển ,chỉ là đọc qua sách báo thấy mọi người nói biển bao dung lắm...Vui buồn gì ra đến đấy là tan biến hết .Lúc đấy vì bí quá nên cứ lái xe ra biển chứ nhìn mấy con sóng cứ chạy ra chạy vào chán phát ốm!!!! Với lại lạnh thế ra biển chỉ có những Kẻ hâm.....nếu khóc thì gọi điện cho bạn chứ đừng khóc một mình .như thế sẽ tôt hơn ......
    Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn,cám ơn biển đã lấy đi của mình những nỗi buồn hôm ấy ,nhiều lúc tưởng chừng như cuộc sống thật nhạt nhẽo thì mình vẫn tìm thấy niềm vui và sự tin tưởng ở Biển ,ở bạn và ở mùa đông ....
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ đã bao lần ta lang thang trên Biển một mình vào mùa đông...Mỗi lần thấy trống vắng ta lại đến với biển nhẹ nhàng, bao la và chia sẻ...Đứng trước biển mùa đông thấy mênh mông xa xôi và hoài niệm. Thấy vơi nổi nhớ quê nhớ bạn, thấy hạnh phúc thật nhiều bởi cảm giác được nối liền với tất cả. Bỏ lại sau lưng những bon chen, hối hả nhẹ nhàng bước chân trần trên cát ... sao mà thanh tịnh quá...
    Nhưng có hai lần đến với Biển mà Ta không thể nào quên được, là những lần ta không cô đơn trước biển.
    Lần đó Bé đến với Ta hai đứa có cả một buổi chiều nô đùa trên biển, đuổi bắt nhau tựa như thuở học trò...Biển chiều hôm đó thật đẹp bé nhỉ. Lúc đó hai đứa cho phép mình gọi tên người mà mình yêu thương nhất Bé lúc đó gọi to tên con KA còn ta xấu hổ quá lại gọi nhỏ tên anh...Bé còn nhớ không cuối buổi chiều về hai đứa đứng xem cô dâu, chú rể chụp hình trên biển không lớn thế mà còn bon chen Bé nhỉ. Hai đứa đứng ngắm say xưa và lại nói về đám cưới sau này của mình ...hiiiiiiiii
    Và một lần Anh và ta lang thang dọc bờ biển, Biển mùa áp thấp sóng to và xám ngắt .....Hôm đó không hiểu sao em thấy tủi thân lắm anh ah ...Một cảm giác dỗi hờn mà cho đến bây giờ em vẫn không lí giải được tại sao? Hôm đó em lạnh anh ah, lạnh lắm dù không cô dơn trước biển ....Tự nhiên ngồi sau anh nước mắt chợt ứa ra ..anh không biết ...
    Bao giờ Bé, Anh và Ta trở lại thăm biển nhỉ ...có bao giờ nữa không? Mong không còn lạnh khi ra biển cùng anh
  10. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    biển mùa đông....lần đầu tiên em được ở bên anh...cùng anh lang thang trên bãi biển .... anh mang đến cho em một cảm giác thật ấm áp.....đã lâu lắm rồi em ko có cảm giác như thế...em mong rằng ngày nào đó anh sẽ lại đưa em đến thăm vùng biển ấy 1 lần nữa....em mong rằng mình sẽ tay trong tay cùng nhau dạo bước bên bờ biển ấy.....
    viết cho anh và cho kỉ niệm biển Savannah.......mùa đông 05

Chia sẻ trang này