1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang đêm

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đêm trên Net, một vị khách cáu kỉnh vì thua độ, lòng chợt trùng lại, nhìn trời mưa chợt thèm một chuyến dã ngoại về Mỹ Đức quá!
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ra đường mà xe cộ vẫn tấp nập.
    World Cup làm đảo lộn mọi thứ. Các dịch vụ ăn theo WC, rồi thì mọi người lại sống cuộc sống ban đêm nhiều hơn, để rồi hôm sau sáng bảnh mắt ra vẫn vùi đầu vào giấc ngủ. Mà có đến cơ quan cũng trong tình trạng ngủ gà ngủ gật.
    Nhưng cũng thấy vui khi sống trong cái không khí đầy sôi động của một mùa WC ^_^. Lại thức đêm, lại cổ vũ hết mình! Bóng đá vẫn thế từ khi mình biết thế nào là yêu bóng đá.
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế đêm qua ăn gì? Khổ thân cứ thấy kêu đói suốt.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bây giờ là thế à? tiếc nhỉ? Mấy năm trước, lúc còn đi học Nhím ở Sg lúc ấy đường phố Sài Gòn về đêm rất tuyệt, đèn đường sáng choang, tất cả tĩnh lặng, sạch sẽ, biến đi đâu mất cái ồn ào, bụi bặm của cuộc sống ồn ào, xô bồ ban ngày, chỉ có vài quán cóc với những nghệ sĩ nghỉ ngơi sau 1 show biểu diễn mệt mỏi trước khi quay trở về nhà, đâu đó có tiếng chổi khuya lọet xoẹt của các chị lao công, vài góc phố có các bác trong tổ dân phố bắt chiếc ghế bố nằm gác bên đường làm cho mình có cảm giác yên tâm cực. Lúc ở với cô bạn làm luận văn tốt nghiệp thì ra phố tầm 11:30 tối và vào 1 quán nào đấy ngồi xàm xàm đến 1:00 khuya rồi về ngủ (quán ấy dĩ nhiên được bảo ke và 113 đi ngang qua cũng chỉ nhìn mà lơ, và toàn các nghệ sĩ hài). Trước đó thì mỗi đêm quá nóng, buồn bực trong ngời lại vác xe đạp lang thang ngõ ngách Sài Gòn tầm 1h khuya. Đi từ Lý Thường Kiệt Tân Bình đến qua 3/2, dọc Điện Biên Phủ thắng xuống Lê Thánh Tôn, vòng qua cầu Lê Thánh Tôn, Thị Nghè, Thảo Cầm Viên, trở về Tôn Đức Thắng, Võ Thị Sáu, CMT8... Đi xe đạp lang thang lúc ấy chẳng biết nguy hiểm là gì, cứ nhằm đường có đông nhà mà đi.
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    May mà lúc ấy Nhím không rủ em, nếu không em đã bị mẹ vụt cho xoắn đít lại. Mẹ bảo: Con gái cấm ra khỏi cửa sau 9 giờ. Bây giờ thì khuya cũng phải đi vì công việc, học hành... mà giờ cũng không sợ nữa.... Đã đang luyện ... võ... m..ồ...m
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hi lang thang đêm à...........buồn lắm nhưng biết làm sao khi mình ko vui , bên này trả có chỗ nào lang thang cả.........cùng lắm vô CLB uống cà phê coi DVD, chát chít ,,,,,coi sách báo .cũng khoai thật nhưng cũng tốn xiền
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    E hèm! thế hồi xưa đứa nào đi chơi từ 7h tối đến 9h sáng hôm sau mới về? Để mẹ đánh cho xoắn đit? Đứa nào?Hả?
    Cái tội nói điêu, ông lại chạy đi lấy roi cho mẹ đánh tiếp bây giờ
  8. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thèm lang thang trên phố.Thích nhất nhưng buổi tối mùa đông lang thang trên đường Hoàng Diệu cùng những bản tình ca ai đó hát tặng riêng mình....Đêm nay lang thang trên net....cảm giác duy nhất : ĐÓI ! Chả còn gì ăn,mì ăn liền cũng hết huhuhu
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà xa mẹ thì mới dám rứa chứ giờ thì, đúng 9h nên có mặt ở nhà, có việc về trễ quá 10h thì coi như ngủ ngoài đường. Tuy nhiên, Ở Đà Nẵng thì tầm 7, 8h tối là được rồi, cũng có chỗ lang thang, người tuy đông nhưng cứ ra biển là có ngay 1 không gian tuyệt vời.
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    he..he... Anh Vịt chắc đi tán gái rồi. Nhân tiện không có anh ấy ở đây, miềng phải nói xấu anh ấy cho bõ tức mí được....
    Cao giọng, cãi: Anh là cái tên hớt lẻo! Hôm trước tên nào nhắn tin cho em là: Gà ơi! Đừng méc mẹ là anh dạo này đi tán gái suốt, 2, 3 giờ sáng mới về nhé! Ngoan, anh mua kem cho mà ăn.... . Tên nào? tên nào nào? khè..khè...

Chia sẻ trang này