1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....lang thang cùng gió

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ddana, 06/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    yêu thương cứ lặng lẽ, nhẹ nhàng len lỏi từng ngày.
    Có những khi cũng tự hỏi, cái gì là thật, cái gì là giả.... sẽ đi đến đâu. Liệu nếu gia đình biết, sẽ nghĩ sao. Có lúc lại tự thấy lo xa quá, dù gì những năm tháng còn lại này, những kế hoạch và những say đắm, cũng vẫn là của riêng mình.
    Cuộc sống có thể là những đánh đổi và hy sinh. Có những đánh đổi kèm cùng nuối tiếc. Có những hy sinh là bắt buộc, ngoài ý muốn. Nhưng có lẽ bởi thế mà cuộc sống mới đáng sống và có ý nghĩa hơn, bởi mỗi ngày là một đổi thay, một thách thức, một lựa chọn, một cân nhắc... để trưởng thành và cũng có thể là để thất bại.
    Hôm nay hơi thất vọng và bực với chính khả năng của mình. Muốn làm trọn vẹn hơn công việc bây giờ, một thách thức nữa có lẽ sẽ hơi dở dang. Chắc là sẽ tiếp tục một lần nào nữa...
    Thèm ngủ và thèm được lười biếng " thật sự ".
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Hỏng toàn bộ kế hoạch...
    Mọi thứ dậm chân, chết đứng một chỗ.
    Bế tắc. Không biết xoay hướng nào. Không thể gọi một ai...
    trượt dốc không ai giữ lại
    Hụt hẫng.
    Nhớ và hiểu ra rằng tình không chết nổi, vẫn yêu cho dù đã cắt đứt, đau đớn mọi hướng, dù chẳng bao giờ sẽ còn quay lại.
    Có lẽ, định mệnh là vậy rồi. Đã chọn và quyết định.

Chia sẻ trang này