1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi GodFatherHN, 18/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhoằng cái đã một năm, hồi mới vào đây bị những người thánh thiện chửi cho phải chạy bán sống bán chết. Bây giờ nhìn cái nick cũ đã vĩnh viễn đi vào thiên thu lại thấy bồi hồi cảm xúc.
    Lang thang Hà nội
    Giờ đi xa mới thấy lòng tiếc nhớ
    Những kỷ niệm một thời nông nổi
    Hay
    Hà nội ơi?
    Tóc dài thả gió đê mê
    Liễu mềm phủ kín lê thê
    Hãy tin ngày ấy anh về
    Sưu tập bài hát về Hà nội quả là thật nhiều, những bải tản văn , tuỳ bút về Hà nội cũng vô khối, Nguyễn Tuân, Thạch Lam... nhiều đến hàng tập. nhưng dù sao viết bài của mình vẫn hơn, cho dù có bị chửi là rác rưởi, hay bới c.. ra ngửi.
    Không có ai đặt hàng nhỉ? Viết lãng mạn, trong sáng thì cần 5 người vote. Viết kiểu ca ngợi, lăng xê cần 10 người vote. Còn bây giờ chưa ai đặt thì viết tí quảng cáo câu khách vậy. Các bác đặt hằng nhanh lên nhé , để em còn liệu không chiến ở cái chủ đề nhạy cảm bên Thảo luận, kẻo toi rồi thì có vote cũng bằng không.
    Hà nôị trong thời kỳ đổi mới, nhiều toà nhà cao vút đồ sộ đến mười mấy tầng mọc lên. Giá đất lên đến chóng mặt, có nhà tháng trước vừa bán nghìn cây, tưng bừng rộn ra sắm spacy lượn tít mù. Tháng sau đã thấy kẻ kia bán lại được hai nghìn cây, tiếc quá quay ra thả lô, đề dăm bữa nửa tháng đã thấy đứng đầu đường làm xe ôm. Người ngoại tỉnh lúc nông nhàn ùn ùn kéo vào thành phố, với vài chục đến vài trăm nghìn đã tung hoành khắp hang cùng ngõ hẻm. Kẻ sắm cái xe bán hàng xén, thứ hàng xén của Tàu giá rẻ như bật lửa ga, dùng xong vất đi hay bấm móng tay, thay cho tiếng rao là cái đài cát xét bật đủ loại nhạc lúc thì xui người ta cười, lúc xui người ta khóc như
    Hay khóc đi , khóc đi đừng ngại ngần
    Hay làm gánh hoa quả, rau cỏ len lỏi vào ngóc ngách. Đi khuân vác, đứng ở chợ người. Trẻ em thì bán đồ lưu niệm cho Tây.Phương châm bán hàng là không cho chúng nó thoát hoặc sắp bắt được Tây rồi, cố lên tí nữa thôi, sẵn sàng chạy theo thằng Tây ba vòng bờ Hồ như chiến sĩ chống thực dân Pháp năm xưa.
    Thằng Tây chớ cậy xác to
    Tao ăn bát cháo chạy ba quãng đồng
    Không thì đi đánh giày, có tí lý lịch, tem dán bảo hành thì ngồi ở các hàng cà phê , ăn sáng. Hai nghìn một đôi, phết xi Tàu đánh quấy quá cũng được dăm chục . Không thì đi rong, gặp thằng khách nào giày xịn , đãng trí là cho mày đi dép lê loại 5 nghìn một đôi đến công sở luôn. Rồi phụ nữ mặc áo cánh, quần lụa đi dép lê mầu nâu, đội nón lá tay cầm tập vé số trúng thưởng cào ngay. Có luôn bảng kết quả trúng thưởng có đóng dấu mộc đỏ nhoè nhoẹt của tỉnh Hà tây, khách ngồi chờ tàu, xe vui tay bỏ mươi nghìn ra cào là cũng kiếm được dăm nghìn. Vui nhất là mấy cô tiếp thị, dáng hương đồng gió nội, tên Na, Nụ , Mơ ,Đào bán mỹ phẩm . Khách mua bóc sản phẩm ra trúng thưởng liền, danh mục trúng thưởng từ Ti vi , tủ lạnh đến kính đeo mắt, đồng hồ. Hay cái là cứ bóc ra là trúng thưởng. Hồ hởi bỏ mấy chục nghìn trả tiền sản phẩm để lấy về cái kính râm trị giá vài nghìn. Còn sản phẩm gội đầu là nước rửa bát pha loãng cộng thêm tí tinh dầu, hương liệu mua ở Hàng Bồ hay Hàng Buồm, loại 5 nghìn về pha được cả thùng phi 200 lít.
    Người ta tận dụng triệt để cửa hàng mặt phố để kinh doanh, những hàng bán chuyên một loai còn đỡ. Những hàng bán bánh mỳ, nước chè, thuốc lá, bàn chải đánh răng, xà phòng,.. cho gọi điện thoại, tắm nóng lạnh, treo thêm cái biển nhận giặt là quần áo trông tùm lum khủng khiếp. Nhà nào ở khu trong, rộng rãi thì xây loạt nhà cấp bốn cho thuê, mỗi phòng mươi mét vuông giá 3-4 trăm nghìn. Khách thuê là loại ca ve làm nhà hàng quanh đó, vài cậu sinh viên chung tiền ở trọ, vừa học hành vừa nghe lỏm chuyện các cô kể cho nhau, đôi khi liều mạng tán vài câu. Vớ bẫm được mảnh tình thì khỏi lo tiềm tiêu xài, quần áo. Loại nhà cho thuê nữa rộng hàng chục mét , tường con kiến, mái bloximăng trải một hàng ván liền nhau, thu tiền theo ngày, hai nghìn một đêm, khứa trọ nằm cạnh nhau san sát, đồ đạc tự quản.
    Đường phố lúc tan tầm người đông lúc nhúc, kẹt xe thường xuyên, khói xe nghẹn cả ngực. Khối thằng luồn lách giữa đám đông có vẻ việc gấp, vê ga ầm ĩ, bóp còi inh ỏi. Làm cho trật tự giao thông thêm phần hỗn loạn. Nhưng len qua rồi, chúng lại đi tà tà, thậm chí có thằng tạt vào hàng vé số ven đường mượn tờ kết quả nghiền ngẩm đến hàng chục phút................
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cứ tạm thời vậy để thăm dò dư luận cái đã. Bây giờ lại thử thị hiếu khách hàng.
    . Hà Nội vẫn còn mang đâu đó những nét đẹp thưở xưa . Nếu một ngày nghỉ nhàn nhã, bạn hãy gắng lang thang đi tìm những nét cổ kính còn đọng lại hiếm hoi trên đất Thăng long cả ngàn năm văn hiến. Một ngôi chùa mái cong vút, cây đại trước cửa trổ hoa, sân lát gạch đỏ cũ kỹ. Tạo nên một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng, Hà nội vẫn còn nhiều ngôi chùa như vậy. Đôi khi tôi vào một ngôi chùa, ngồi dưới hàng cây hay trước thềm cửa để cho sự tĩnh mịch, thâm trầm ngấm dần vào trong cơ thể, nghe thấy hơi thở và nhịp tim mình chậm lại, những cơn lo toan cơm áo gạo tiền lắng xuống. Mùi hương lan nhẹ mang đậm hương vị của những ngày lễ cổ truyền đưa tôi về với nhưng giáo lý luân hồi quả báo. cảm thấy mình già dặn và sâu sắc, nghiền ngẫm nhân tình thế thái, để độ lượng với đời hơn. Để nhìn mọi người bằng con mắt thông cảm. Lúc vị sư già rỗi rãi, tôi ngồi tiếp chuyện để cụ giảng cho nghe về kinh Phật.
    Hay tìm cảm giác khác, buổi trưa tôi đi trên những con phố Lý Thường Kiệt, Tăng Bạt Hổ, Trần Hưng Đạo.. mấy cái phố có nhiều cây cổ thụ, ít nhà dân. Hai bên hè đường rộng rãi, thoáng đãng, lá vàng rơi lác đác. Những đốm hoa nắng xuyên qua tán cây xuống nền đường rung rinh nhảy múa. Một quán nước chè có bộ bàn ghế lên nước bóng loáng, thứ quán nước mà độc nước chè là chủ lực. Tôi trở về với tuổi trăng rằm, bâng khuâng nhớ lại ngôi trường cấp 3 Trần Phú, những người bạn học năm nào áo trắng, tóc ngang vai, cái cặp che ngang mặt, chỉ có đôi mắt nguýt dài kẻ học trò lắm tội như tôi.
    Một sớm Hà Nội cũng thi vị lắm, bạn có thể thấy trong khóm phố một người đàn bà lúi húi mồi bếp than tổ ong, một người đàn ông lặng lẽ oằn lưng chở hai sọt rau trên chiếc xe thồ vào thành phố qua cầu Long Biên. Trên cành bàng lũ chim sâu thức sớm lích chích kiếm mồi. Một màn sương mỏng chưa tan phủ mờ mờ góc phố
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chà, lang thang Hà Nội. Những lúc đi vòng quanh Hà Nội là những lúc đi cùng với một cơ số người nên cũng chẳng có thời gian để nhìn ngắm, để cảm nhận và để thấy những gì đang diễn ra xunh quanh mình. Còn lang thang một mình thì... hình như chưa
    Không lang thang Hà Nội thì lang thang TTVN vậy . Nhưng cũng lại cái tính lười biếng cho nên chỉ lang thang vào những nơi nào mà được người khác chỉ bảo. Ấy nhưng cũng đọc ít lắm vì thấy không phù hợp. Thế mà ngày hôm qua, cũng chui vào một nơi mà cũng là do người khác nói cho biết. Thú vị thật, Public và Thông báo ý kiến hỏi đáp. Đụng ngay phải cái anh Công đoàn TTVN đang kêu gào đấu tranh cho quyền và lợi ích cảu thành viên, đang hô to khẩu hiệu cộng tác với Admin và BQT nhằm giúp cho TTVN phát triển tốt hơn. Cũng phương hướng hoạt động, cũng vai trò, cũng nhiệm vụ, cũng này cũng nọ... chết cười... mà lại còn trích dẫn cả sách Công đoàn của NXB Lao động mới kinh chứ , đọc xong thì thấy hình như vào phá hoại nhiều hơn là vào xây dựng. Không khéo các bác ấy sắp kéo sang 7XHN để giúp đỡ các thành viên bị áp bức (theo lời các bác ấy nói) đứng lên đấu tranh vì quyền lợi ấy chứ. Các thành viên nhạy cảm và các thành viên bất mãn với MOD hay cho là mình bị áp bức chuẩn bị tinh thần gia nhập Công đoàn TTVN nhá
    Tạm thời thế đã ạ

    Landai
  4. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin nói rằng nick La Trung trong những vụ vừa qua không phải do tôi sử dụng. Nick Nguoicuoicung đã được cho mượn sau khi kết thúc chuyến bụi đời hôm qua. Từ nay tôi không sử dụng hai nick này nữa.
    Chú nào dùng nick La Trung nói LT bất mãn với Ban quản trị thật là vui tính. Em Lan Đài ơi ! Cái Công Đoàn đấy bây giờ em nói anh mới biết đấy. Anh hết Quảng Ninh lại Hà Tây cả tháng nay, thỉnh thoảng vào làm bài tâm sự.
    Còn chú nào dùng nick LT đi nói lung tung thì tự kiểm điểm nhé.
    Bây giờ lại lang thang. Người ta thường lang thang mang theo trong lòng những tâm trạng vui buồn khác nhau, kẻ nhàn rỗi, thảnh thơi dáng đi thư thái. Người trĩu nặng tâm tư , cúi đầu nhìn bước chân nặng nề đi. Hay có kẻ niềm vui phơi phới, mắt sáng long lanh, miệng cười tủm tỉm...........
    Và Hà nội vô tình biến dạng dưới những nỗi niềm khác nhau.
    Hai đêm đi trong lòng Hà Nội, trong đầu vương vấn manh áo , miếng cơm. Ngồi trước cửa ga Hà nội đến gần sáng, những gương mặt quanh cửa ga nhầu nhĩ. Từ bà bán nước, anh xe ôm và chị gái làm tiền, cho đến cả vài cậu nghiện oặt lờ đờ trong cơn phê thuốc. Cánh lái taxi có vẻ khá hơn, tụm năm tụm ba nói chuyện gẫu về những vị khách của mình...
  5. ehanoi

    ehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết cứ lành lạnh thế này lại nhớ đến ngày xưa. Nhớ những ngày cùng mấy đứa bạn lanh thang khắp Hà Nội. Nhóm 3 người giờ 1 thằng sang Đức tiếp tục chuyện học hành phải mấy năm nữa mới về, cô gái duy nhất thì sau Tết lấy chồng, còn mỗi mình mình. Hôm nọ viết thư cho cả 2 chúng nó, bảo Tao nhớ chúng mày quá đi mất.
    -------------------------------------------------------------Lũ chúng con ngủ trong giường chiếu hẹpGiấc mơ con đè nát cuộc đời con...
  6. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên vào box này,em đã thấy ngay 2 topic em thích roài...Bây giờ thời tiết HN lạnh lắm rồi nhỉ. Em vẫn nhớ mùa thu và mùa đông ( 2 mùa yêu thích ) ở HN thế nào,đặc biệt lúc chuyển mùa,cảm thấy da mặt se se và không khí lành lạnh nhưng rất ấm áp ( với em ) đi lang thang ngoài đường phố HN vào những thời gian này thật tuyệt. Em không bao giờ trùm khăn kin mặt để tránh rét mà toàn phơi ra để cho gió lạnh tạt vào,để cảm giác được hơi lạnh và đến lúc dừng xe đâu đó thì bắt đầu áp tay vào mặt,hì,cảm giác thật tuyệt, với em,đi đâu thì đi, HN vẫn là nơi tuyệt nhất,cái thú đi thong dong hay chạy xe ngoài đường ngắm phố phường,thỉnh thoảng hứng chí chạy luôn ra ngoại thành hoặc tạt về quê sao mà hay thế,chỉ ở HN mới có,mà vào thời gian này thì còn hay gấp vạn lần...
    Mọi người tả không khí HN những ngày này cho em nghe đi
    P/S: em lang thang ở box này thôi nhưng mà gặp topic đúng tâm trạng quá nên post bài,mà không phải member của 7X có được tham gia không ạ
     không kí cọt gì nữa, lắm chiện thía

Chia sẻ trang này