1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Chế Tạo, mò mẫm Pú Váo, láo nháo Mường La - Cung đường của Ngựa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ec. ec. , bác chém em kinh thế ^:)^

    @cuong : tớ cũng chỉ nói trên quan điểm cá nhân thôi mà , với cả có sao viết vậy để anh em đi sau còn vững tim đi chứ
  2. hanthiendia

    hanthiendia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hé hé... Alo đã đi cung nào khủng, thực khủng chưa? Em mới bước chân vào giang hồ nhưng muốn thịt luôn vài cung kinh hoàng để lấy số và em cũng sẽ cố gắng trong vòng 2 năm sẽ thịt luôn hết các cung đường để về ngồi ngang hàng với các đại ca đây em "nổ". Nếu có anh Long cho chỉ cho em vài cung, em thề em về em mời anh bữa rượu thịt>:D< và làm lễ bái sư^:)^.
    Lúc đó, em sẽ là vô đối, dưới anh Long và trên muôn vạn người. Em sẽ đổi status là " Chân truyền của Đại ca của các đại ca". Fav ghi nhớ điều này hai năm nữa đổi cho em.
    Giang hồ sẽ dậy sóng. Em thề!
  3. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    vãi ... hình như có mấy "đại ka fương nảo" vô nhầm topic Chế Tạo.

    Mod ởi Mod ơi, nên chăng xóa nhưng còm-mèn như thế này và cả của mình nữa thì topic sẽ đỡ loãng hơn. Nhỉ!

    Các đka "khủng" và "hơi khủng" ơi, có gì mong các bạn nên mở 1 topic riêng xì hơn, ha. Bà con đang bàn bạc về cảnh đẹp í, bà con nhỉ.

    Thân
  4. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    ngày trước có phải thằng em đi con DT ko . chán kk rồi à . Hồ thầu đi nhiều quá rồi lần đầu đi qua mấy ngày thì có lũ đùng đùng ở Hà giang , cũng chẳng nhớ năm nào có khi 3 4 năm rồi . Chưa bao giờ đi Hồ Thầu vào buổi sáng cả toàn chiều mới vào khi ra toàn 8 9h đêm thôi cũng hay phết đấy :-bd:-bd
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cung khủng nhất là Hà Nội - Hà Nội rồi còn đâu nữa

    mà mod cũng xóa bớt cm đi thật cho cái topic nó khủng :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trong CT người dân cũng đã bớt khổ hơn , các thầy giáo cũng khá hơn ... chỉ có các em học sinh nội trú là khổ thôi

    mấy cái anh ngôi nhà ở của các em

    nhà ở
    [​IMG]
    bếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    trong CT người dân cũng đã bớt khổ hơn , các thầy giáo cũng khá hơn ... chỉ có các em học sinh nội trú là khổ thôi

    mấy cái anh ngôi nhà ở của các em

    nhà ở
    [​IMG]
    bếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/QUOTE]


    bạn còn quên mất điều này : có mấy thằng đi phượt vào đây cũng khổ :-ss:-ss:))
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    khổ hơn vì phải ăn trên đường , ngủ trên xe hả bác :))
  8. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    nồi đẹp nhỉ [r32)]

    ngồi nhớ Chế Tạo quá [r32)] pọt tí ảnh ọt năm trước, cho ai nhỡ có thêm chút đam ò mê :)>-


    Vài trong những chiếc lán nhỏ trải dọc còn đường từ Mù Căng vào Chế Tạo - nơi thuận lợi cho những kẻ "xâm nhập trái fép" như chúng ta làm 1 giấc nhỏ to ngắn dài

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những chiếc ao nho nhỏ xinh xinh nơi trú ngụ những loài hoa li ti xinh xắn như bé thơ, hơ hơ

    [​IMG]

    Nơi cao ấy, bầu trời luôn xanh, bốc fét thế =))

    [​IMG]

    Nơi mang dáng dấp 1 Bắc Âu của cây cỏ

    [​IMG]

    Nơi có loài cây có tên CÂY LÁ ĐỎ

    [​IMG]

    Nơi có màu xanh ... hơi hơi rợn =))

    [​IMG]

    Nơi có những em bé Mông nhỏ xinh

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nơi có truyền thống hiếu học nhất nhì các xã vùng xa của tỉnh

    [​IMG]

    Nơi các em học sinh nội trú fải dậy từ sớm để nấu cơm

    [​IMG]

  9. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    mềnh thích cung này lắm lắm >_<. trộm vía đợt mình đi đường chỉ toàn đất bột, ngoài vụ bụi đỏ chân và mát xa mông ra thì cảm giác quá tuyệt :D
    nhưng ko hiểu mọi người gọi nó là khủng thì khủng ở chỗ lào, vì nếu trời mưa thì đường đất bùn ở đâu cũng khủng hết. chả riêng chế tạo
    một khi anh em đã đoàn kết và vui vẻ thì cung đường nào cũng tuyệt vời cả
  10. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em là em chửi cha cái bọn Mông, Thái hành Kinh ở Chế Tạo nhá [r37)]
    Em đã dặn đứa em là Lễ tân ở L.ăng với lại Bảo tàng rồi, nếu gặp thằng Mông, Thái nào từ Chế Tạo xuống Hà Nội là phải chém, phải thịt lấy 1 triệu 7 cho nó chúng nó chừa đi b-(

    Đi Tây Bắc hay gặp mấy cái cầu gỗ, chả hiểu dân bản hay nhà nước bắc qua đường, mỗi lần bị thu 10K qua cầu em đều lẩm bẩm "Cầu này của chúng mày có 2 mét mà bằng gỗ nhá, lên Thủ đô đi cầu 2 cây số bằng bê tông tao sẽ thu 1 triệu tiền qua cầu cho chúng mày chít" >:P

    Mà em hỏi khí không phải mả cha cái thằng Giềng Vảy Khue ấy nó viết là thu tiền của đoàn Du kỳ là như nào?
    Còn vụ vớt người dưới vực sao bác Cường không thanh lý lại cái màn và cây khiêng cho bọn Thái kiếm lại tý, hôm ĐH Box em thanh lý lại cho BQL Đầm Long tận mấy gói mỳ tôm, củi khô và BCS đấy

Chia sẻ trang này