1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG HỘI QUÁN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi NovemberRain_2511, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, ốm mấy ngày vào HỘI QUÁN thấy vắng teo nhỉ, nhưng chính ra như thế này mới đúng bản chất anh em lang thang, đã lang thang thì phải dật dờ ngoài đường ngoài phố chứ, ol nhìu thì seo mà lang thang được bi h ? hi`hi`
    Hôm nào mát zời tụ tập phát nhỉ, mấy hôm nay nóng quá nếu lượn lờ chỉ đi buổi tối được thoai, mà tối thì ...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tụ tập đi nèo, tụ tập đi nèo... Trơì này lang thang buổi tối thích lém mọi người ạ. Hum nay iem lang thang vìa hơi sớm
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...
    Dạo này HN mưa nhiều quá, ko mưa rào như tiết trời hè, cứ rả rích, rả rích ...
    Nghe mưa, buồn ...
    Không hiểu sao thấy buồn, nhất là đêm trắng, cứ nghe tiếng mưa rơi, thấy lòng trống trải, dạo này mình sao nhỉ ...
    Mưa đêm, mưa ngày ...
    Không thích đi dưới trời mưa, vì dễ ốm , nhưng cũng vì thấy ...
    Mà thôi, mưa đi, nước mắt của trời, sẽ xoa dịu nhiều thứ ...
    Nắng thì ghét, vì quá chói chang, quá rực rỡ, nhưng mưa, tại sao giờ thấy mưa cũng thấy ghét ...
    Mình, h, thik cái j nhỉ, ừ, cũng chả bít nữa, thik j đây ?!?
    Lại muốn đi ... một mình... nhưng ko phải dưới mưa ...
    Đông ơi, bao h mi lại về, ta ghét cái trời hè này quá !
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    post lên cái coi nào
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Uh, giống anh nhỉ. Ngày xưa thích mưa, thích lang thang mưa và nghe November Rain. Bây giờ thấy trẻ con quá, mình già rồi, không lãng mạn thế được nữa.
    Nhưng nắng thì khó chịu, chỉ dám ra đường lang thang vào buổi tối.
    Hội lang thang thì cũng nên tụ tập lang thang một buổi nhỉ?
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    November Rain, ừ, nghe bài đó mãi, mà lúc nào cũng thấy hay, mà Gun n Rose cũng jỏi thiệt, gào + hét hơn 8'' lận mà ko thấy mệt, khoái nhất đoạn nhạc cuối cùng, có cái j đó, vừa bi ai, lại vừa hào hùng, giống như mưa trong một trận bão ...
    Chiều ...
    Cùng con em lượn một vòng, ra Võng Thị, đi hết Lạc Long Quân, rẽ sang Âu Cơ, về Thanh Niên, Thuỵ Khuê, hết đúng 1 tiếng ...
    Trời ...
    Mát mẻ và trong lành ...
    Không hẳn là lang thang, vì lang thang, bao giờ cũng chỉ một mình, ko lang thang > một mình bao giờ, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu ...
    Nhất là khi ra Võng Thị, chả hiểu sao hội yêu nhau vẫn gọi đùa đó là Phố Hàn Quốc, có lẽ vì nó cũng đẹp ...
    Nhất là những hôm trời trở gió, như chiều qua ...
    Ở một góc nhìn, thấy cái góc hồ Tây bé nhỏ đó, giống biển ...
    Ôi...
    Nhớ biển quá ...
    Cái thủ đô bé nhỏ này, ko có biển ... buồn ...
    Biển ... dữ dội mà dịu êm, ồn ào nhưng lặng lẽ ...
    Biển ... đứng trước biển, cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng yên bình, chả hiểu sao ...
    Phải chăng ta chỉ đứng trước biển những hôm trời yên bể lặng, còn những hôm nổi gió, ta lại sợ... biển ?!? Phải không ?!?
    Nhưng vẫn yêu biển ... bao la và ngút ngàn ...
    Cảm thấy ... nhẹ lòng ...
    Nhớ cả mùa đông ... lạnh nhưng ...
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, lang thang...
    Vừa lang thang với Anh về..
    Trời hum nay đẹp thía mà lại chui vào ngồi một góc... Hị hị...
    Mình thích lang thang thì vớ ngay phải người lười đi chơi. Bít làm seo giờ
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, nóng không chịu được. lang thang lên cầu cho mát đi nào
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Phóng gần 80km/h trên NTP, thấy dễ chịu, ừa, tại hôm đó trời mát ...
    Dạo này lại có hứng lang thang, thứ 7, mưa như trút, thế mà vẫn bắt thằng bạn wa chở đi chơi, hí hí, may mà lúc ra khỏi nhà zời tự nhiên tạnh, có lẽ chiều lòng người !
    Chủ nhật ...
    Cái bọn espace này chán thía, đúng hum đó ko làm việc, báo hại mình mất cơ hội vô đó tránh nóng, lại lang thang ...
    Mà zời hôm đó thì cứ gọi là, đi lòng vòng quanh Bờ Hồ thế nào rùi lại vào vincom, khì khì, vô là ko có muốn ra nữa ... khì khì !
    Lại một ngày nắng nữa ...
    Bao h cho đến mùa đông ...
    Thèm một ngọn gió mùa đông bắc wá đi ...
  10. chu_Hoi_beo

    chu_Hoi_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hehe có cái hội này hay nhở Lang thang cũng hơi tốn xăng nhưng mờ cứ ở trong nhà là ko chịu được. Như kiểu cuồng chân, thôi em đi lượn mấy vòng hồ đây. Bao h mọi người lang thang chốn nào thì gọi nhá

Chia sẻ trang này