1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi GodFatherHN, 18/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em thấy bác Latrung viết hay đấy chứ. Nếu đọc kỹ thì thấy dúng là miêu tả hẳn một góc phố chứ có phải là nhìn theo cách xám xịt gì đâu nhỉ. Lang thang mà, các bác sao can thiệp nhiều thế.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  2. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, iem đang ngủ thấy các bác cãi nhau to quá định vào xiem có chuyện gì, hoá ra lại là câu chuyện muôn thuở, cái tốt và cái xấu, giống mấy bác tổ hưu qúa, theo iem thì nếu yêu một cái gì đó thì không những chỉ nhìn thấy cái tốt cái đẹp, phải nhìn thẳng vào cả cái xấu đằng sau cái đẹp ấy để biết và tha thứ cho nó, lời quê góp nhặt, mong các bác chỉ giáo
    mit
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    các bác lạ thật,đã bảo ai trông thấy gì mà gây cảm xúc ấn tượng cho minhg thì mình viết.Chẳng lẽ viết dở thì không được viết ra đây,bác nào trình độ cao viết những cái thơ mộng thì cứ viết,em đã được người tạo ra chủ đề này đồng ý cho viết những gì mà em thấy,xin các bác miễn bình luận tư cách cá nhân ở đây.Em chưa hề xúc phạm đến cá nhân bất cứ thành viên nào từ hồi vào TTVN đến nay,em chẳng thấy hổ thẹn về những cái em viết,cớ gì em phải dừng.
    ..........đất có thời dân có vận, ,khi nhà nước phát triển nền kinh tế thoáng,để đáp ứng nhu cầu buôn bán làm ăn,nhiều quỹ tín dụng mở cửa.Hình như vận đỏ của ngõ hẻm đã đến,với cơ chế cho vay tiền rất thoáng do chưa có kinh nghiệm kinh doanh tiền của các quỹ tín dụng,dân ngõ thi nhau đi vay tiền.Họ kháo nhau,nhà nọ vay được 15 nhà kia vay được 30 triệu.Chỉ bằng mấy tờ phô tô quyền sở hữu nhà,có kẻ đã vay được ba bốn nơi.Tiền chẳng làm ra ,bỗng chốc mà có,những cái đầu như thế nào nghĩ đến hậu quả, hãy biết bây giờ đã.Một loạt xe máy đời mới dựng san sát từ đầu đến cuối ngõ.Cô gái làm tiền mới hôm nào đốt vía vì khách khứa chẳng đủ tiền phấn sáp nay cưỡi giấc mơ màu tím nho, tay đeo đống vòng vàng
    18k khua lanh canh bởi nhịp tay phải đong đưa giữ thằng bằng cho cơ thể dồn lên đôi dép gót 12 cm, mỗi khi cô rảo gót thả bộ lững lờ,đài các ,kiêu sa như minh tinh điện ảnh.Buổi chiều tấp nập người tụ tập tính toán lô đề.mụ bán xôi buổi sáng.thắng được nửa bao tải tiền đề,thẳng tay hoá vàng cái thúng xôi,sắm đầy xe xích lô đồ cúng đi lên đền lễ tạ,đã ngốt lại càng ngốt hơn,cảnh hấp đẫn sờ sờ ra đó.Mọi người lại càng thi nhau đánh đề,thơ trạng đề các loại,kẻ ngoài cuộc đọc thơ thấy con nào cũng là độc đắc,kẻ trong cuộc chọn lọc đánh cả dãy đầu hay dãy cuối,kẻ bạo gan đánh tất cả những con số chẵn hay số lẻ.Hôm nay thua ư? không sao,1 ăn 70 cơ mà,đi vay tiền chơi tiếp,chỉ cần ông trời ỉa vào nồi một hôm là đâu vào đó.Mà khi đã đánh bạc thì đồng tiền như của phù vân,được thua cứ tiêu cho đã.555,mallboro cháy thay cho những khói thuốc lào TIÊN LÃNG khi xưa,bia VẠN LỰC,333,HÀ NỘI mời nhau thay cho chén nước chè vàng ệch,có thằng tay chơi mua được cái quần sịp của MỸ,ra đầu phố cố tình kéo trệch cái quần đùi trễ xuống cách rốn dễ đến 13,14 cm cốt để lộ cái quần con mặc lót bên
    trong cho mọi người trông thấy.
    Rồi cũng đến ngày trả nợ.kẻ đi tù ,người chốn biệt hay bán nhà trả quỹ tín dụng.Ngõ hẻm vắng tanh,cơn gió đầu mùa đông mang cái lạnh sắt se thổi lùa vào lòng những đứa bé thơ đang hỏi nhau << bao giờ ****** về>><< Tết này ****** đã về chưa?>>.........................................
  4. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    Em có nghe thu về hát khúc yêu thương
    Và em có nghe nghe mùa thu tới
    Mang trái tim mang tình yêu tới..........
    Mùa thu HÀ NỘI,ngồi quán vỉa hè trên đường NGUYỄN DU,ngắm ánh hoàng hôn đang mỏng manh dịu dần trên mặt hồ THIỀN QUANG,man mác mùi hoa sữa,thật hạnh phúc khi thưởng thức hương của loài hoa này khi nó chỉ thoang thoảng,trên những ghế đã ven hồ ,những đôi thanh niên dựa đầu vào vai nhau thủ thỉ,các bước chân chậm rãi ,nhàn tản của các cụ già đang nhẩn nha,vừa đi dạo vừa tán gẫu,thanh bình và dịu dàng.Chiều HÀ NỘI thơ mộng và quyến rũ, bài hát vẫn vẳng ra từ trong nhà ai làm xôn xao tận đáy lòng.Một cơn gió nhè nhẹ những cũng đủ cuốn đi những chiếc lá vàng,tạo lên tiếng lác xác,có chiếc lá đưa tới chân mình,hình như nó mới lìa cành,màu vàng bóng mịn,không phải là màu vàng úa khô cằn của những chiếc lá rụng hôm qua hay hôm kia............
    Mị kíp cho dù đổi nick để viết lãng mạn cũng không nổi,mình thấy viết về những khu ổ chuột những mảnh đời tăm tối của HÀ NỘI vẫn thấy có cảm hứng hơn.
    thanhhieu
  5. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To bác Latrung: Chuyện của bác chán bỏ ... ( nể tác giả topic :)
    Trước khi làm một việc bác nên nghĩ bác làm việc đó để làm gì?Bác có nghĩ mục đích bác viết làm cái gì không? kêu gọi phục quốc? hay là kêu gọi những người khác viết thêm như bác để cuộc đời này thêm tối tăm? Bác tự đầu độc cuộc đời bác còn chưa đủ hay sao mà còn đi đầu độc của người khác? Bác bao nhiêu tuổi? Chắc cũng đầu 7, như vậy có thể nói là một phần 3 cuộc đời, vậy 2/3 cuộc đời em đoán không nhầm bác vẫn tiếp tục nhìn cuộc sống như cách bây giờ bác vẫn nhìn phải ko? Bác cứ làm như mấy chuyện bác kể chỉ mình bác biết, còn người khác không biết gì í, chuyện của bác thích đọc thì đặt báo công an nhân dân, mỗi ngày họ đăng đến cả chục chuyện, bác copy lại rồi gửi lên có phải nhàn không?Lời khuyên chân thành là: tuy bác nghĩ đời là bể khổ, vậy có giây phút nào có thể làm cho cuộc đời của bác sung sướng hơn thì bác tìm đi, tự nhiên đâm đầu vào nỗi khổ làm gì?
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đề nghị chú bình tĩnh không dựa trên nguyên tắc đoàn viên ưu tú để phán xét anh .Không được quy chụp ,đổ tội lên đầu công dân .Dù sao anh đọc lời văn của chú anh cảm thấy tự hào vì các ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ có những lời mang tính nhân văn,hướng thiện rất cao,rất mong các chú phát huy điểm mạnh này để chúng ta vượt qua các cường quốc năm châu về vấn đề giải quyết,thanh trừng những loại văn hiện thực.
    thanhhieu
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thanhhieu đang đùa hay bị bệnh ... rối loạn đa nhân cách đấy
    mit
  7. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    BÁc Latrung này xem ra có vẻ là hậu duệ của Nam Cao hay sao ấy, camơsoi ra phết, bài lần trước của bác có một đoạn nói về quyển "Người Trung Quốc xấu xí", quyển đấy em đã đọc rồi, đọc phê lắm, cứ gọi là cười sằng sặc ấy chứ, bác có thích đọc không thì đưa địa chỉ e-mail đây em gửi cho
    mit
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    À em thấy người ta phê bình dữ quá ,định làm một bài ướt át ,nhưng chẳng được bác ạ.Có lẽ bị mắng nhiều thế này em lượn thôi.
  9. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Bác latrung đang viết hay tại sao lại bỏ đi thế nhỉ ?
    Mà em nghĩ lần sau bác nhớ dùng đúng nick latrung để post bài , chứ không chắc mọi người đọc chẳng ai hiểu gì đâu !
    Mong những bài mới của bắc !
    Sweet lady VKT
  10. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, mọi người ở đây nếu tôi không nhầm là 7X cả, tức là người lớn và đa phần là đã đi làm rồi, tức là đều đã từng trải (mượn tạm một ý của ai đó ở trên). Mà cuộc sống thì đa dạng, chẳng tốt tuyệt đối, cũng chẳng xấu hoàn toàn, vậy thì sao chúng ta lại phải bất bình khi Latrung nêu lên quan điểm của bạn ấy nhỉ? Hà nội cũng chỉ là một thành phố như bao thành phố khác, hiển nhiên là nó phải có những mặt xấu. Chả sao cả, nếu yêu mà chỉ thấy mặt tốt thì là yêu mù quáng mất rồi. Nói trên quan điểm tích cực một cái, có dũng cảm nhìn vào cái xấu thì mới sửa chữa được nó chứ? Vả lại, (hì hì, nói bậy một câu ) có thế thì ... lang thang Hà nội về đêm lại càng thêm phần thú vị và độ mạo hiểm. Nói về cá nhân, tôi rất khoái các bài viết của Latrung, nó mang hơi hướng của Phố của Chu Lai, à đấy chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi.

    HOPE

Chia sẻ trang này