1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Chế Tạo, mò mẫm Pú Váo, láo nháo Mường La - Cung đường của Ngựa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu mới thấy cung hiểm ,cung đường dành cho Ngựa ?!
    Chú Châu Phúc chạy chuyến này hoành quá ,Người Ngựa -Ngựa Người mà lo gì ...!!!
    Dọc đường từ Chế Tạo sang Mường La có gì hay ho kể anh nghe với ...Táo Mèo chắc nhiều như rừng già Chế Tạo !
    Cung này đi cứ gọi là phê tê mê hết cả tay chân lẫn người ngợm . Tối về Mường La tắm tý suôí khoáng là lại tỉnh ngay .
    Ôi ,Chế Tạo ...!!!
  2. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    "Lão" Đú dịp 2-9 này có lang thang đâu không?? Lâu lâu ko thấy "lão" bốt ảnh đẹp nữa roài, thèm ra phết
  3. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Lão du ơi... Đau hết cả lưng lão ạh cao như lão còn bị đỡ chứ thấp như em bơi khổ quá
  4. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chế tạo - Mường La : cung đường của Ngựa
    Trích cảm xúc của 1 thành viên trong đoàn :
    " Con đường vắt kiệt sức lực của những kẻ chạy cố đến cùng. Đường cứ nhỏ dần cho đến khi chỉ còn 20cm với một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Những hàng cây ngả nghiêng, im phăng phắc trong cái nắng như thiêu của ngày đầu tháng 8. Đường dốc đá, trơn trượt, những đôi bàn tay ghì chặt lấy tay lái, những đôi chân đặt liên tục trên nền đất làm trụ, những đôi chân lội bì bõm qua suối, những bàn tay đẩy xe dô hò, những cú nhấc xe qua con đường sạt lở....3,5 ngày, thiếu thốn đồ ăn thức uống, thiếu thốn chỗ ngả lưng, ko biết phía trước là cái gì chờ đợi, 2 ngày mò mẫm trong rừng sâu để hoàn thành cung đường khủng nhất trong những cung đường đã từng chạy qua.
    Chế Tạo - Mường La, hãy vững tay lái và tinh thần nếu định chạy qua con đường này. .."
    (trích của Yem_dao_lang_lo)
    (ảnh sẽ post sau ợ )
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chào MCC a đến với Chế tạo-Mường la
    [​IMG].
    Nói là khủng thì các bạn bẩu mình chém gió quá nhời, nói là dại cũng đúng vì mình đi vào mùa lũ, nói là khổ thì mình cũng đã qua rồi...
    Sắp tới có một vài bạn có ý định chạy cung này, ''hãy vững tay lái và tinh thần nếu định chạy qua con đường này'' Bạn yếm nói chuẩn quá.
    Nếu chụp lại cảnh rơi xe, không kém Háng tề chơ, nếu kể về khênh xe không kém Tây côn lĩnh, nếu nói về độ dốc hơn Tà, phình nhiều, nếu nói về độ dài con đường dốc sẽ dài hơn tất cả nhưng đường bạn prồ của tôi đã đi qua.
    Tinh thần đồng đội.
    [​IMG]
    Hãy vững tay lái và tinh thần , chuẩn men
    Cất cao tiếng gáy chào mừng.
    [​IMG]
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hehe, mấy bác đúng là... trẻ con nghịch dại.
    Hồi đầu năm đã có topic: "Chế Tạo - Mường La, nên lãng quên một cung đường", trong đó gợi ý các bạn cứ chọn mùa mưa mà phi nào nếu muốn là... ngựa.
    Đường trơn, nhỏ hẹp, vách lại sâu. Nếu chẳng may thì... khó tìm lắm.
    Bù lại, con đường này cảnh sắc đẹp, cảm giác hoang vu.
    1102 đúng là có chuyến đi thú vị cho em yêu.
  7. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Chế tạo, Mò mẫm Pú Váo ảnh thay lời
    Trời bắt đầu chạng vạng, chỉ có một con đường và nó ngày càng nhỏ dần
    [​IMG]
    Cái ngã ba đầu tiên nhớ rẽ phải , rất khó để tìm người mà hỏi đường chốn heo hút thế này
    [​IMG]
    1 bên là vách núi ẩm ướt, rậm rạp đám dương xỉ, 1 bên là vực sâu hút và suối ầm ầm
    [​IMG]
    Bật đèn lên
    [​IMG]
    Đi tiếp
    [​IMG]
  8. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ối a chào a,chào chị :D chào cả nhà ^^
    Chúc cho ai có ý định sắp đi cung này " Thành công+An lành " :x
  9. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @Solo45i: Chúc mừng e đã hồi phục [r2]
    [​IMG]
    Chịu khó an dưỡng
    [​IMG]
    Rồi lại tiếp tục lên đường ,okie boy?
    [​IMG]
    (toàn sản vật Mường La đấy)
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chúc mừng. Quả thật xem những đoạn đường các bạn đi mới thấy phục các bạn quá! Mình chỉ biết thốt lên 1 câu "Ước gì mình được như anh ấy". Hãi quá! Chế Tạo thời tiết bình thường đi đã kinh rồi, huống hồ lại còn sau bão. Xuyên sang Mường La thì mình chưa đi. Thế vào Chế Tạo có bị hỏng xe máy không? Lần trước đi Chế Tạo thì 1 người hỏng củ đề, 1 người gãy cổ phốt. Giờ vẫn hãi.
    Góp vui 1 tấm nhé:
    [​IMG]
    Vào có gặp mấy thầy giáo và bí thư này không:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này