1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG HỘI QUÁN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi NovemberRain_2511, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Híc....cậu là ai thế? Có cần nhắn nhủ gì november đấy không tớ nhắn cho.
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Muốn lang thang dưới mưa nhưng sấm chớp ghê quá, đành ngồi yên chờ mưa tạnh
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang đọc sách
  4. luckystar30th

    luckystar30th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ah, cho mình iem tham gia với.
    Mấy đứa bạn thân có ny hết roài nên bi h siêu lonely.
    Nếu ai có ý định lang thang or cafe buổi tối thì gọi iem nhé
    YM của iem : luckystar30th
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Đi với
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đểu vật , đang ở Bãi Cháy mà cũng đua đòi y như thật í nhờ ? Hehehe....
  7. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Lang thang à?TRỜI!!!!!Đúng sở trường của em hồi lớp 9/Hồi đấy lúc nào em cũng lang thang được,kể cả giữa trưa hè cung ok(nhưng ko phải lang thang 1 mình đâu mà ít nhất cũng phải có 1 đứa bạn gái thân).Chỉ nhớ hồi đấy tất cả lớp em ai cũng thầm thán phục 2 con chuyên lang thang giữa trưa hè bằng xe của bộ,xe đạp đến đen cả người,cứ như mới đi biển về vậy.Nghĩ lại cũng thấy zui zui nhưng thấy hơi hâm hâm.Bây giờ thì lại lang thang kiểu khác,lang thang theo kỉu đốt xăng(giá xăng lại tăng mới khổ,nhưng ko sao,chấp nhận đau thương vậy)
    À mấy hum nay chiều nào cũng mưa to,bác nào lại nổi hứng lang thang thì khổ quá.(bẩn hết cả cái xe trắng toát nhà em,giờ vẫn chưa được rửa)
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Suỵt , vẫn đi được mà em
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bó tay
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 10/05/2006
  10. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nhỉ, 1 năm chưa? Mình không đi lang thang.
    Tối nay cũng muốn lượn lờ đôi chút nhưng lại nghĩ đến công việc ngày mai. Không còn thời gian cho những chiều lãng đãng.
    Ngồi tại văn phòng đói chẳng làm được gì nên ngồi nghịch. Chi bằng đứng dậy đi về mua cái card internet rồi ăn cơm xong nghỉ ngơi đêm làm tiếp vậy.
    Mình nên dành thời gian lang thang một chút. Lượn lờ trên khắp các nẻo đường và không nghĩ suy gì. Dạo này khô khan quá. Chẳng có cảm xúc gì. Được cái tâm hồn thanh thản và nhẹ nhàng.

Chia sẻ trang này