1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Chế Tạo, mò mẫm Pú Váo, láo nháo Mường La - Cung đường của Ngựa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép cmt tý . Nhìn ảnh thì đây là con thác đầu tiên chuẩn bị vào Háng
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là 50m bác Faith ợ. E nhớ k nhầm thì chị Tot đi cũng vào thời điểm như mình...thác mà ku Lục đưa lên nhìn hiền hoà quá, hình như đây chỉ là thác nằm phía ngoài gần cây cầu bắc qua khe suối thôi. Chứ thác phía trong kia thì cá nhân mềnh xót của k dám đưa máy ra chụp :-":-??
  3. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đằng nào vào cái thác kia vậy, đi từ đằng Tà Xi Láng vào hả^^ nhà EEC trek bộ cả ngày mà ko tìm đc đường xuống thác, fải bơi ngược suối mới tới được chân cái thác đó
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    tiếc là ko phải con thác đầu tiên bác ạh . Con thác này e đi vào mùa khô,ban đầu định lội vào đó,nhưng lội được 3 bươc thì nước ngập tới ngực,ko nhìn thấy đáy,thêm bước nữa thì ngập đầu,em phải quay ra,và như đã nói ở trên là em phải đi qua 2 mỏm đất gọi là quả đồi để vòng xuống trong này.Nghe bác nói thì em ko biết còn con thác nào nữa,có lẽ từ dịp em đi nó mới mọc thêm quả núi cao hơn chỗ em đứng và mọc thêm cái thác chảy nối với cái ngọn này ạh...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    /:) cái thác mà bác bảo có cầu bác qua ýh,dịp em đi lần 2 là mùa cạn,ko có nước mấy nhưng vẫn khủng khiếp,ko nhìn thấy đáy,đây là ngọn thác rồi,có lẽ...các bác cũng mới chỉ đi đến đoạn thác chảy xuống tạo thành cái vũng bên dưới thôi,rồi nước chỗ đó lại chảy xuống cái vũng bên dưới nữa,ko biết các bác tới được cái vũng nào.? :D ( cái vũng bên dưới lúc em đi qua nhìn cũng khủng khiếp lắm,xót của cũng chẳng dám bỏ máy ra chụp vì đứng cách có 20 m thôi mà nước bắn bạt cả tóc ).Còn cái thác em chụp ýh,là thác tận cùng đấy ạh,bác đọc cm của em bên trên cho bác ninja nhé. :D Em ko lội ngựơc lên mà em đi vòng từ trên đồi xuống...
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Xác nhận con thác này đúng là thác Tề Chơ rồi, nhưng nhìn ảnh thế kia thì bạn đi vào lúc nước chảy yếu. Ninja nhầm là phải, đợt tớ đi nó chảy ầm ầm như lũ từ trên xuống, dòng nước trên đỉnh thác vọt xa ra ngoài chứ ko chảy hiền hòa từ khe xuống như thế kia. Vì hôm đó phải bơi vào nên ko có cái ảnh nào chụp thác cả. :))
  6. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi ng có 1 sở thích riêng, có ng thích đi những chuyến nhẹ nhàng an dưỡng, có ng thích những chuyến trekk và qtrong như a Cường nói là cảm nhận của mỗi ng sau chuyến đi. Với cá nhân e thích những chuyến "hành xác", thời "chiến" hay thời "bình" gặp thời tiết k thuận lợi thì đều thành "chiến tranh" :)). Nhà e chạy 2 lần 4 xe đều là các thành viên như cũ và jo mọi ng vẫn hẹn ngày chạy lại nên cả Chế Tạo hay Tả Sì Láng đều đáng để đi :)). Post vài cái ảnh cho bác Cường ngắm Chế Tạo mùa khô (sẽ có ảnh mùa lũ sau nhá) :))
    Mà e thêm luôn cái khuyến cáo như bác Alo nói và đó cũng là cá nhân e nghĩ. Những con xe khủng chỉ mang tính chất show hàng nên ở nhà cho cung đường nì, chạy xe wave, ju.... sẽ dễ thở hơn rất nhiều và k mệt chính mình cũng như a e trong đoàn :))

    Đường đi nó dư nì :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chỗ a Cường bảo là con sông đây (mùa cạn thì thế nì nhưng mùa lũ thì.... 200k 1 con xe - cắn răng mà.... :D)

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cảnh sắc nó cũng "mê hồn" k kém :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ko biết tháng 12 suối có cạn ko nhỉ :)) phi qua đỡ mất 200k ;))
  8. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    A, hôm qua Kừu vừa rủ chiến cung này á! ku Kid và bé tẹo cũng máu cung này định bỏ MC đi CT ^^
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nhớ mang Vịt Teo đi để liên lạc nhá anh Dương :D Và chúc bác gặp được 1 chú người dân tộc - người có thể chỉ cho bác 1 chỗ đứng duy nhất ở trên đường Chế Tạo mà có sóng Vịt Teo :D . Hôm em đứng đó gọi thì có sóng,vừa bước sang chỗ khác 1 bước chân thì lại tịt sóng :D
  10. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hình như có đường đi bộ vào chân thác ( vòng qua 2 quả đồi như ku Lục nói) nhưng hum đó EEC mình lên lên xuống xuống mấy quả đồi cũng chả tìm thấy, chắc cỏ nó mọc dày quá. Thêm nữa khả năng đi lạc của em nó cao :D. Thác trong ảnh ít nước hơn hẳn hum EEC đi, bám từng viên đá bò vào chân thác mà còn cách mấy chục m nước tạt rát hết cả mặt không thể bò lên tiếp được nữa.
    PS: Đi theo đường suối tới chỗ phải bơi vào thác, kể cả có biết đường khác đi bộ vào thì em vẫn cứ bơi vào thôi, trèo ngược lại cái đoạn đường lúc mềnh xuống thì thà chết còn hơn =))

Chia sẻ trang này