1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang đêm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cũng thỉnh thoảng nó đi lang thang đêm, nhưng cái cảm giác đó thật là khó tả, nó cảm thấy đầu óc nó đươc thoả mái hơn, yên bình hơn. Thấy không gian thật yên tĩnh, nó ước gì nó được sống trong cái không gian đó mãi, nó không thích cái nhộn nhịp ban ngày, cái lúc mà con ngươi xô lấn, chen chúc nhau để tìm kiếm một cái gì đó, cái mà ai ai cũng đều biết là gì, cũng có nhiều lúc nó đi nhậu nhẹt hết đêm nhưng khi đó nó không có cái cảm giác như đi lang thang vào ban đêm... Ôi mệt quá rồi về ngủ thôi.
  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thế bác?Lang thang đêm mà có cạ mới hay. Một mình lạnh lắm!
  3. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đông về rồi lang thang HN đêm cũng hay đấy chứ zô quán nước chè vỉa hè hay những hàng ngô nướng thì thú vị lắm.Lại có thêm người yêu nữa thì biết mấy phải ko
  4. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải lúc nào cũng có cạ đâu em, nhưng nhiều lúc cũng muốn đi một mình để tận hưởng những cảm giác được thoát khỏi cái náo nhiệt của ban ngay, đi cùng cạ thì chỉ để đi nhậu thôi.
    Được dinh_tien sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 28/12/2005
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Có người co ro, lọ mọ gõ từng con chữ, chẳng biết tri âm đến ai?
    Đêm. Có người ngồi ôm sách, bên kia chén rượu độc ẩm, nghe gió rít từng hồi thảm thiết qua khe cửa kính, nhớ đến "thân phận tình yêu" của Bảo Ninh, nỗi cô đơn và ngọn lửa đam mê cháy lụi...
    Đêm. Có người lang thang trong mưa, gọi cho một người bạn, mong tiếng ai đó vang lên đến cháy lòng, rồi thì chỉ nhận về những tiếng tút dài ngắt quãng...
    Đêm. Có người ngủ vùi mệt nhọc trong chăn ấm, nghe tiếng chuông réo rắt, bực mình hét lên " sao anh cứ gọi em lúc nửa đêm là thế nào?"
    Gửi đến anh những sẻ chia từ tận đáy lòng, và sự bất lực của một con người bé nhỏ đã không thể làm ấm lòng người bạn tìm đến mình khi giá lạnh...
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Sáng tác: Bức Tường.
    Ðêm.
    Ðêm.
    Vắng thưa người qua phố.
    Ðêm.
    Ðêm.
    ôi, thành phố mơ màng
    mình ai lang thang đêm vắng
    người nghệ sĩ miên man mơ hồ
    Ðêm.
    Ðêm.
    tiếng dương cầm xôn xao
    Ðêm.
    Ðêm.
    Tìm mãi nơi nào
    Hình hài nào xa xưa lắm
    Thoảng trong khói sương xa xăm
    Ai còn miên man vẫn mãi đi tìm
    Những hình dáng cũ đã khuất xa rồi.
    Ðêm trôi sâu thẳm.
    Thôi đừng bước hỡi những dấu chân trần
    Xin tỉnh cơn mơ, để gió trong lành
    Mơn man
    Mơn man
    Đêm.
    Ðêm.
    tiếng dương cầm xa vắng
    Ðêm.
    Ðêm.
    thành phố nay đổi thay
    Còn đâu mộng mơ xa xưa.
    Màn đêm xôn xao

  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đã không ít lần lang thang đêm Hà Nội, nhưng sao mỗi lần lang thang ấy vẫn có cảm giác thèm đi nữa. Đêm Hà Nội cứ cuốn hút và ám ảnh đến lạ kỳ.
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lẳng lặng mà xem chúng thức đêm
    Đứa thì tàu lượn đứa bon chen
    Phen này ông quyết buôn thuốc ngủ
    Vừa bán vừa cho cũng có tiền​
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lang thang như thế . Đi bộ thôi nhưng cũng đủ để cảm nhận cái lạnh của đêm , cảm nhận gió và suơng .. .
    Cứ bước đi vô định trong đêm , 1 mình dọc theo cái ngõ nhỏ , rồi ra đuờng lớn lúc nào ko hay , nhưng vẫn thấy bình yên lắm . Đuờng phố vắng tanh , lâu lâu mới thấy 1 bóng xe vù lướt qua , từng suy nghĩ cứ trôi dần theo từng bước chân. Lòng vẫn buồn nhưng nhẹ nhàng hơn , ko còn trĩu nặng nữa.
    Đêm nay lại muốn lang thang tiếp nhưng có lẽ nằm nhà nghe Rock sẽ tốt hơn , bởi bây giờ chỉ muốn đập phá 1 cái gì đó thôi
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Không có điều kiện lang thang đêm...chiều nay lang thang cùng cô bạn...nhớ đến em...Ờ mà lạ thật mỗi lần nhớ em lại nghĩ giờ này chắc em chỉ có một mình! Lại thở dài ! Nhận đưọc Mail em chúc mừng SN. Thấy ấm áp hơn, mùa đông ở nhà lạnh nhưng vẫn gần gũi hơn nhiều so với nơi em đang ở...nhất là hôm nay!
    ...bận mất rồi...

Chia sẻ trang này