1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi GodFatherHN, 18/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Hà Nội

    ?oThời tiết hôm nay đẹp quá, nếu không bận thì cũng muốn đi đâu đó một lúc cho đỡ phí? ?" ?oThì bây giờ có lúc nào là không bận đâu?? ?" ?oHừm, thế thì đi thôi?

    Đi lòng vòng được một lúc thì thấy rõ ràng hơn cái cảm giác Hà Nội dường như đã trở thành một siêu thị khổng lồ, đỏ choét chuyên kinh doanh các loại bánh trung thu. À mà mấy hôm nữa là đến trung thu rồi mà chẳng hiểu tại sao mới cảm thấy như mùa thu vừa đến sáng nay. Vòng vèo trong khu 36 phố phường, cảnh chẳng có gì thay đổi cả, nhưng không rõ không khí của mùa thu đang tạo cho phố cổ một vẻ đẹp khó diễn tả hay đang làm lòng người lâng lâng đây. Đến khi theo Quán Thánh ra đến hồ Trúc Bạch mới gặp một không gian thoáng đãng, trời cao và mấy hàng liễu ven hồ phiêu theo gió mát, tự dưng thấy cái cảm giác lãng mạn, tưởng chết non từ lúc nào, trỗi dậy. Hà Nội đẹp quá, Hà Nội ơi!


    Take a sad song and make it better.​
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nghe ban ke ma muon bo ca cong viec ra ngoai i choi 1 lan cho biet wa ...
  3. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lang thang một mình thật khó tả. Hà nội đang từng ngày thay đổi. Vừa mong nó sẽ thay đổi nhiều hơn nữa nhưng đôi lúc lại mong nhớ về một Hà nội không ánh sáng, nhớ về những xóm nhỏ mà mỗi khi mất điện là cả một ngày hội đêm của trẻ con. Trung thu gì mà ánh điện sáng hơn ánh trăng. một trung thu chỉ toàn ngọn lửa nến chỉ còn trong kí ức. Trẻ em hôm nay và ngày mai sẽ chỉ thấy ánh đèn đường, đèn xanh đỏ khắp nơi. Cảm xúc về một trung thu ngày một nhạt dần.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thu đến sớm
    Năm nay hoa sữa nở muộn quá. Cái cảm giác không thể thiếu được của mùa thu Hà Nội là hoa sữa. Không biết đã bao nhiêu tối từ khi tiết trời sang thu, đi lang thang một mình chỉ để cảm nhận cái mùi hoa sữa ngái ngái mà nồng nàn đấy mà không thấy. Có lẽ bây giờ cây hoa sữa còn không nhiều như trước.
    Quay một vòng lại ngã năm Bà Triệu với Nguyễn Du, chợt nhận thấy mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây. Dừng xe và ngẩn ngơ nhìn, chỉ thấy có một cây. Có lẽ lúc đấy bất cứ người nào đi qua mà nhìn thấy cảnh đấy cũng bật cười và nói: thằng này điên rồi.
    Kệ họ chứ, chợt bao nhiêu kỷ niệm cũ tràn về, nhớ những lần đi công tác xa mà cứ thấy chớm thu lại muốn chồm về Hà nội, nhớ những kỷ niệm với người xưa bên mùi hoa sữa.
    Trôi mất những căng thẳng thường nhật.

    Năm nay hoa sữa nở muộn quá.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Tối đi cùng nhau trên phố. Hắn thì tịt mũi nên không thấy gì. Thế là nói rằng: Hoa sữa đấy, thấy gì không ?
    Chẳng biết nói chuyện gì. Lang thang, cũng chẳng phải lang thang. Vội vã cũng không phải. Gió hơi lành lạnh. Khổ thân hắn. Thương hắn đang không khoẻ, nhưng biết nói gì lúc này, khi mà chính mình cũng đang trống trải.
    Giá mà nói được hết những điều nghĩ trong lòng.
    Hà Nội đẹp lắm. Tháng trước đã đi mấy thành phố, nhưng không đâu đẹp bằng Hà Nội.
    Và Hà Nội còn có những con người Hà Nội.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật vừa rồi có việc phải lên cung, đi từ đường Trần Bình Trọng vào thấy ngay cái biển to đùng ??oCuộc thi phở Hà Nội???, nghe rất hấp dẫn. Gửi xe xong, thấy chưa đến giờ nên thử vào xem mấy hàng phở có tiếng ở Hà Nội có tham dự không. Đông kinh khủng, mỗi gian hàng chỉ được bày 1,2 cái bàn, mà đến hơn một nửa là ??oCông ty thương mại...??? với ??oNhà hàng...???, những thể loại mà dân sành ăn chẳng bao giờ vào để thưởng thức phở. Nghe thấy mấy bác lớn tuổi nói chuyện với nhau ??oVào để tìm xem có quán phở gánh ngày xưa không????, thưa các bác những quán như thế tiền đâu ra để thuê mặt bằng ở đây cơ chứ. Lúc đấy khoảng 8 rưỡi, bếp ga mới bắt đầu bật để ninh xương, bánh phở, rau thơm, gia vị được xếp ra. Dân tình kháo nhau ??oThấy bảo 11 giờ bắt đầu bán???, ??oHơ hơ, thế thì phở thành món ăn trưa à????, chẳng hiểu ban tổ chức nghĩ thế quái nào mà đặt lịch như thế.
    Máy quay phim, máy ảnh xách đi xách lại nườm nượp quay các nhà hàng, các công ty, mấy quán có tiếng của Hà Nội như Thìn, Bát Đàn, Văn Miếu, Lý Quốc Sư... (nhưng quả thực là mình cũng không thấy thật xuất sắc) đều không thấy. Chẳng hiểu tại không muốn tham gia vào chốn trần tục hay tại lý do gì. Nhưng có một điều chắc chắn là dân Hà Nội hôm đấy chưa được thoả mãn những gì họ mong đợi.
    Đến hơn 12 giờ mới họp xong, nắng đã lên nhưng không nóng, mặc phong phanh mà đi nhanh vẫn thấy lành lạnh. Chẳng hiểu nghĩ thế nào lại vòng lên Trần Hưng Đạo, một con phố đẹp của Hà Nội, với những tán sấu xanh um rồi rẽ xuống Quang Trung rồi ra Nguyễn Du, tính theo quan điểm hình học thì rõ là đốt xăng. Nhắc tới phố Nguyễn Du, năm vừa rồi chẳng thấy hoa sữa nở trắng phố nữa, đi qua phố vào ban đêm mà phải tinh lắm mới nhận ra hương thơm đã đi vào bao nhiêu bài thơ, văn về Hà Nội. Còn ở đường Trường Chinh, chỉ có một cây cạnh bảo tàng nhưng chỉ cần đi qua một lần, thậm chí đi sau một cái xe tải :) vẫn thấy sực nức hương thơm. Có người nói rằng ??oPhố sẽ chỉ là phố, nhựa đường và bê tông, không hồn cốt, không mênh mang kỷ niệm. Những phố phường Hà Nội đi vào hoài niệm của người dân Thủ đô không bởi giá trị giao thông muôn thủa của nó mà chính bởi hương sắc đầy ấn tượng của cây xanh???. (Trích từ http://www15.brinkster.com/thanglong/Topic.asp?topicID=22) Đúng quá.
    Take a sad song and make it better.​
  8. Duonglt

    Duonglt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Nhân 26 Láng Hạ. Chả biết còn ai nhớ cái phố bãi rác ngày xưa không. Nhớ ngày còn bé thơ sáng nào mẹ cũng đèo mình đi học trên cái con đường đầy bụi và nắng ấy. Phố xưa cũng dần trôi vào quên lãng.
    Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Làm sao quên được cái con phố Láng Hạ ngày xưa ấy. Khi đó gọi là Bãi rác Thành Công. Đến nỗi khi ai hỏi ở đâu, bảo ở Thành Công thì họ đều kêu lên "Chỗ bãi rác á ?"
    Những ngày xưa bé tí kéo nhau đi sang bên kia hồ Thành Công, là cả một bãi rác khổng lồ, cao che hết cả chân trời.
    Nói nghe chẳng hay ho gì lắm, nhưng cái chân trời phía đông của tuổi thơ chắc là cái bãi rác đó, vì chưa bao giờ dám đi vượt quá nó để khám phá xem bên kia có những gì.
    Cho đến khi bắt đầu giải toả để xây nên đường Láng Hạ. Những ngày đầu đường Láng Hạ mới chỉ có đi lên Giảng Võ, đoạn xuống Láng thật tồi tệ.
    Thời gian nhanh thật
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có người gọi nó là phố khẳm, có người nghe thấy nó lại nói rằng vào đấy chỉ toàn la kim tiêm nằm rải rác dọc đường, có người thì chỉ mơ hồ hình như nó nằm đâu đấy ở Hà Nội.
    Nhưng mọi người hoàn toàn nhầm, khu phố Tân Mai có tên đàng hoàng, rất chững chạc và sạch sẽ. Nó nằm góc cuối cùng của Nam Hà nội, nằm ở vị trí mà có kẻ nào ác độc khẽ búng tay một phát là cả khu phố chuyển hộ khẩu ra ngoại thành.
    Ở đây từ hồi bé tí, lớn lên chuyển hộ khẩu ra mặt đường nhựa (các cụ vẫn nói thế) nên hầu như không biết được nó rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu. Chỉ biết răng nó như một khu tự trị thu nhỏ, hê hê. Nó có đủ cả bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường cấp 1, 2,3, sân bóng và có cả cánh đồng thơ mộng nữa chứ.
    Mùa thu, rẽ vào phố Tân Mai, ấn tượng đầu tiên là mùi hoa sữa nồng nàn của cây hoa sữa ngay đầu phố. Tiếp đó , bạn sẽ được đón tiếp bởi những hàng cây bàng cây phượng vĩ hai bên dãy phố. Kết thúc của khu phố là cả một cánh đồng mênh mông( thực ra chả mênh mông lắm) và đầy thơ mộng, nhất là vào buổi tối. Ở đấy bạn có thể gặp những cảm giác mạnh với nghĩa địa, những cảm giác ngọt ngao như Abelibe.
    Nhưng đừng tưởng nó chỉ mang tính chất làng quê như thế, ban ngày nó cũng tập nập, cũng tắc đường, cũng chửi nhau chí choé, cả chợ mà. Cũng những âm thanh nào nhiệt của các xưởng cơ khí, trường học, công sở..... Nhưng đến tối thì cảnh vật tĩnh lặng hẳn đôi khi ngồi uống caffe mà cảm giác như ở một phố huyện nào đó.
    Nếu đã có những khái niệm Hà Nội trong lòng Hà Nội, những làng quê trong lòng Hà nội thì sao bây giờ tôi không thử đưa ra khái niệm phố huyện trong lòng Hà nội nhỉ.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]

Chia sẻ trang này