1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....lang thang cùng gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ddana, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    .....lang thang cùng gió


    Lại tìm một góc cho mình ở cái chốn Tâm sự xô bồ mà tĩnh lặng này, hihi.


    Ngày xưa, tức là cũng phải 3-4 năm rồi ấy, vào đây phải lấy nicks khác vì sợ người quen đọc tâm sự vớ vẩn của mình. Mà giờ thì thôi, quan tâm gì tới thiên hạ...mình vốn dĩ, cũng chỉ là mình.



    Hôm nay thật sự mất ngủ. Thế là lại lang thang. Dạo này tự cai nhiều thứ, thành ra càng nhiều thời gian rảnh hơn. Trước cai cái thói quen lang thang TTVN vì có quá nhiều việc khác phải lo. Giờ khi mọi thứ tàm tạm, lại giở thói quen cũ ra, rủ rỉ tiếp về đời, người, tình, tiền, tháng năm....


    Lang thang với gió, giữa những thành phố gió...
  2. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi, hãy đưa 2 đám mây về bên nhau......
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Một ngày nữa âm u.
    Cảm giác an toàn và yên ổn.
    Trời trở gió, sắp hết Thu rồi lại sang mùa Đông.
    Mùa đông này, có lẽ sẽ ấm lắm.... mong chờ Xmas, liệu có gì đó kỳ diệu xảy ra không ???
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên gặp 1 người thik lang thang cùng gió như mình,lần đầu tiên cảm thấy có người đồng điệu về cảm xúc
  5. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gió là thứ
    Ta cảm nhận được
    Nhưng không nhìn thấy được
    ...
    Lang thang với cái j tương tự như thế thì cũng k tệ
    ...
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Được tran_phong sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 07/10/2008
  6. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    em thích lang thang mỗi khi buồn.chỉ đơn giản là đi ko cần biết là đi đâu.1 mình.nhất là những lúc trời trở gió.đôi khi như thế để tìm 1khoảng trời nhỏ bé giữa cái thành phố ồn ào.xa xăm.dạo bước 1 mình để thấy mình có thêm sức mạnh trên con đường sắp tới.1con đường mà sẽ ko có lá rơi.ko có mùi hương hoàng lan.ko có mùi hoa sữa.là con đường phủ trắng những bông tuyết.là con đường nơi xứ người lạnh lẽo.là con đường em đã chọn.hix.buồn quá.mai lại lang thang
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người ghé chân. Ở đây chẳng có bánh hay trà, thôi thì mỗi người một chút gió, ru đời ru tình cùng nhau tạm với mình nhé
    Trời mưa tầm tã. Đúng kiểu thời tiết tháng 10 của xứ lạnh này. Dầm dề không ngớt.
    Ngồi nghe Phố cổ của Thuỳ Chi mới load. Nhớ Hà Nội. Cái tiếng leng keng ngày nào..... xa rồi, tít tắp.
    Hôm nay, cảm thấy mệt mỏi vì mấy đêm trằn trọc, không ngủ, những suy nghĩ cứ ẩn hiện, không rõ thực ra đang lo nghĩ về điều gì nữa khi mọi thứ đều rất bình thường... không giông bão.
    Hôm nay, nhận được 3 mẫu nhẫn... và thế là bé yêu cứ cười, không rõ nụ cười đó là vì vui hay buồn, hay bối rối. Chỉ vô tình và chút cố ý, hạnh phúc phải chăng là trong tầm tay...
    Nhỏ gọn ngón áp út, một chiếc nhẫn vừa khít.....
    Trong lòng, chẳng còn chút gió như lẽ ra
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Một cái voicemail 1 phút... vậy là đủ làm đảo lộn mọi thứ vốn có thể tạm yên.
    Lại những nỗi lo lắng cũ. Lại phải gồng mình lên. Không thể ngừng nghỉ. Không thể dừng lại.
    Trời lại nắng. Nắng đến ngột ngạt, mệt mỏi...
  9. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác lẻ loi ùa về. Sợ.
    Sợ ghê lắm.
    Sợ yếu mềm. Sợ những gì trước mắt.
    như rút, như rát bỏng...
  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay không phải đi làm.
    Ngủ không trọn giấc. Vẫn phải thức dậy, gọi điện vài chỗ.
    Đi xem nhà, không vừa ý, cảm giác tự dưng chùng xuống, down ghê gớm...
    Biết là sẽ rất khó.
    Vẫn biết là khi mình bắt đầu cảm thấy yên ổn, sẽ là lúc xảy ra một chuyện gì đó...
    Muốn nói và kể với anh thật nhiều. Nhưng lại sợ... sợ một chữ nợ.
    Có những điều chắc là, sẽ mãi chỉ là những bí mật.
    Nổi sóng...
    Chỉ có 2 tuần. Và lại một sự thay đổi mới.
    Hy vọng và...chờ đợi - như mọi khi

Chia sẻ trang này