1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Chế Tạo, mò mẫm Pú Váo, láo nháo Mường La - Cung đường của Ngựa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hixhix các bác chém kinh thế, tớ cũng từng đi Chế Tạo, cũng bị hành và hỏi; nhưng khi các bạn qua được kỳ sát hạnh, và thể hiện rõ các bạn là người đàng hoàng thì dân trên đấy lại đối xử rất tốt và nhiệt tình. Nhóm tớ cũng vài lần lang thang Tây Bắc, rất nhiều lần gặp khó khăn, đói khát, không có chỗ ngủ và đều được người dân bản địa đối xử rất tốt. Riêng cảm nhận của cá nhân tớ, người dân ở Tây Bắc rất đàng hoàng và thật thà, vì sống giữa núi rừng mà nên hào sảng lắm; chỉ có những người Kinh như chúng ta mới làm hư các bạn dân tộc thôi.

    Nhóm các a trên ấy bị chém, kể ra cũng tội thật, nhưng nói thẳng nhóm các a trên ấy nhìn hơi gấu thật và mặc đồ hầm hố quá, nên nhìu khi bị bắt chẹt cũng đúng.

    e hỏi các bác một câu: các đoàn như ae mình toàn lang thang rừng rú, nơi hoang vắng, nếu các nơi ấy dân không đàng hoàng thì liệu ae minh có còn có cơ hội ngồi đây mà chém gió linh tinh không.
  2. hanthiendia

    hanthiendia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dân miền núi thường là tốt bụng và thật thà nhưng đâu chả có người hay, kẻ dở, do đó, các bác có tranh luận đến tết cũng không có ai sai đâu.
    Đồ các bác ấy mặc là đồ đi xe máy, nếu bảo hầm hố nên bị bắt chẹt chả nhé lại sơ mi đóng thùng? Hãy nhìn lại mình nếu các bạn đi lại bằng xe máy nhiều mà thiếu những sự trang bị bảo vệ tối thiểu như thế.
    Nhóm bác vài lần lang thang Tây Bắc nhưng nhóm đó có những bạn có thâm niên hàng chục năm lang thang TB rối đó. Vì thế ko thể bảo họ ít kinh nghiệm được. Có thể bạn không biết, nhưng điểm mặt có một số gương mặt trong đó xứng đáng là bậc tiền bối trong giới "Dịch chuyển", cho nên, chúng ta nên thận trọng trong việc phán xét họ.
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Có 4 thằng đang ở bản Đông, đang mò mẫm tìm đường đi Chế Tạo, thời tiết hơi mưa chút. Ở nhà hóng mà cũng sốt ruột phết, không hiểu đường sá bây giờ thế nào nữa.
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 5 rồi lang thang Chế Tạo-Mường La cũng bị trưởng công an xã hành tỏi làm mất cả hứng, cuối cùng phạt mỗi người 10k vì tội: " Sáng mai bầu cử rồi mà bây giờ (18h) các anh chị vẫn ở đây sao đi bầu cử được" :-w

    Thấy bác cuong1102 hay lôi topic này lên nên ké các bác vài dòng + ít ảnh


    Đường vào Chế Tạo sẽ được mở rộng, thực tế đến cuối tháng 5/2011 đã mở được quãng 2/3
    [​IMG]


    Hoa Bồ đề rụng trắng đường
    [​IMG]


    Các bác đi lâu rồi lúc đấy đã có nhà này chưa?, gặp nhà này là rẽ phải, mỗi đường rẽ đều có nhà hoặc gần đấy có nhà
    [​IMG]


    Do ko hỏi đến nơi đến chốn từ nhà, quãng 14h mới xuất phát từ MCC nên qua Chế Tạo 1 tí mặt trời dần trốn chạy chúng tôi rất nhanh ^^, đường thì vẫn bé như cách đây 100 năm [:D] (khuyên anh em nào đi cung này thì xuất phát buổi sáng từ MCC hoặc Sơn La)
    [​IMG]


    Phần lớn quãng đường còn lại từ Chế Tạo ra Mường La đi trong đêm tối :-" với vô vàn đom đóm soi đường và nhện dăng tơ ngang đường; với may mắn chúng tôi đã đi đúng đường hoàn toàn mà có lúc tưởng đi vào chuồng trâu nhà người ta ;)) (đêm đàn trâu ngủ trên đường)
    [​IMG]


    Suối, khổ nhất ở mấy cái suối khi cố về Mường La. Phi qua thử thách đầu tiên, gọi nhà dân đang ngủ dậy hỏi: - phía trước còn suối ko, - ko còn, đã đọc qua topic này trước khi đi, thấy cây cầu này chắc mẩm cầu vẫn còn, đời vẫn tươi, coi trời bằng vung, huýt sáo yêu đời :))

    Lúc sau lại thấy suối, con suối lớn chia làm 3 nhánh, hì hục bê + phi xe qua được 2 nhánh đầu tiên, thấy nhục lắm rồi, đến khúc cuối, nước chảy xiết, biết là ko qua được, cầu chẳng thấy đâu, bắt đầu khóc tiếng mán b-( quay xe lại. Lại gọi cửa nhà dân (0h) để hỏi mới biết cầu tre trôi lâu rồi, đứng 1 lúc thấy 3 thanh niên, thuê họ vác xe qua với giá 400k/2 xe (sau trả 450k). Kết quả quãng 2h sáng cũng mò đến được Mường La trong tình trạng ướt hết quần áo.
    [​IMG]


    Bữa sáng Mường La-Nậm Pịa
    [​IMG]
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    3 năm rồi sau chuyến đi này, nhanh quá. Lại SN nữa rồi, lên cung gì để chúc mừng đây,haiz.
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chiều nay bọn em rúc vào chỗ này của bác
  7. nguyenvantete

    nguyenvantete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cung đường đẹp quá
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Giờ xe ô tô vào tận bản Chế Tạo ngon lành [:D]

    Chúc mừng bà con Chế Tạo đã có đường đẹp để đi !!!
  9. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ny thì có được tham gia không ạ =))
  10. Lucanh7768

    Lucanh7768 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    ở nhà mà ôm vợ cho sướng

Chia sẻ trang này