1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG HỘI QUÁN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi NovemberRain_2511, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    muốn đi lang thang ... nhưng phố đông quá , sợ thấy mình một mình ... nên lại về !
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Online đợi đến 3h sáng sẽ trốn nhà ra lang thang ngắm phố phường HN lúc rạng sáng... Máu lém roài
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm có ngày gặp mưa
    ...cẩn thận!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hèm, chả sợ
    Vừa lang thang ở MĐình vìa. Mát kinh. Diều thi nhau lượn. Lại còn nhấp nháy chứ... Toàn trẻ con. Vui vãi
  5. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    oài, lang thang đúng sở trường của mình rồi, lượn lờ ngoài đường mát thật, phải cái đường HN đông quá, lại bụi nữa.. Lượn lờ chán rồi đi ăn linh tinh cũng vui. Có hôm đi 1 mình chán chê lại chui vào 1 hiệu sách nào đấy coi cọp, hè hè, 1 thú vui " tao nhã ".....
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng là sở thích của anh đó. Hum nèo mình cùng lang thang nhé
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người không cùng nhau lang thang nhỉ? Toàn phải lang thang một mìn... CHán
  8. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi lang thang lắm ạ. Anh chị khi nào đi thì gọi em với nhá
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ... một mình ... ta ko buồn, cũng ko lẻ loi ... chỉ là đôi khi ta muốn ... có một không gian, chỉ cho riêng mình ... thấy lòng nhẹ nhõm ...
    Nhớ một chiều mưa ...
    Lang thang lên Bờ Hồ ... nhâm nhi một que kem Tràng Tiền ... Sau cơn mưa, cảnh trong lành và dịu mát đến không ngờ ... Có cái j đó thanh khiết đến nao lòng ... Hồ... đẹp quá ! Đứng trên cầu ... lặng lẽ hít thở cái không khí ấy ... cảm thấy hạnh phúc quá chừng lun ...
    Nhớ ... một người nhưng chỉ để nhớ thôi, chả buồn cũng chả mong, thấy yên ổn khi một mình ...
    Ừ, cho vào hội lang thang với, đây cũng khoái lang thang hehe !
    Nhưng chốn Hà thành đôi khi cảm thấy chật chội và bụi bặm quá, lang thang trên phố xá, ko khoái lắm ...
    Giá như ... ừ ... giá như ...
    Thôi !
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mà cũng phải đi cả hội ư, thế đâu còn là lang thang nữa ...
    Lang thang ... một mình...

Chia sẻ trang này