1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang đêm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi cũng phải nhủ mình rằng " Hãy chấp nhận cuộc đời, và đừng nguôi hi vọng..."
    Hà nội đêm đúng là mơ mộng, thời tiết như mùa Thu, xa hơn nữa cũng lạnh như mùa Đông xứ Bắc,
    Còn ban ngày, thể hiện một chút mưa rào Mùa Hạ, mỗi sớm mai có lẽ bừng dậy một mùa Xuân:)
    Trước đây, cũng nhiều lần lang thang Hà nội đêm, trước tiên, tạt qua Lăng Bác, xem lễ Hạ cờ rồi dạt lên đường Thanh niên, rẽ qua Trấn Vũ, ... ngắm Hồ Tây trong sương mờ ảo, rồi quay lại vòng vèo trên đường Thanh Niên, lượm chút hoa Ngọc Lan chơi, rồi về qua đường Phan ĐÌnh Phùng thưởng thức Hoa SƯA trắng, nhẹ nhàng rơi xuống lòng đường tựa như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi vậy:))
    Một vòng dạo qua Bờ Hồ, tưởng tượng lại chuyện khi xưa cụ Lê Lợi trả kiếm Thần Rùa, để bây giờ con cháu vẫn nhắc đến chuyện "rùa thế::) có ngờ đâu,
    .....
    Nếu có thời gian, hãy dừng chân nơi chợ đêm Hà nội, hoặc vòng lên phố đi bộ một lần, hãy tưởng tượng lại cảnh nhộn nhịp của chốn Kinh Kì khi trước, hãy một lần nghĩ tới- Bà Huyện Thanh Quan - Thăng long thành hòai cổ:
    "Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
    Tới nay thấm thoắt mấy tinh sương
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Nước còn cau mặt với tang thương
    Nghìn năm dấu cũ soi kim cổ
    Cảnh đấy người đây luống đoạn trường"
    Rời Bờ Hồ, vòng qua Đinh Lễ, lượm lặt vài cuốn sách đêm với giá "phải chăng" để đôi khi không đắc ý mở ra đọc chơi:)
    còn dư một chút đồng, nên ghé hiệu kem tràng tiền làm vài cặp, khi còn nhỏ, mỗi lần phụ huynh đi Hà nội về, thế nào cũng để dành cho một vài cây kem tràng tiền, mà đem từ đó về nhà đâu có gần, về tới nhà có khi chỉ còn nước đường với que thôi, chứ có đâu kem đông cứng gắn vào que nhỉ:) nhưng hồi đó sao mà háo hức thế:) chờ đợi thế:) Ngày xưa ơi :D
    ...............................
    ;)
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mới đưa nàng về một buổi mà đã lãng mạn ghê ! Thế mới biết sức mạnh tình yêu là thế nào !!!
  3. pho_ha_noi

    pho_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá.
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Đêm buồn ánh mắt xa xăm
    Nhìn về cuộc sống tối tăm vãi hàng
    Chán nản tôi bước lang thang
    Cảm giác trống vắng ngập tràn hồn tôi
    Cuộc đời sao bạc như vôi
    Bon chen luồn lách cuốn trôi chữ tình
    Tự nhiên cảm thấy bất bình
    Thổ lộ tâm sự của mình thành thơ.
  5. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đây có phải là FYM không nhỉ? Lạ quá! Lạ quá!
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua kara về xong lại lang thang ra Mỹ Đình, gần sáng mới về tới nhà, say mèm
  7. hanoibuon05

    hanoibuon05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ĐÊM ĐẸP NHƯNG BUỒN LẮM, BẮC NINH CHẮC CŨNG THẾ THÔI CÁC ANH NHỈ
  8. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    trưa rồi , phải về thôi
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    anh iu, tối qua ngồi nghĩ chuyện cũ,nhớ lại cái hôm anh em mình đi lang thang đêm, cách đây 2 năm rùi nhỉ? bị cơ động tóm lần 1 ở Lăng Bác, lần 2 ở Trần Phú, lần 1 lúc 11h30, lần 2 lúc 2h.
    Thích nhất đêm vắng và mát mà ngồi ở vườn Hồng, nằm dài ra bãi cỏ ngắm sao hoặc nghêu ngao hát.
    Hôm nào ra, rủ thêm chú Thư nữa, anh em mình lượn phố rồi ghé quán nước gạo nhớ, lâu lắm rồi chả uống, nhớ thế.
  10. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm mất ngủ, trời nóng chết cha chết mẹ! Lúc mưa nhiều cứ chửi cha thăng Thiên sao đái bậy nhiều, bây giờ mong nó đái bậy cho mát mẻ chẳng được, hic! Dạo này bận quá ít online, mất ngủ mới nhớ ra lâu ko vào KBC bèn bật tưng dậy! Biết chẳng có ai quen để nhớ đến mình, buồn!Nóng ,nóng, nóng!

Chia sẻ trang này