1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi GodFatherHN, 18/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    God cũng thấy thế, nhưng không biết hope với latrung đã đọc Cơ hội của Chúa của Bùi Việt Hà chưa (cũng một thời xôn xao dư luận)? God thấy văn của latrung giống truyện này hơn, nhất là chi tiết đốt tờ giấy ;)
    À nhưng mà hình như chúng ta đang xa rời chủ đề chính rồi thì phải. God thì chưa có nhiều vốn sống như latrung nên phải đi nhiều thì mới viết được, hẹn gặp bác ở bài viết tiếp.
    Take a sad song and make it better.​
  2. CamVY

    CamVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Hà Nội !!! ở đâu cũng như vậy thôi , đừng có chối bỏ sự thật hiển nhiên vì làm sao mà che giấu được những việc xảy ra trước mắt bàng dân thiên hạ !!! LaTrung viết hay ghê ta , chắc phải đầu tư nhiều tâm huyết , công sức lắm !!!
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, nhận ra được những điều đơn giản thế, sao các chiến hữu cứ xa đà vào việc thanh minh, tranh luận, khích bác, bắt bẻ nhua làm gì nhỉ ???
    Xin lỗi chứ, các chiến hữu cứ cho mình là từng trải, là kinh nghiệm mà mấy việc vặt ấy cũng không kiềm chế được thì ...

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự khuyến khích của các bác,có điều em xin đính chính rằng những thứ em viết ra ,em đều nhìn thấy tận mắt.Có cái nó không cùng xảy ra một nơi.Còn em cũng chưa đọc những tác phẩm mà các bác nêu,bác nào có thể làm ơn cho em mượn hoặc có thể gửi vào hòm thư LA TRUNG 1972 @ YAHOO.COM.
    Thời gian trôi đi,dư âm và hậu quả của thời ăn xổi tín dụng đó cũng nhạt nhoà.Những kẻ ra đi khi xưa lần lượt trở về.mang theo nhiều nền văn hoá được chắt lọc trong nhà tù hay chốn bụi bờ quê người ,đất khách.Con người trở nên thâm trầm hơn,nham hiểm và thủ đoạn hơn.Để đòi lại quãng thời gian đã mất.mọi hoạt động cờ bạc ,mại dâm ,ma tuý được tổ chức có quy củ.trong đám đông đó A nổi lên như một thủ lĩnh,với mối quan hệ tạo dựng được trong tù và cách mua chuộc hối lộ,A thiết lập một mạng lưới bán ma tuý,những thanh niên nhanh nhẹn của ngõ được cắt cử làm nhiệm vụ cảnh giới,mang trong mình truyền thống dân tộc của ngõ hẻm ,được kế thừa và đúc kết từ nhiều thế hệ,chúng có cái tinh khôn của loài vật bị săn đuổi,cái linh cảm sự nguy hiểm đang đến không có nhà trường nào dạy được.Đồng thời những nguồn tin từ đâu đó được tiết ra.Bất kỳ sự truy quét hay thâm nhập của cơ quan công quyền đều thất bại.Hỗ trợ cho mạng lưới này còn có B,một mụ đàn bà có 3 đời chồng cùng với một lũ con mà chúng chẳng cần biết bố mình là ai.B cho vay lãi,cầm đồ.Những con nghiện từ khắp nơi như chim thấy đất lành nườm nượp kéo nhau về đây như trảy hội.những đồ đạc trộp cắp được đã có sự giải quyết nhanh chóng của B,một dịch vụ khép kín thật là hoàn hảo.
    Tiền bạc đổ về ngõ một lần nữa,phú quý sinh lễ nghĩa,no cơm ngấy cật.Vài nahf cho con cái đi học bằng xe thời thưọng,có khối đứa còn đi du học nước ngoài,mỗi khi về nhà chơi ,chúng nói với nhau bằng tiếng ANH,đeo kính trắng,khoác cặp y hệt sinh viên NAM HÀN mà ta thường gặp trên phim.Chúng như đã thành giới quý tộc.bữa sáng cảu chúng thật cầu kỳ.nếu ăn miến lươn,chúng kéo nhau ra MAI HẮC ĐẾ,nếu ăn bún thang chúng rủ nhau đến ngõ BẢO KHÁNH.....thằng đầu ngõ rút NOKIA gọi con bé nhà cuối ngõ cách nahu chừng 100m đi uống cà phrê NHÂN tại phố HÀNG HÀNH.Thanh niên thì đã vậy,người lớn thì cảm thấy hối tiếc thời thanh niên của mình sống trong thiếu thốn,cố gắng tận dụng được cái gì thì tận dụng.Vợ nhà nọ cặp bồ với chồng nhà kia,các bà các chị nảy sinh ra mốt đi lễ chùa ở tân đẩu tận đâu,nào thì ông HOÀNG MƯỜI trong xứ NGHỆ ,nào thì ông HOÀNG BẢY ở miền ngưọc,núi cao ,vực sâu.Đi lễ xa với tình nhân là mốt của mấy bà,còn bao mấy con ca ve nghiện là gu của các ông.
    Sáng hôm nay,một ngưòi đàn bà ngơ ngác đi vào trong ngõ,đôi mắt bà thâm quầng chắc vì nhiều đêm không ngủ,cái áo cánh mong manh của bà không che nổi bờ vai nhô lên cái xương khẳng khiu.Bà vật vờ từ đầu ngõ đến cuối ngõ,ngó ngiêng như tìm ai.Hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc với ngõ hẻm.Từ hồi phát triển dịch vụ mang đến niềm khoái lạc màu trắng kia,có biết bao bà mẹ cả ngày lẫn đêm dò dẫm tới đây tìm con,còn có những thiếu phụ bồng con thơ đỏ hỏn ,nước mắt đầm đìa,nức nở nguyền rủa thằng chồng khốn nạn đã mang số tiền chị dành dụm cho việc sinh nở đi mất.
    Đời cua cua máy,đời cáy cáy bò.Cho dù dân ngõ có biết rằng con nghiện C mang hộp sữa,cân đường của con mình đến đây,thì nhà B vẫn cầm cố và nhà A vẫn đưa cái xi lanh hoặc gói giấy bạc nhỏ xíu cho hắn.
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    cái phòng chật hẹp ở gác ba trở thành cái lò khi trời chạng vạng, bao nhiều hơi nóng tích tụ ở các vách tường đến lúc phả vào không khí vừa dịu lại của những ngày giữa hè, cái chiếu khô nhưng vừa được hơ trên lò bánh mỳ, không khí cũng đến loãng ra bởi cái nóng, khó thở đến tức ngực ... hơi nóng nhè nhẹ tảo ra từ làn gió quạt càng thôi thúc phải biến khỏi đây.
    Hồ, hơi nước, cây xanh chẳng còn chỗ nào thích hợp hơn để làm mát đi cái thân nhiệt và cái đầu ong nắng. Cái quảng trường rộng rãi là thế cũng chẳng đủ chỗ cho những đứa trẻ hiếu động nô giỡn, những dòng mồ hôi ướt áo kia sẽ mát lạnh cho giấc ngủ thơ trẻ ... người đâu mà đông thế, người bị đuổi từ những hầm, người ngột ngạt vì khí máy lạnh cứ thế đổ ra đường, đèn đường sáng trưng như chỉ còn giấc ngủ là để người ta biết rằng đêm đã quá muộn, thỉnh thoảng lại lạnh người vì cái cửa khép hờ cũng những cửa hàng trang bị máy lạnh, giá như đứng đó thì cũng mát mẻ lên nhiều, nhưng mà ai cho đứng chứ. Cái màu sắc loè loẹt của những mặt hàng lại càng làm cho cái nóng, cái oi bức nồng hơn ... những khuôn mặt nhễ nhãi và thảm hại bởi sự mệt mỏi cũng chẳng giãn ra được tí nào trước làn gió vù vù của cái quạt khổng lồ đó.
    Mới có một quãng đường ngắn thế mà đã thấy rịn cả lưng áo, được thể cho cái cửa hàng KEM vốn vân đông đúc quanh năm càng tăng doanh thu, kín cả một đoạn vỉa hè, những cô cậu choai choai chen lấn lôi ra cả một ôm đầy những hộp KEM. Người ta ăn gấp, lưỡi uốn những đường cong nghệ thuật vào que KEM như sợ nó sẽ chảy hết vì oi vì nóng, gấp gáp quá mà que mà túi cũng chỉ kịp buông tay cho rơi ra vỉa hè, gấp gáp chẳng cả kịp nói với nhau vài lời, mắt nhìn miệng nhoẽn những nụ cười hài lòng.
    Cũng là một con phố, song song và cạnh kề cái phố KEM đó, yên ả, mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều, cái phố này chẳng biết đến ánh nắng của mặt trời, ẩm ướt cả ở cái thời điểm này, thật là lạ, những cái quán cóc le lôi ánh đèn dầu khuất sau những gốc cây to, vật vờ những bóng người, những ánh mắt vô hồn, trắng dã chiếu ra từ đó, những khuôn mặt trắng ởn lớp vôi đánh dày, những cái miệng đỏ chót vì loại son như sơn, mùi ... cái mùi nồng nồng khó chịu của thứ nước hoa dùng không sợ phí hoà lẫn cái mùi khí của chất nước thải qua đường thận làm buồn nôn, cái cảm giác yên ả, dễ chịu lập tức bị tan ra bay vào không trung.
    Cũng đến được hồ, cũng cảm thấy được cái mát của hơi nước, đảo mắt tìm cái ghế trống ... không có, xếp dép vỉa hè, hít thở mắt liêm diêm như con nghiện trong cơn phê thuốc.
    Sự yên ả bị khua động bởi tiếng ầm ầm của hàng trăm động cơ xe máy, những chiếc xe máy phóng bạt mạng như chính cái ý thức của chủ nhân đang điều khiển nó. Một vòng rồi hai vòng, rồi cảm thấy đủ gió đoàn hung thần trả lại sự bình yên cho khung vực quanh hồ.
    Về thôi, mắt díu lại rồi, mà không ngủ ở đây được sương màu hè độc lắm, lại cảm mất ...
    Lại chui vào cái hầm ở trên gác 3 ấy. Cũng phải quên đi mà chờ một ngày nóng bức, oi ả mới ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không như mọi ngày...
    Một ngày với những chuyến lang thang đột xuất.
    Lâu lắm không lượn qua Văn Miếu, ơ hay, sao thấy có cái gì đó khang khác...
    A... ra thế. Mình nhận ra rồi, cái dãy nhà trước kia được sửa lại, nay đã nhuốm màu thời gian, đã khoác lên mình bộ áo rêu phong cũ kĩ...
    đến bây giờ mình mới thấy Văn miếu lại là Văn miếu...
    Một ngày không như mọi ngày...
    Tối, bọn bạn kéo nhau đi Sinh nhật thằng bạn thân. Tám thằng lượn lờ như những thằng dở hơi vô tích sự trên đường phố, chẳng quyết định dược sẽ ngồi ở quán nào.
    Lang thang gần 2 tiếng đồng hồ, chẳng làm được cái gì ra hồn.
    Thằng bạn mình trêu : TP HN vừa mua 10 cái xe hút bụi, 5 cái đưa vào sử dụng cuối năm nay, 5 cái còn lại dự định đưa vào sử dụng vào năm 2003. Nhưng nếu bỏ số tiền ấy ra thuê 8 thằng tụi mình mỗi tối lượn quanh HN 1 vòng thì bao nhiêu bụi bặm chui hết vào mồm, mũi, vào quần áo mình hết, khỏi phải dùng xe hút bụi...
    Thế mới biết HN ô nhiễm thật...
    Thế mới thấy tiếc cái không khí trong lành, không gian yên tĩnh của xứ Huế...

    Cô và mẹ là hai con cáo
    Mẹ và cô ấy hai mẹ mìn
    nà ná na na nà nà ná na na
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về xong, cũng có thể gọi là lang thang, nhưng không hoàn toàn thế vì thật ra là ... di nhét cái gì đó vào bụng để lấy sức mà chiến đấu nốt tối nay, sáng mai thì chắc phải xin phép ở nhà ... ngủ thôi.
    Lang thang, chính cái từ đó đã nói là một sự vô định, vô định về địa điểm, vô định về thời gian, vô ... mục đích, sự vô định trong mục đích, trong suy nghĩ và có thể gắn với nó là hình ảnh cô độc, lặng lẽ. Sự vô định trong ý thức có thể xem như là vô thức ???. Một sự tháo bỏ mọi ràng buộc, mọi luật lệ và thậm chí là chuẩn mực.
    Lang thang, nó không phụ thuộc vào thời gian, nhưng thời gian lại là một gia vị để cho nó thêm phần hấp dẫn, lý thú. Dĩ nhiên đó là thời gian cuối ngày hôm trước đầu ngày hôm sau. Một thời điểm thật sự thích hợp cho việc lang thang.
    Vô thức (cả nghĩa đen và bóng ) khi lang thang, và sự cảm nhận cũng là vô thức, cuộc sống hối hả đã vô tình làm người ta mất cái khả năng đó, khả năng cảm nhận, bởi còn quá nhiều cái quan tâm lo lắng. Thế đấy, lang thang như gắn liền với cuộc sống về đêm, mà từ cổ chí kim chưa có một quan niệm, một ý thức cũng như một đánh giá nào ca ngợi nó cả, cuộc sống về đem, mới nghe đến nhiều người đã rùng mình sợ hãi.
    Mộ đoạn đường nhỏ từ công sở đến chỗ có thể chống đói, trước cửa cung VĂN HOÁ Hữu Nghị cũng đã thấy được bao nhiều điều của cuộc sống về đêm. Những cô gái đứng ngồi với dáng bình thản, đúng hơn là phớt tỉnh mọi sự đời, nhưng đôi mắt như soi rọi, chờ đợi những "khách qua đường". Những ánh mắt trắng dã hướng về phía những kẻ lạ mặt như cảnh giác, như soi mói. Ánh đèn đường vẫn bắt chụp tất cả.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... lâu lắm rồi mới online muộn thế này và lẽ dĩ nhiên cũng chẳng còn lang thang nữa ... sự thương cảm làm lòng chợt nao nao ... muốn che trở dẫu cũng một chút vững trãi hơn.
    ... lâu lắm chẳng lang thang một mình, nhưng vẫn là lang thang, những thoáng cuộc sống chợt đến làm nhiều suy nghĩ ... liên tưởng ... bình yên em nhé ...

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả rồi bạn ơi ?! Là che chở.......hay ở chứ chở ấy, nó mang nghĩa khá nặng nề mà đi với chứ che lại mang cái hồn, chứ cái "trở" kia chỉ đi với "trở ngại" thôi, nhỉ?
    ntbn
  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật!Hóa ra cô này vào đây chỉ đọc để soát lỗi chính tả thôi à?

    Người yêu cái đẹp

Chia sẻ trang này