1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi YASU82, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Hà Nội đêm

    Rời xa sự hỗn mang của ban ngày, Hà Nội về đêm thật im ắng, yên bình, trong lành.
    Hãy nhìn lên cả một bầu trời đêm mênh mông để thấy đàu óc mình thảnh thơi. Đâu đây là tiếng rao của một vài hàng rong, tiếng côn trùng kêu khi đi ngang góc vắng hay tiếng khúc khích cười đùa của một vài đôi tình nhân chơi đêm về muộn. Chúng kết hợp hoà vào nhau tạo thành thứ tiếng của đêm, rung rung nhè nhẹ và ngắt quãng.
    Cái cảm giác phóng xe chầm chậm dọc theo các con phố, ngắm nhìn mọi vật trở nên huyền ảo trong cái thứ ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn cao áp thật lạ. Kể cả những con **** đêm dật dờ bên dưới những gốc cây, những ngọn đèn cũng trở thành một nét gì đó thú vị đến tê tái. Chả thế mà hằng đêm biết bao lữ khách dù đã biết có nhiều hiểm nguy vẫn muốn hưởng thụ cái thú đêm với vài phút hoan lạc bên những thân thể èo uột.
    Cái cảm giác rờn rợn khi đi qua con phố vắng lại khiến ta thấy mình như 1 lãng tử sẵn sàng đối đầu với mọi bất ngờ, thủ thách, để khám phá đến tận cùng của sự bí ẩn. Lạ lắm khi thoát ra khỏi ngõ phố tối tăm hoà mình vào ánh sáng nhờ nhờ của đèn cao áp ta thấy mình vượt qua nỗi sợ của chính mình và thấy mình đã sẵn sàng đón chào một ngày mới với bao lo toan.
    Hà Nội về đêm có quá nhiều điều để nói, để khám phá, để thích thú và để rồi yêu
    Hãy nói cho tôi biết bạn đã bao giờ :"lang thang Hà Nội đêm" chưa???
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
  3. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    YASU_Sad, Welcome to Sothich/TTVN.
    Thật ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của em ở đây, L_A à. Dạo này em thế nào, mấy chương trình còn trong kế hoạch hay là đã viết tổng kết rồi? Em có mệt lắm không? .
    Cho anh gửi lời chúc tốt lành đến toàn thể gia đình em nhé! Rất mong đọc được những bài đóng góp đúng chuyên môn của em trên TTVN.
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Lang thang với. mà tôi hay đi xe máy cơ, hồi xưa có thằng bạn hay đi cùng , giờ nó đi Hàn quốc rồi, Còn 1 mình nhưng vẫn máu dắt xe phóng buổi đêm,
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    he^, lang thang đêm mà có người đi cùng thì thú vị phết nhỉ? Có ai dám liều k???
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    To Hoangtung1979: mọi chuyện vớ em vẫn ổn, khà nhưng đừng kêu tên em lộ liễu trên này như thế, em ngại chết, đang đóng vai 1 gã lang thang muh.
    Mà dạo này anh còn lang thang HN nữa không đấy, để thấy yêu HN
  7. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    To YASU: Anh vẫn lang thang đêm HN bằng xe máy, đi vòng vòng ban đêm rất thích, không khí rất trong lành và Hà Nội rất nên thơ. Hôm nào em có thời gian thì nhắn tin cho anh nhé!
    Hôm nào em tụ tập một cơ số bạn gái đi, anh sẽ lôi một cơ số bạn trai của anh, chúng ta cùng đi hát hò nhá! Anh muốn đền vụ hôm trước.
    À, thứ 7 tuần tới em rảnh không? Anh mời em đi chơi nhé!
    Chúc em và gia đình những lời chúc tốt đẹp!
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ban ngay` oi bức ,lang thang buổi đêm là nhất rui` còn gi` ,nhớ ngày xưa buổi tối tớ hay trèo tường trống nhà đi với hội bạn ,quá tuyệt.
  9. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa bao giờ đi quá 12h đêm,trừ giao thừa và tết nhưng cái thú đi lang thang khuya cũng có từ khá lâu rồi. Cùng vài đứa bạn thân,cùng có chút máu phưu lưu như thế,hôm thì lái xe chầm chậm trên phố hôm thì đi bộ dọc khu phố cổ.Hưởng cái yên tĩnh của đêm.Các con phố cũng ko còn ồn ào như trước .Thỉnh thoảng có đôi lúc ko thể phân biệt được mình đang đi giữa Hà nội hiện đại hay một Hà nội xưa.Trong gió ,trong mùi hương hoa thoang thoảng,trong cái không khí yên tĩnh trong lành của bầu trời đêm,thấy lòng thanh thản lạ !
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    mọi người có nghĩ là những ai mà có cái sở thích lang thang đêm chắc chắn là những người lãng mạn và giàu tình cảm không. hehe
    tui đang có ý định nếu có nhiều người cùng có chung sở thích này hôm nào sẽ tổ chức lang thang tập thể, không biết có thực hiện được không.
    hahhahhhaha

Chia sẻ trang này