1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi YASU82, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    to Hoangtung1979: cái đó có gì khó đâu nào, nếu anh thật sự muốn đền buổi hát lỡ lần trước hãy lập sẵn kế hoạch về số lượng người, địa điểm, giờ giấc và nội dung chương trình ra sao
    sau đó confirm cho em.
    Chà nhắc đến hát hò lại thấy muốn được hát ngay rồi
  2. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 20/09/2004
  3. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [
    Cũng ko biết được.Có khi đơn giản họ chỉ là những người thích lang thang và hơi...vô kỉ luật một chút
    Có thể đôi lúc hơi điên ,cũng chả sao .Tớ thích đi trong các con phố nhỏ hơn là những đường lớn hoặc là nơi nào có thật nhiều nước (như mấy cái hồ chẳng hạn )
    Còn cái vụ tập trung đi đâu đó thì coi bộ hơi bị khó.Cái thời tự do tung hoành qua mất rồi.Cũng hơi tiếc.Thôi thì lên đây chia sẻ một chút với mọi người
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 20/09/2004
  4. chaoduc

    chaoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuyện LANG THANG ĐÊM mùa HOA SỮA đi tìm kiếm một cái gì đó vào buổi đêm Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà chỉ biết rằng đi trong khoảng thời gian đó Mình thấy thoả mái thư thái đầu óc. Buổi đêm thật yên tĩnh lạ thường, giúp ta nhòn thấu đáo sự việc mà ban ngày không thể.
    Hồi đầu tôi toàn đi một mình, không ngủ được lang thang đến 2 - 3h rồi về. Sau đó có một cô bạn chúng tôi gọi nhau là CHI KỶ và 2 người đi trong đêm thấy ấm lòng nhiều hơn. Còn bây giờ thì chỉ còn một mình tôi như ngày xưa.
    Đi mãi những con đường mà mình thích, đi chán rùi thì ngồi đâu đó ăn chống đói - ai đi tiếp- dạt, vào mấy quán trà nóng ven đường (chợ Long Biên or - Đồng Xuân)Nghe những chuyện các đàn anh đàn chị kể cho nhau về những thành tích bất hảo của họ. Thấy lạ và thú vị, rồi cũng fa chuyện khi đó mình không phải là mình nữa. Ăn nói cũng phải thêm phải đế vào cho giống họ Hihihi rồi về ngủ khoẻ.
    Nhưng mà nhớ phải đổ đầy bình xăng nhé, và cũng không quên mang theo CMTND và giấy tờ xe đẩy đủ - Không thì phiền hà lắm đấy.
    Chuyện của tôi nè: Chúng tôi ngồi 2 người trên Hồ Tây lúc đó khoảng 2h sáng, hôm đó cũng là ngày đặc biệt của chúng tôi. Đang suy tư về nhau, về cuộc sống, về hôm nay và ngày mai thì XỊCH anh chị cho kiểm tra giấy tờ. Điều đó đã gây bất ngờ cho cả 2 vì trước kia chúng tôi luôn ngồi trên xe chaychậm chậm và nhìn cái mặt có bảo hành thêm 4 cái đít chai nên các anh bỏ qua. Hum đó hú vía. May mà tui cũng có võ "miệng" các anh nói về nhà nghỉ đi cứ như là 2 đứa ăn sương bụi đời ấy. Hú vía từ ngày đó saunày chúng tôi chăng ngồi nữa, đi mãi giấy tờ đầy đủ Hihi.
    Thành lập nhóm nhớ cho SMS cho tôi nhé. Bây giò tôi có một mình thôi mà :)
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    he he hay quá, thế là có thêm người có cùng sở thích khá là kén người này. Lúc đầu mình chỉ sợ chẳng có ai có người hứng thú với cái topic này, lại còn viết sai nữa chứ: "lang thang" thành "lang thanh", ngại quá đi mất.
    To chaoduc: câu chuyện của bạn thú vị thật, mà người bạn tri kỉ của bạn cũng thật thú vị. Yên tâm nhé, cứ khi nào thiên thời địa lợi nhân hoà YASU82 tui sẽ msg cho bạn để rủ bạn lang thang HN đêm liền.
  6. chaoduc

    chaoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm nhé, cứ khi nào thiên thời địa lợi nhân hoà YASU82 tui sẽ msg cho bạn để rủ bạn lang thang HN đêm liền.

    Không biết khi nào nhân mới hòa nhi YASU82 - tôi vẫn sẽ đợi :)

  7. chaoduc

    chaoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    To chaoduc: câu chuyện của bạn thú vị thật, mà người bạn tri kỉ của bạn cũng thật thú vị. Yên tâm nhé, cứ khi nào thiên thời địa lợi nhân hoà YASU82 tui sẽ msg cho bạn để rủ bạn lang thang HN đêm liền.

    hihihi - không biết khi nào nhân mới hòa nhi :D nhưng tôi vẫn sẽ đợi , đợi mãi thôi HIhihihi

Chia sẻ trang này