1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG KHÁM PHÁ ĐẤT VIỆT cùng gia đình BMFamily - Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền T

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    LANG THANG KHÁM PHÁ ĐẤT VIỆT cùng gia đình BMFamily - Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền Trung nắng gió, Tây Nguyên hùng v

    Chào bà con,



    Mời mọi người cùng lang thang khám phá đất Việt cùng gia đình BMFamily.

    Lang thang khám phá Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền Trung nắng gió, Tây Nguyên hùng vĩ, đất đỏ miền Đông, sông nước Cửu Long?

    [​IMG]


    Gia đình nhỏ của mình có 4 người, gồm 2 thành viên đang tuổi học trò và 2 thành viên khác chuẩn bị nghỉ hưu. Có chút ham mê đi lại nhưng vào box du lịch này tìm mãi mà chưa được nơi phù hợp khả năng kém cỏi của mình.

    Tự biết nhà mình không đủ sức đeo ba lô trèo đèo lội suối cắm lều trại leo Fan. Ôm xe máy leo lên các con đèo thì sợ yếu sức các cháu nó sảy chân. Đem GPS đi chinh phục các chấm để ghi tên mình lên confluence.com thì dọc đường cứ lo không có chỗ ăn ngủ. Lang thang đi bụi, tắm sông, cắm lều, dựng trại với đám thanh niên thì chắc bị chê là già rồi mà còn dở chứng. Muốn gia nhập câu lạc bộ thuyền kayaking cho sang thì cả nhà không ai biết bơi.

    Chung quy lại cũng là nhà mình có trẻ con thì còn bé, người lớn thì lại quá già.
    Chả lẽ chỉ biết ngồi nhà.
    Thôi thì nhà mình đành tự nghĩ cách tham gia box du lịch theo cách mình vậy.

    Gia đình
    Lang thang
    Khám phá






    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 02/06/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chuyện gia đình và chuyện con trẻ

    Khi mà cổ phiếu cứ xanh đỏ liên tục trên sàn, nhà đất thì cứ ảm đạm, công việc cơ quan ngập đầu, các ông bố công tác triền miên hết từ tuần này qua tuần khác, chuông điện thoại réo đi nhậu thâu đêm, các bà mẹ rủ nhau hết đi nhịp điệu đến đắp mặt nạ dưỡng da, dân phượt chuyên nghiệp bỏ gánh nặng vợ con lại sau lưng theo tiếng gọi của gái miền sơn cước thì đám con em của họ vẫn miệt mài vô cảm ngày ngày cõng ba-lô nặng trịch đến trường, nhồi nhét hàng đống kiến thức chẳng biết để làm gì, tối tối gục đầu vào đống bài tập về nhà, rồi tranh thủ học thêm, vào lò luyện thi, mong lấy điểm số, đạt thành tích dâng lên các thầy cô và làm vẻ vang nền giáo dục nước nhà, thờ ơ nhìn bố mẹ đem cả đống tiền quăng ra bàn mà thầm mơ ước đến cảnh vui đùa chạy nhảy.
    Ngẩng mặt nhìn ra xung quanh, thấy lũ trẻ con của nhà mình đúng là chẳng giống ai.
    Cho chúng nó đi chơi xa nhà một chút, mới thấy trẻ con ở Singapore, Malaysia sao mà sống khác thế.
    À, hóa ra trẻ con bên đó chúng nó được đi chơi, được khám phá nhiều hơn con cái nhà mình.
    Mình chợt nhận thấy đúng là con cái nhà mình chẳng có thú vui gì sau khi đi học về ngoài việc cắm đầu vào cái TV, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn với mấy games, biết chuyện kiếm hiệp, sử tầu nhiều hơn lịch sử đất nước mình, chỉ được dạy có rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu mà suốt ngày ra phố phải chen chúc hít khói bụi xe, ngày nghỉ lễ chỗ nào cũng đầy người, có chút thời gian chỉ biết rủ nhau ra quán games, ra bãi sông Hồng, tụ tập đàm đúm karaoke và những trò hơn thế nữa.
    Mình chợt thấy thèm những ngày xa xưa mỗi khi hè đến lại về quê trèo cây vặt quả, đuổi nhau trên bờ đê, trốn tìm trong ruộng ngô. Cái ngày xưa ấy, chơi thoải mái, học thoải mái mà bố mẹ có ngu dốt gì lắm đâu. Đằng này bây giờ học như nhồi vịt mà chỉ biết ù ù cạc cạc.
    Thế là mình quay ra gây chuyện với lão nhà mình:
    ?oAnh muốn làm thế nào thì làm, phải cho con đi chơi?
    ?oƠ, công việc đang ngập đầu, chơi là chơi thế nào?
    ?oTùy anh, thế anh muốn con cái lẩn thẩn à ? ?
    Được cái lão này cũng biết nghe lời hay lẽ phải, dễ giáo dục:
    ?oĐi chơi thì đi chơi?
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chuyện gia đình và chuyện con trẻ

    Khi mà cổ phiếu cứ xanh đỏ liên tục trên sàn, nhà đất thì cứ ảm đạm, công việc cơ quan ngập đầu, các ông bố công tác triền miên hết từ tuần này qua tuần khác, chuông điện thoại réo đi nhậu thâu đêm, các bà mẹ rủ nhau hết đi nhịp điệu đến đắp mặt nạ dưỡng da, dân phượt chuyên nghiệp bỏ gánh nặng vợ con lại sau lưng theo tiếng gọi của gái miền sơn cước thì đám con em của họ vẫn miệt mài vô cảm ngày ngày cõng ba-lô nặng trịch đến trường, nhồi nhét hàng đống kiến thức chẳng biết để làm gì, tối tối gục đầu vào đống bài tập về nhà, rồi tranh thủ học thêm, vào lò luyện thi, mong lấy điểm số, đạt thành tích dâng lên các thầy cô và làm vẻ vang nền giáo dục nước nhà, thờ ơ nhìn bố mẹ đem cả đống tiền quăng ra bàn mà thầm mơ ước đến cảnh vui đùa chạy nhảy.
    Ngẩng mặt nhìn ra xung quanh, thấy lũ trẻ con của nhà mình đúng là chẳng giống ai.
    Cho chúng nó đi chơi xa nhà một chút, mới thấy trẻ con ở Singapore, Malaysia sao mà sống khác thế.
    À, hóa ra trẻ con bên đó chúng nó được đi chơi, được khám phá nhiều hơn con cái nhà mình.
    Mình chợt nhận thấy đúng là con cái nhà mình chẳng có thú vui gì sau khi đi học về ngoài việc cắm đầu vào cái TV, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn với mấy games, biết chuyện kiếm hiệp, sử tầu nhiều hơn lịch sử đất nước mình, chỉ được dạy có rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu mà suốt ngày ra phố phải chen chúc hít khói bụi xe, ngày nghỉ lễ chỗ nào cũng đầy người, có chút thời gian chỉ biết rủ nhau ra quán games, ra bãi sông Hồng, tụ tập đàm đúm karaoke và những trò hơn thế nữa.
    Mình chợt thấy thèm những ngày xa xưa mỗi khi hè đến lại về quê trèo cây vặt quả, đuổi nhau trên bờ đê, trốn tìm trong ruộng ngô. Cái ngày xưa ấy, chơi thoải mái, học thoải mái mà bố mẹ có ngu dốt gì lắm đâu. Đằng này bây giờ học như nhồi vịt mà chỉ biết ù ù cạc cạc.
    Thế là mình quay ra gây chuyện với lão nhà mình:
    ?oAnh muốn làm thế nào thì làm, phải cho con đi chơi?
    ?oƠ, công việc đang ngập đầu, chơi là chơi thế nào?
    ?oTùy anh, thế anh muốn con cái lẩn thẩn à ? ?
    Được cái lão này cũng biết nghe lời hay lẽ phải, dễ giáo dục:
    ?oĐi chơi thì đi chơi?
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lang thang vượt biên
    Tết 2007 vừa rồi, nhà mình lang thang đi Malaysia và Singapore mỗi nơi một tuần.
    Bà con ai muốn đi Singapore mời qua topic:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/905055/trang-1.ttvn
    [​IMG]

    Ai muốn đi Malaysia mời qua topic:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-1.ttvn

    [​IMG]


  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lang thang vượt biên
    Tết 2007 vừa rồi, nhà mình lang thang đi Malaysia và Singapore mỗi nơi một tuần.
    Bà con ai muốn đi Singapore mời qua topic:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/905055/trang-1.ttvn
    [​IMG]

    Ai muốn đi Malaysia mời qua topic:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-1.ttvn

    [​IMG]


  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lang thang khám phá đất Việt cùng gia đình
    Nhà mình đặt tên cho topic là ?oLang thang khám phá đất Việt? vì mấy lý do:
    Lang thang là kiểu đi của nhà mình. Thích đi đâu thì đi, tùy hứng, tùy tâm. Thôi thì không được xem là bụi, không đạt đẳng cấp prồ, không xứng danh là dân phượt, không phải kiểu ta-ba-lô, kiểu chèo kayaking hay kiểu cưỡi xe máy ôm đèo, nhà mình tự lượng sức còm, có khả năng gì, điều kiện gì, thời gian bao nhiêu thì cứ đi lang thang.
    Đơn giản thế thôi.
    Khám phá là mục đích của những chuyến lang thang này, đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ nhà mình, bổ sung những kiến thức chúng còn thiếu nếu chỉ học qua sách vở. Nhà mình không chú trọng khám phá những con đường, những cột mốc, những cửa khẩu biên giới lắm vì không giỏi chuyên môn này. Chỉ thích lang thang qua những vùng đất, đi đến đâu có điểm gì hay thì ghé qua, thấy có gì ngon thì thử, thấy có thì tò mò thì hỏi, thấy thích thì quan tâm.
    Đơn giản thế thôi.
    Cứ lang thang và khám phá.

    Còn cái dòng tít phía sau dài loằng ngoằng thì chẳng qua nhà mình quảng cáo mời khách ghé thăm topic này ấy mà. Nghe nói hình như đang là mốt. Cứ đặt tên cho có vẻ sang sang một chút để hợp với box du lịch, chứ ghi ?ocùng quanh quẩn bên bếp với BMFamily?? thì chẳng ma nào thèm vào đọc. Còn gây chuyện chửi nhau để mời chào khách thì nhà mình không có khiếu. Đành mang tiếng không khiêm tốn chút vậy. Hì hì hì...
    Tên topic nhà mình đặt luôn một lần để dùng luôn về sau, đỡ phiền box mod đổi nhiều lần. Cũng xem đó là mục tiêu mà phấn đấu lâu dài cho các cháu.
    Thực ra thì đến nơi đâu không quan trọng.
    Bạn đem chuyện kể leo Fan mấy lần với người hàng ngày vẫn mang vác đồ thuê lên đó, hay khoe đã đến mũi Cà Mau với mấy anh Hai Lúa, hay kể chuyện lên Tây Nguyên với dân Gia Rai thì họ cười vào mũi bạn. Ngược lại, chỉ loanh quanh Hà Nội cũng là ước mơ thèm muốn của những người ở xa Thủ đô, hay chèo ghe trên miền sông nước Cửu Long là những kỷ niệm không quên của người xứ Bắc. Đôi khi ghé vào box cùng chuyến đi với những người khác mới chợt nhận ra quanh nhà mình còn nhiều điều bất ngờ chưa kịp khám phá.
    Ngày nay, mọi cuộc hành trình chẳng có gì quá khó khăn, chỉ cần bạn ham thích, bớt chút thời gian, bỏ công việc sang một bên, chuẩn bị hành trang, thu xếp cùng mọi người là có thể lên đường.
    Nhà mình cũng mơ ước thu xếp cho cả nhà cùng lang thang khám phá đất Việt một chuyến.
    Có thể chưa đi được hôm nay thì ngày mai, tháng tới, năm sau sẽ cố gắng.
    Cứ đặt mục tiêu mà phấn đấu.
    Lang thang.
    Khám phá.
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lang thang khám phá đất Việt cùng gia đình
    Nhà mình đặt tên cho topic là ?oLang thang khám phá đất Việt? vì mấy lý do:
    Lang thang là kiểu đi của nhà mình. Thích đi đâu thì đi, tùy hứng, tùy tâm. Thôi thì không được xem là bụi, không đạt đẳng cấp prồ, không xứng danh là dân phượt, không phải kiểu ta-ba-lô, kiểu chèo kayaking hay kiểu cưỡi xe máy ôm đèo, nhà mình tự lượng sức còm, có khả năng gì, điều kiện gì, thời gian bao nhiêu thì cứ đi lang thang.
    Đơn giản thế thôi.
    Khám phá là mục đích của những chuyến lang thang này, đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ nhà mình, bổ sung những kiến thức chúng còn thiếu nếu chỉ học qua sách vở. Nhà mình không chú trọng khám phá những con đường, những cột mốc, những cửa khẩu biên giới lắm vì không giỏi chuyên môn này. Chỉ thích lang thang qua những vùng đất, đi đến đâu có điểm gì hay thì ghé qua, thấy có gì ngon thì thử, thấy có thì tò mò thì hỏi, thấy thích thì quan tâm.
    Đơn giản thế thôi.
    Cứ lang thang và khám phá.

    Còn cái dòng tít phía sau dài loằng ngoằng thì chẳng qua nhà mình quảng cáo mời khách ghé thăm topic này ấy mà. Nghe nói hình như đang là mốt. Cứ đặt tên cho có vẻ sang sang một chút để hợp với box du lịch, chứ ghi ?ocùng quanh quẩn bên bếp với BMFamily?? thì chẳng ma nào thèm vào đọc. Còn gây chuyện chửi nhau để mời chào khách thì nhà mình không có khiếu. Đành mang tiếng không khiêm tốn chút vậy. Hì hì hì...
    Tên topic nhà mình đặt luôn một lần để dùng luôn về sau, đỡ phiền box mod đổi nhiều lần. Cũng xem đó là mục tiêu mà phấn đấu lâu dài cho các cháu.
    Thực ra thì đến nơi đâu không quan trọng.
    Bạn đem chuyện kể leo Fan mấy lần với người hàng ngày vẫn mang vác đồ thuê lên đó, hay khoe đã đến mũi Cà Mau với mấy anh Hai Lúa, hay kể chuyện lên Tây Nguyên với dân Gia Rai thì họ cười vào mũi bạn. Ngược lại, chỉ loanh quanh Hà Nội cũng là ước mơ thèm muốn của những người ở xa Thủ đô, hay chèo ghe trên miền sông nước Cửu Long là những kỷ niệm không quên của người xứ Bắc. Đôi khi ghé vào box cùng chuyến đi với những người khác mới chợt nhận ra quanh nhà mình còn nhiều điều bất ngờ chưa kịp khám phá.
    Ngày nay, mọi cuộc hành trình chẳng có gì quá khó khăn, chỉ cần bạn ham thích, bớt chút thời gian, bỏ công việc sang một bên, chuẩn bị hành trang, thu xếp cùng mọi người là có thể lên đường.
    Nhà mình cũng mơ ước thu xếp cho cả nhà cùng lang thang khám phá đất Việt một chuyến.
    Có thể chưa đi được hôm nay thì ngày mai, tháng tới, năm sau sẽ cố gắng.
    Cứ đặt mục tiêu mà phấn đấu.
    Lang thang.
    Khám phá.
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mấy câu chuyện nhỏ sẽ được kể trong topic này
    Đắm mình trong tiếng trống vật dưới cây đa làng
    [​IMG]

    Hân hoan ngắm các bác, các chú thả chim
    [​IMG]

    Hào hứng đua tranh cùng bạn bè cùng lứa

    [​IMG]

  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mấy câu chuyện nhỏ sẽ được kể trong topic này
    Đắm mình trong tiếng trống vật dưới cây đa làng
    [​IMG]

    Hân hoan ngắm các bác, các chú thả chim
    [​IMG]

    Hào hứng đua tranh cùng bạn bè cùng lứa

    [​IMG]

  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nghe tiếng quan họ giao duyên

    [​IMG]
    Với cái vui người già

    [​IMG]
    Cùng nụ cười trẻ thơ

    [​IMG]

Chia sẻ trang này