1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi GodFatherHN, 18/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SinhVienQuocGia

    SinhVienQuocGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh 7X thích lang thang lên ĐH QG HN đi. Trên này nhiều hoa sữa lắm. Thêm con gái của QG HN số 1 luôn. Cực hợp với anh nào chưa có ng yêu thích lang thang.
    www.vnuh.com/forum
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hà nội. Lang thang Hà nội.
    Dẫu cũng đã có nhiều dịp đến HN, cũng đã được đến Hồ Gươm, Công Viên Lê nin, Thảo Cầm Viên, à mà làm sao quên được cái cảm giác mát lạnh, cái cảm giác mát lạnh càng làm tăng thêm sự nghiêm trang khi hoà cũng dòng người lặng lẽ viến lăng Bác. Thế rồi nhớ cái ngày mới chập chững bước chân vào ĐạiHọc, được đến và tự do ở lại Thủ Đô, bao dự định muốn khám phá, khám phá những cái đẹp, cái lãng mạn cũng như cái trầm mặc của HN. Thế rồi, cũng chẳng thể đi đâu được bởi cái tính con mèo lười. Chỉ có một cảm nhận, HN ngày trước ít bụi, trong lành hơn, dễ chịu hơn khi ra đường. Có lẽ bi giờ chỉ nên ra đường vào ban đêm, để khó phát hiện ra bụi đang vây quanh mình. Mà tất nhiên rồi, có lẽ lang thang vào buổi đêm là đẹp nhất,càng muộn càng đẹp.
    Lần đầu tiên, đó là một đêm giữa tháng 5, đêm đầu hè oi bức, có lẽ cũng đã không lang thang như thế, nếu chịu khó vác cái quạt con cóc vào KTX. Oi không thể nào ngủ được, dẫu đã để ướt cái lưng áo cho dễ chịu, có lẽ cũng vì thế mà bây giờ bị cái bệnh sụt sùi. Trèo tường KTX, băng qua con đường Đại Cồ Việt thêng thang (sao mà nó chật hẹp thế lúc ban ngày), lại tiếp tục leo rào nhảy vào công viên Lenin. Cái mắt rượi hắt lên từ làn nước mặt hồ, làm tỉnh cả người, nhưng chợt rùng mình vì cái mùi của nó, nhưng không thành vấn đề, dẫu sao cũng trong lành và dễ thở hơi cái không khí trong khu KTX. Vật vờ tìm một cái ghế trống nằm xuống, lại rùng mình vì cái mát lạnh của đá, chợt nhận ra một điều, dẫu ở đâu, dẫu thế nào vẫn tìm được những cái đối lập. Bầu trời cao và sáng lạ, những ánh sao nhấp nháy, thỉnh thoảng những làn hơi mát từ mặt hồ tạt qua dễ chịu hẳn. Và từ khi đó, vẫn có những đêm không mất ngủ vẫn trèo rào vào đó, tìm một cái ghế đá, tìm sự yên tĩnh ngửa mặt ngắm trời.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Đêm, nếu bạn có dịp lên cầu Thăng Long rồi từ đó nhìn về Hà Nội. Tôi không thể nói cho bạn biết được rằng Hà Nội đẹp như thế nào. Hãy tự cảm nhận bằng trái tim của bạn.
    Và, bây giờ Hà Nội đã vào mùa hoa sữa. Khắp phố phường, mùa hoa sữa nồng sộc thẳng vào mũi, thật tuyệt. Suốt dọc đường Trần Hưng Đạo, rồi Nguyễn Du, và Quang Trung, giờ đây thêm dọc đường Giảng Võ nữa, chỉ có duy nhất hương thơm của hoa sữa.
    Ôi sao Hà Nội đáng yêu đến thế.

    After all, tomorrow is another day
  4. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào 7x tổ chức đi lang thang tập thể đi. Nhiều người muốn lang thang quá rồi. Có bác nào lang thang dọc đê sông Hồng buổi tối không
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lang thang Hà Nội có lẽ từ lâu đã là thói quen trong mỗi người yêu Hà Nội.
    Chẳng phải hẹn trước, cũng không định ngày, mà những lần lang thang tự nó đến, đơn giản như những cơn gió trên những con phố nhỏ.
    Nếu một ngày đi xa Hà Nội, thì chắc ai cũng nói "Sẽ lang thang một đêm để không quên Hà Nội" . Nhưng như thế chưa chắc đã là lúc thấm được cái hồn của thành phố này.
    Phải là những phút vô tình. Một cơn mưa nhỏ, một làn gió bất ngờ. Và cả một cơn giông nữa, Hà Nội mới hiện lên với sức sống tiềm ẩn của nó.
    Tối nay, dường như cái lạnh đang xen vào lòng ngay cả khi ngoài kia đang nóng thế. Nơi đây gần Hồ Tây lắm. Nhưng sao trống vắng quá. Muốn đi, mà cũng không. Muốn ngồi lại, cũng chẳng phải.
    Ngày mai, ừ ngày mai....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    1 giờ sáng điện thoại reo.mắt nhắm mắt mở nhìn thấy số điện của bà bác
    Alô !
    Cháu ơi,cháu đi tìm hộ bác thằng DŨNG nó bỏ đi từ 8 giờ tối chưa về.
    Mở cửa đi.Đầu tiên phải xuống ngõ chợ KHÂM THIÊN,qua đường BÀ TRIỆU quẹo NGUYỄN DU trời đầu thu hương hoa sữa thơm ngát,ven bờ hồ THUYỀN QUANG mấy thằng đĩ đực lượn lờ như những cô hồn không nơi nương tựa,đang kiếm bữa tế chúng sinh.Đầu đường KHÂM THIÊM chỗ chắn tàu,lác đác vài con mụ ngồi chờ hàng của mấy con nghiện đi ăn sương,cái bọn đi khều quần áo và giày dép,mấy mụ rì rầm nói chuyện chắc cho qua cơn buồn ngủ.Một chiếc xe ôm chở cô nàng mắt xanh mỏ đỏ,son phấn trát bự nhưng chẳng dấu nổi sự hốc hác ,vêu vao trên khuôn mặt.Dừng ở đây,đợi một lát,cô nàng chạy vút vào trong hẻm,chắc vừa đi khách có tiền,vào đó làm một gói 50 tiếp sức (hoặc cho đỡ cơn vật thuốc).Đi vào trong ngõ một đoạn,gặp một đôi tình nhân,anh chàng lầu bầu,** hàng con T bán dã man quá,mua 100 mà chỉ bằng hạt đỗ xanh,ngày mai xuống mệ nó hồ THANH NHÀN lấy.Cô ả bĩu môi,hay là mua 50.Chàng ta sửng cồ ** cô vào mà hỏi nó,tôi thèm đeo` gì,lần sau cô đi mà lấy nhé.Cô nàng dịu giọng,thôi ít quá thì mua nước cất và xi lanh đâm vậy.Sâu nữa vào trong,những con mắt từ bóng tối gườm nhìn theo mình,loanh quoanh chả thấy đi ra
    Bây giờ thì phải xuống bãi,dọc theo đường BẠCH ĐẰNG,CHƯƠNG DƯƠNG,PHÚC TÂN,LONG BIÊN cứ mỗi ngã tư lại vài tốp cả trai lẫn gái ngồi túm tụm không biết đang chờ đợi cái gì,khách mua dâm hay mua trắng,chắc cái gì cũng có,mấy quán nước vẫn mở,khách ngồi nhàn nhã như ban ngày,ghé vào làm chén nước điếu thuốc cho tỉnh ngủ,tiện thể xem thằng em có quanh quất đâu đây không.Thằng ngồi bên cạnh vừa chơi xong gà gật chốc lại đánh rơi điếu thuốc đang ngậm trên môi,giật mình nhặt lên ,lát sau lại rơi,mắt nhắm chặt cu cậu ề à kể cho bà hàng nước,đứt đoạn từng quãng,đại khái về cách đối xử tàn tệ của bố cậu ấy,nghe cậu ấy nói,nếu đúng vậy quả là cậu ấy thật khổ vì có ông bố dã man.
    Sang GIA LÂM tìm vậy,vừa mới qua cầu,hai bên đường NGUYỄN VĂN CỪ đủ các mầu áo đứng hai bên đường hau háu ngóng khứa,nhìn đồng hồ 3 giờ sáng.Tạt vào cái nhà mà con bi ve bồ của thằng em,nhìn qua cửa thấy cậu đang ôm con bé gáy khò khò,dưới sàn nhà đầu lọc thuốc lá và giấy bạc kẹo cao su vứt lung tung,rút máy ĐT báo cho bà bác biết tin.
    Gõ cửa ,thằng em mở cửa,mẹ em bảo anh đi tìm à.Ừ thôi mày về đi,anh đèo luôn về.Con bé bảo,ra ăn gì đã rồi về.Trong lúc ăn cháo gà,con bé than thở về nỗi khó nhọc,mẹ ốm nằm viện,em đang không có tiền đóng học...................................................
    Đêm HÀ NỘI vào thu,trăng thanh gió mát,phố phường yên tĩnh .bỗng nhớ câu của ông phó trưởng CAP HÀNG BÀI ( KHÔNG NGHE CON NGHIỆN GIẢI THÍCH,KHÔNG NGHE CA VE TRÌNH BÀY)
    Mấy hôm nữa là TRUNG THU,lại có đua xe
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    đúng đấy, đã là đi lang thang thì chỉ nên đi một mình thôi.
    lúc đó, bạn sẽ hiểu được mình hơn, bạn sẽ hiểu được mình là ai và bạn sẽ thấy được một cảm xúc rất riêng tư.
    chúc các bạn có được những phút giây của riêng mình.

    After all, tomorrow is another day
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chào NGỰA VẰN,thế đã tìm được gì chưa? Dạo này lang thang đi khắng nơi tìm xem chỗ nào có cái QUÁN NƯỚC la cà tán phét cho đỡ buồn,nhưng QUÁN NƯỚC bây giờ như chim trời cá nước ,mãi chả thấy tăm hơi.Thôi đành vào đây tá túc vậy,cậu có quen ai ở đây giới thiệu cho tớ khỏi bỡ ngỡ nhé,toàn tên lạ,không biết họ có bằng lòng cho mình nương nhờ không.
    Hà nội 24 giờ,vũ trường CENTURY ,từng chiếc ta xi dừng lại,thả xuống những cô gái ăn mặc như dự lễ trao giải OXCA ,áo hai dây ,duýp ngắn,tóc vàng.Bên trong nhạc ồn ã,có sáu cô gái tuổi chắc không quá hai mươi,trên bàn họ lô nhô mấy chai REMY nhỡ,vứa nốc rượu hộ vừa lắc vai,gật đầu đùng đùng.Giữa sàn nhảy một lũ người hươ chân múa tay ,chốc chốc lại đồng thanh gào hú,dưới ánh sáng nhấp nháy,thoáng nhìn thấy một đôi trai gái cùng ưỡn bụng cọ cái phần dưới sát vào nhau .
    1 giờ sáng,hàng cà phê bóng đá,thằng đầu trọc gào vào cái SAM SUNG A400 < 5 cặp AC >,hai thằng choai con tóc mấy màu năn nỉ xin để con FX 125 màu đỏ để theo BEMUNICH,còn ông già lọm khọm đeo kính đang cắm mũi vài tờ gấy in ra từ vi tính,tham khảo tỉ lệ cá cược lẩm nhẩm tính xiên 4 bỏ 1 ăn 10,chủ hàng tíu tít trả lời khách hàng hỏi độ từng trận.Ngoài ngã tư,mấy bà vừa tan hội tá lả chì chiết con nọ con kia tham bài để nhà dưới ù liên tục,mấy bà nhà quê bán mực nướng dạo la cà mời khách,xe ôm ngáp ngắn ngáp dài.Bên vỉa hè một cái quán nước to chềnh ềnh,gã trung niên phàn nàn.< mk đánh 72 về 77 lô 19 chảng có con nào dạt hết,nhà nước mở lô tô đề về càng ngày càng oái ăm,hết bệt đít 6 lại đầu 7..>...................
  9. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước trời mưa và hôm nay có gió mùa đông bắc về, nên sáng cũng khá lạnh nhưng trời thì trong và cao, vẫn còn là trời của mùa thu. Đúng ra thì mấy hôm nay cũng đã lạnh rồi, mình thì thanh niên hoi nên đến lúc trở trời thì cũng bắt đầu sụt sịt. Thế nhưng vẫn khoái đi chơi với lại cũng lâu quá rồi không đi đâu với thằng Tường. 8 giờ tối, cũng không lạnh lắm với 2 cái áo dài tay. Đi tối chẳng qua là để thưởng thức hương đêm Hà Nội, chứ đường phố thì chẳng vắng hơn ban ngày là bao. Đi chơi vào một tối mùa thu tất nhiên phải đi qua phố Nguyễn Du rồi, nhưng đúng là hoa sữa của Nguyễn Du đã tới date rồi, chỉ có một hai cây đầu phố là còn nhiều hoa thôi. Nhưng các phố khác thì hoa sữa nở trắng xoá, nhất là Trần Quốc Toản, đoạn có mấy quán nem chua. 2 thằng đi với nhau bàn tán đủ chuyện, thỉnh thoảng câu chuyện lại bị ngắt bởi hương thơm của một loài hoa nào đấy. Mình thì không thạo về các loài hoa đêm của Hà Nội, chẳng thể nào phân biệt được hương hoàng lan, ngọc lan, dạ hương hay địa lan, chỉ biết yêu những mùi hương đó vô cùng.
    Nhớ ngày trước có được đọc bài của bác chitto về hoa sưa, không biết bác hay ai đó có thể nói về các loại lan của Hà Nội không. Ngày trước đi qua đường Điện Biên Phủ, thấy thơm quá, bạn bảo đấy là hương thơm hoa hoàng lan, đó là cây leo bám quanh mấy cây cọ, nhưng hình như không phải như thế vì theo mình biết hoàng lan không phải là cây leo, đúng không nhỉ?
    Take a sad song and make it better.​
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hoàng lan không phải là cây leo, mà là một cây to thân gỗ. Cây hoàng lan cao vút, hiên ngang, rất xa mặt đất mới có cành. Lá hoàng lan hơi thưa, thành từng tán. Hoa hoàng lan màu vàng, năm cánh dài nở rộng ra bốn phía, nhiều người dùng làm hoa cúng. Hoàng lan có quanh năm, lúc nào cũng thơm dịu. Hương của Hoàng lan không ngọt như Ngọc lan, không nồng như Dạ Lan, nhưng thanh cao mà sâu lắng.
    Hoàng lan như một cô gái thanh cảnh cao quý, không đẹp nhưng có duyên.
    Trên Điện Biên Phủ có nhiều Hoàng lan, mà trên Phan Đình Phùng cũng vậy.
    Nếu đi dạo Phan Đình Phùng đêm, có thể thấy hương hoàng lan rất đậm ở ngay đoạn gần Hùng Vương. Hoặc trên đường Bà Triệu đoạn gần ĐSQ Pháp cũng có, thường bắt gặp trong những đêm đi dạo. Thực ra còn nhiều nơi khác nữa nhưng không nhớ hết.
    Hoa Ngọc lan cũng là cây to, nhưng không to như Hoàng Lan. Lá ngọc lan xanh mướt dầy dặn, đều đặn như xếp. Những bông ngọc lan cũng năm cánh nhưng chụm lại, mà hoa trắng, dần ngả sang mầu ngà. Hương thơm ngọc lan không đậm bằng hoàng lan nhưng ngọt ngào hơn, gợi cảm và quyến rũ hơn.
    Hoa ngọc lan dù đã héo đen lại vẫn thơm, dịu ngọt như một cô gái đẹp nồng nàn, vẻ đẹp trắng trong mà lại cũng đài các có phần điệu đà, kiêu kỳ mà lại như đang cười mời mọc...
    Dạ lan hay Dạ lan hương chỉ nở vào đêm, từng chùm trắng thơm hắc. Dạ lan là cây bụi trồng ở hàng rào, nên gần các khu có nhà vườn đất trồng cây làm rào. Dạ lan ngửi xa thì còn được, chứ lại gần thì không nên tí nào. Hoa dạ hương như người con gái mang nhiều tâm sự quá, mà sống gấp gáp quá, vì sợ ngày mai nắng lên thì chẳng ai hiểu mình, nên phải cố mà phô bầy hương sắc. Nhưng sắc thì mỏng manh trong đêm chẳng ai thấy, còn hương thì quá nồng để mà cảm nhận, để mà thấu hiểu.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này