1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Chế Tạo, mò mẫm Pú Váo, láo nháo Mường La - Cung đường của Ngựa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Quá tiếc khí miềng nói đi cùng vợ làm Ig post bài có ý hờn miềng quá, thoai post lại bài này Vợ thông cảm ở nhà để a làm xế cho **** nhá, dưng cũng tiếc cả Cheet, làm sao bây giờ??? Giá như mính xẻ làm đôi để chiều lòng cả hai kưng nhỉ???
    Thứ 6 vẫn y nguyên kế hoạch nhá các mem
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Miềng copy của em Lá sau khi đi về cảm nhận thế này
    Em xin đc coppy and pate một đoạn giới thiệu về Mường La Ngọc Chiến nhé. Nếu Mod có đi qua cũng đừng nghĩ em spam nha.
    Ngọc Chiến - huyện Mường La - Sơn La
    Đường vào Ngọc Chiến cảnh đẹp và hoang sơ , chạy giữa những thung lũng men theo dòng Nậm Chiến rồi lại vọt lên cao tít những đỉnh núi mù sương của dãy Hoàng Liên .
    Từ thị trấn Mường La vượt qua đèo Sam Sít ta bước vào thế giới khác hẳn của người Thái ,người Mông ...
    Con đường từ Ngọc Chiến ( Mường La -Sơn La ) sang Nậm Khắt ( Mù Căng Chải - Yên Bái) mới mở thông từ năm 2005 .Do có thuỷ điện Nậm Chiến đang xây dựng nên đường phía Sơn La được làm khá tốt ,còn bên Yên Bái còn nhiều đoạn chỉ to hơn đường đi bộ một chút.
    Nằm ở độ cao 1600m nên Ngọc Chiến có khí hậu quanh năm mát mẻ ,thậm chí còn lạnh hơn Sa Pa khi đêm về .Do thuận lợi về khí hậu nên một vùng trồng hoa thí điểm của tỉnh Sơn la được hình thành tại đây với nhiều giống hoa ôn đới :Ly ,Lan ,Lay ơn ...
    Ngọc Chiến còn nổi tiếng bởi sở hữu nguồn nước khoáng nóng được trời ban tặng nên người Ngọc Chiến đặc biệt là con gái có làn da trắng hồng : " Gái Ngọc Chiến đẹp nức tiếng Mường La " . Trên đất huyện Mường La thì ngoài Ít Ong ngay thị trấn huyện có mỏ nước khoáng thì Ngọc Chiến là nguồn thứ 2 nhưng về độ khoáng và độ nóng lại hơn hẳn .Tắm khoáng nóng ở đây có thể tắm ngoài trời ,một nơi hiếm hoi ở Tây Bắc còn sót lại vẻ hoang sơ của Tắm suối .
    Người dân Ngọc Chiến hiền hậu và hiếu khách ,chủ yếu là dân tộc Thái đen và dân tộc Mông . Những bản người Thái ở đây nhà lợp mái Pơ Mu ( rất hiếm trên vùng cao Tây Bắc !).Cảnh sắc Ngọc Chiến thật tuyệt như bức thuỷ mặc giữa dãy Hoàng Liên khi chiều mây phủ trên đỉnh núi ,những mái nhà sàn rêu rủ ,hàng bầy tiên nữ gái Thái tắm trần bên mó nước khoáng bốc hơi nghi ngút ...
    Ngọc Chiến - Một cung đường và điểm đến quyến rũ cho những ai ưa khám phá ,sự tĩnh lặng và hoang sơ Tây Bắc !
    Hà nội ?" Thanh Sơn ?" Văn Chấn ?" Nghĩa Lộ -Tú Lệ - Ngã 3 Kim - Nậm Khắt - Mường Chiến (Ngọc Chiến) - Mường La - Sơn La - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội.
    Còn chờ gì nữa mà không lên đường nhỉ anh em
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần thật nhiều kế hoạch. Đi cung đường tình yêu Mường La - Ngọc Chiến hay đi Phù Yên - Bắc Yên mua thịt bò gác bếp hay vòng ngả Tuyên Quang thưởng thức óc lợn trần... Các bạn làm tớ quả là khó nghĩ, thôi thì toàn ae chiến hữu thân quen, tớ chả muốn làm mất lòng ai cả, đành cuối tuần này ra Lý Thái Tổ cầu giời khấn phật cho mưa thuận gió hòa, các bạn đi chơi an toàn vui vẻ, nhỉ hehe
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tươ?ng anh **** đi theo cung na?y ti?m lại em gái Thái năm xưa, đang định xin bám ca?ng với lơ?i em thê? em hứa em đa?m ba?o la? lên đến đấy em sef gọi anh **** bă?ng chú =))
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình dự kiến :
    Hà nội ?" Thanh Sơn ?" Văn Chấn ?" Nghĩa Lộ -Tú Lệ - Ngã 3 Kim - Nậm Khắt - Mường Chiến (Ngọc Chiến) - Mường La - Sơn La - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội.
    Lịch trình đã thực hiện :
    Hà Nội - Thanh Sơn - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú lệ- Mù Cang Chải - Chế Tạo - Mường La - Ngã ba Cò Nòi - Mộc Châu - Hoà Bình - Hà Nội
    Thời gian : 3 ngày
    số lượng : 4 xe
    1 cung đường tổng hợp của n môn phối hợp, của tinh thần đồng đội
  6. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi nhiều cảm xúc dành cho những đôi chân đang ngứa cho thoả cái nỗi nhớ rừng nhớ đèo nhớ mây...của những kẻ đã co chân ở nhà lâu lâu
    Một chuyến đi cho mình thấy được ở nhiều điểm chung ở mỗi thành viên , sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong khó khăn.
    Hành trình đẹp ở tình cảm đồng đội, đẹp cả ở phong cảnh trên mỗi đoạn đường gian nan cùng nhau trải qua...
    Và vẫn là Tây bắc ^_^
    [​IMG]
    30'' vật lộn thoát ra khỏi thành phố trên con đường nhầy nhụa bùn đất khiến mặt các xế dính nhìn đến tội, toàn bùn là bùn.
    Trời đã tạnh ! Cả hội tới Thanh Thuỷ tắm khoáng (giá 10K/per), thả mình trong nước khoáng nóng phê thật, thấy nhẹ cả người (thế mà có người sợ say khoáng nữa đấy^_^) và Bữa tối thịnh soạn với Gà, cá cùng lúc 2 thành viên chạy sau cũng tới kịp bữa, chai VodkaNga mang ra mừng sinh nhật.
    Trời cũng đã không còn mưa.
    "Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi" - có người vu vơ hát câu này.....
    Cơm rượu no nhưng chưa say, tăm cắm ngang miệng các xế quyến luyến chia tay cô bé con nhà chủ quán rồi vội vã lên đường .
    Chạy xuyên thôn xóm trên những con đường tỉnh lộ trong đêm 4 con xe bám đuôi nhau đi thong thả . Giờ này mọi người đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ, đâu đây là tiếng chó sủa vào đêm, là mùi hắc của hoa dạ hương đang toả , gió mát rượi ùa tới và trời thì tạnh.
    Những âm thanh của đêm tĩnh lặng, âm thanh ở nơi có con người?
    Xe cứ lao đi, gió đủ mát để xế cảm nhận cái ôm ấm từ phía sau lưng .
    4 cái đèn đỏ nhấp nháy thả mình uốn lượn theo các con dốc của đèo Khế , vượt Quan Sơn sang Yên Bái các xế dừng xe lưng đèo châm điếu thuốc, hà hít thật sâu rồi thả một ngụm khói vào gió đèo mà lấy làm khoan khoái.
    Vượt đèo chúng tôi dừng chân tại một nhà nghỉ ở Văn Chấn nháo nhào vào 1 phòng chủ nhà nghỉ chỉ cho ngủ mà ko cho tắm . Giá khá hạt dẻ 150K/phòng 8 người, ngủ thôi mai còn lên đường...
  7. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm trời quang hẳn, gió se se như gió thu vậy, vậy là trời đã ko còn bão chúng tôi đã may mắn.
    Chúng tôi nhanh chóng tới Nghĩa Lộ để thuởng thức bữa sáng , xe chạy qua cánh đồng Mường Lò mênh mông sóng lúa xanh đang thì con gái
    " Nhất Thanh nhì Lò tam Than tứ Tấc" Xế của tôi đã đọc câu khẩu ngữ dân gian Tây Bắc này cho tôi nghe để ca ngợi cánh đồng trên mảnh đất nơi anh sinh ra.
    Nhì thôi xế nhỉ ^_^ nhất Thanh là của em rồi
    (Câu đó ca ngợi mấy cánh đồng lớn Mường Thanh ( tỉnh Điện Biên), Mường Lò (huyện Văn Chấn, Yên Bái), Than Uyên (Lai Châu) và Mường Tấc (Sơn La).)
    Bữa sáng thịnh soạn của chúng tôi : LOLOTICA
    [​IMG]
    Đoạn đường từ NGhĩa Lộ lên Mù Cang Chải được tô đẹp bởi một màu xanh ngát của bầu trời
    [​IMG]
    Của đồi chè, và của nương lúa đang thì con gái
    [​IMG]
    Từ Văn Chấn lên Mù Cang chải ấn tượng bởi
    Những con đường
    [​IMG]
    Những khúc cua
    [​IMG]
    [​IMG]
    phiêu theo khúc uốn của những con đèo
    [​IMG]
    những cây Mắccoọc đang trĩu trái (xế chả chịu dừng cho mình chụp)
    Và ngút ngàn một màu xanh của lúa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và ấn tượng nhất là cái xe chở dầu này
    [​IMG]
    Nó đổ
    [​IMG]
    không những thế nó nổ các bác ạ
    [​IMG]
    Cháy cả vạt cây xung quanh đó
    [​IMG]
    Được ekcom78 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 14/08/2009
  8. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    cho iem xin ít ảnh và chuyện đoạn Chế tạo- Mường la đi các bác, xem nó còn hoành như hồi xưa ko ạ, nghĩ lại em vẫn còn kinh đoạn đường này
  9. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    tiếc nhỉ, bây giờ mới biết các bạn đi Chế Tạo - Mường La về rồi,
    đoạn đấy hồi mình đi vào trời tối nên vội không chụp lại ảnh những đoạn ngã 3 ngã 4 trong rừng, oánh dấu, bây giờ mà có đi lại cũng chẳng nhớ, lạc đường như chơi.
    ngóng ảnh....
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Vợ chồng nhà này cứ chờ đó, sẽ có đầy đủ ảnh, phải công nhận đường này đi đêm thì rất nguy hiểm và vất vả, anh cũng đi khoảng 12 km trong đêm từ Chế tạo đến Pú váo mà từ 18h đến tận 22h với tới, xe còn bị thủng săm, đường thì bị rào lại để ngăn trâu bò đi, 2 thằng đi mở đường mất 2 tiếng đồng hồ sau đó quay lại đón cả đoàn, đến nhục.
    Đến Pú váo mua đc 3,7kg gà, nói mãi với bán cho giá cắt cổ, 100k/1kg, lúc quay lại đón đoàn nhờ nó nấu cơm và mổ gà hộ, khi quay lại đã xong xuôi hết và gà cũng NGÓT 50%, bố khỉ ăn cắp như ranh.
    Nó còn gạ mình mua rượu 25k/1lít, uống thì nặng thôi rồi, may mà có rượu mang đi chứ không thì héo.
    Ngồi đây vẫn còn ấm ức về vụ GÀ NGÓT

Chia sẻ trang này