1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang đêm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nửa đêm đi dạo thía có bị thần kinh không ngủ nhà cho khoẻ
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy cũng hay, làm gì ai đủ can đảm thử xem mình có ...sao ko? Chú NGF7 có vẻ vẫn tỉnh táo!
    Xem KBC - SG có nhã ý, off phát lang thang đêm Noel đê!!!
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    các pác các mợ lang thang noel quanh khu bờ hồ cẩn thận xe tông cho đấy hay các pác lang thang xe máy về quê lên hồ chổ tượng đài Lý Thái Tổ ở BN ngắm tí roài lại phi ra HN
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng có ý tưởng sáng tẹo phết nhở!
    chị máu rùi đấy, mai mà còn chỗ kiểu gì cũng lấy 1 vé bay thẳng ra HN, phi thẳng về BN , ngắm tượng đại Lý Thái Tổ phát rồi lao thẳng vào Xì GOòng cái!!!
  5. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nghaoop viết lúc 10:17 ngày 23/12/2005
    Đúng là thăng điên đang yêu, tự zdưng lại xổ văn tung toé, kinh thật. Sư nó, ngày trước có thấy nó linh tinh thế đâu
    Xin hỏi bác là ai đang yêu vậy?
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai lại thấy hay chứ. Khi người ta ngủ, còn mình lại đi chơi. Lúc đó , mình sẽ có cảm giác như mình là chủ của vạn vật vậy. Im lặng nhưng lại háo hức.
  7. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi qua cổng trường Thương Mại mấy lần mà chẳng thấy anh NGF7 đâu cả... chỉ mong gặp anh để dc thưởng thức chén trà nóng ấm cúng, một chiếc Ngô nướng... cùng với thú vui lang thang đêm của bác... Vậy mà ko được, tiếc quá cơ...
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó anh đang bát ngát ở sân Mỹ Đình cơ
    Đêm qua mới là 1 đêm lang thang thực sự trọn vẹn
    Tối 6h00 đi phát quà Noel cho các cháu. Xong, về Karaoke Triệu Việt Vương. Hát chán rồi lôi nhau ra uống trà ở Nguyễn Du. Ngồi được 1 lát thì có bác thèm thuốc lào, thế là phi lên Hàng Vải cho bác ấy đỡ vật. Hành trình tiếp tục bằng tiệc rượu ở sân Mỹ Đình. Đang cao hứng thì bị mấy chú cơ động giải tán, lại phải kéo nhau ra Nhà hát lớn ngồi. Ngồi một lát rồi lại lang ********* đến khi về đến nhà lúc 5h00 sáng. Vui thật!
    u?c Nogoodfriend7 s?a vo 20:14 ngy 25/03/2007
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lang thang, chứng kiến bao nhiêu hình ảnh chưa bao giờ được thấy: Hơn chục "vịt giời" lang thang ở Vườn hoa Lê nin. Sáu thằng 1 bát phở, 6 ống hút và 1 đĩa quẩy . Rồi lại còn ông chủ quán trà thấy anh em có chai rượu ngon lại tranh thủ xin tí. Sương xuống, trời thì lạnh, vậy mà các đôi tình nhân vẫn quấn quýt lãng mạn vào lúc trời gần sáng. Các bậc lão thành yêu thể dục thì chăm chỉ đạy từ 3h30 thi nhau tập mấy động tác thể dục ở Vườn Hồng (gần Lăng Bác)
    Mệt! Nhưng vui! Cái không khí trong lành buổi đêm, khiến tâm hồn thấy tĩnh lặng và thư thái hơn. Tự do đeo đuổi những dòng suy nghĩ mà không sợ bị làm phiền bởi cái ồn ào, náo nhiệt và bụi bặm của ban ngày. Trời se se lạnh, nhấp ngụm rượu cũng thấy ấm lòng đến lạ
  10. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sươnga nhở....Bên này trả No em no niếc gì cả cũng đến 2 hôm??liền bị phê ...........1 vụ sinh nhật đứa nhỏ con cô trên Osaka,rồi được đưa lên Maibara, Toyota ho hàng chú em .....hơn 12 giờ mới lên tàu về Kyoto may vẫn còn tàu ....phê vãi đi đường thấy bà con Nhật Bẩn chơi Noel mà thèm

Chia sẻ trang này