1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG KHÁM PHÁ ĐẤT VIỆT cùng gia đình BMFamily - Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền T

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lại tiếp tục lang thang.
    Ghé vào một ngõ nhỏ phơi đầy bánh đa.
    Bức tường gạch cũ có vẻ là nơi luyện tay nghề chụp ảnh của hai anh em đây.
    [​IMG]
    Không ngờ gặp phải chủ nhân khó tính
    [​IMG]
    "Này hai cậu kia, đi chỗ khác chơi"
    "Đây không phải chỗ cho các cậu muốn chụp gì thì chụp đâu nhé"
    "Phải xin phép đàng hòang chứ.... Gừ... gừ....gừ...."
    Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mèo cậy gần lỗ tường
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Trời nắng.
    Đi thêm một đoạn nữa thì gặp bà con đang đem bánh đa ra đường phơi.
    [​IMG]
    Thử tay nghề một chút. Đúng là còn phải học nhiều
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Hành trình tiếp tục dọc con đê sông Đáy.
    Có cảm giác như đang đi giữa một dải đê vàng óng... miến dong phơi.

    Bên trái đường
    [​IMG]
    Bên phải đường
    [​IMG]

    Phía xa xa
    [​IMG]
    An toàn vệ sinh thực phẩm thì miễn bàn.
    Nhà mình ít khi ăn miến dong lắm. Hì hì...
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cuối con đường đê sông Đáy đã là đường cao tốc Láng - Hòa Lạc rồi.
    Tất nhiên là đã đến giờ nạp năng lượng cho mấy cái tàu du lịch đang há mồm.
    Một địa điểm quên thuộc được nhà mình rất thích ghé qua ăn trưa khi đi theo đường này là khu nhà hàng cuối đường Láng Hòa Lạc (về phía Hòa Lạc).
    Ông chủ đang bóc một chú gà đi bộ nướng bọc đất thơm lừng.
    [​IMG]
    Nhưng thôi, đây mới là món khóai khẩu nhất của hai em Mèo Chuột
    [​IMG]
    Vào những hôm đẹp trời đói bụng như thế này, ông em có thể đánh sạch khẩu phần này.
    Thôi, cứ áp dụng biện pháp ngăn ngừa an toàn đã.
    Chúc cả nhà ngon miệng.
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nghỉ ngơi ăn trưa một lúc, cả nhà lại túc tắc phóng xe máy về nhà.
    Buổi chiều còn bao nhiêu việc thường ngày phải làm.
    Cu em đi học Apollo, cu anh lên trường tiếp tục.
    Mình phải đảo qua văn phòng một chút.
    Kết thúc một buổi lang thang.
    Không có chuyện giật gân
    Không bị rơi xe xuống bờ đê
    Không có tai nạn giao thông dọc đường
    Không có nhóm nào tụ tập đánh chửi nhau
    Không có kỷ lục nào được xác lập
    Không có sự kiện gì cần chú ý
    Chả có gì đặc sắc
    Chỉ có lang thang
    Cuộc sống thường ngày ấy mà.

  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lễ hội đền Đô
    Đền Đô, tức là Đền Cổ Pháp được xây dựng từ những năm đầu tiên, ngay khi kinh thành Thăng Long được chọn làm kinh đô Đất Việt và vua Lý Công Uẩn về thăm quê hương sau khi được lên ngôi (năm 1030). Dân làng xây một ngôi nhà lớn để làm nơi nghênh đón nhà vua. Khi vua Lý Thái Tổ băng hà, vua Lý Thái Tông đã cho sửa lại ngôi nhà và chọn làm nơi thờ tự vua cha. Từ đó trở đi, đây trở thành nơi thờ tự các vị vua Lý sau khi đã băng hà. Vì nơi đây thờ 8 vị vua nhà Lý nên còn gọi là Lý Bát Đế.
    Đền được xây trên mảnh đất của Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, quê phát tích của nhà Lý.
    Hàng năm, lễ hội đền Đô được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3 Âm lịch, trong đó lễ chính ngày 15/3 là ngày Lý Thái Tổ đăng quang lên ngôi vua năm 1010.
    Nhà mình đến lễ hội đền Đô vào ngày 16/3/2007, ngày cuối cùng của lễ hội này. Thôi thì không đến xem phần lễ chính được thì cứ ghé xem phần hội cũng được rồi. Cũng sắp xếp được thời gian đi một buổi sáng.
    Đền Đô, Đình Bảng rất gần Hà Nội. Từ khu vực trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, qua cầu Chương Dương và cầu Đuống, chạy xe máy chừng 30 phút theo con đường quốc lộ 1A cũ là đã đến với Đình Bảng và Lễ hội đền Đô.
    Đến với làn quan họ của những cô gái Bắc Ninh
    "Người ơi... người ở đừng về..."
    [​IMG]

    Ngắm chim của các chú các bác đang được thả tự do
    [​IMG]
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 10/06/2007
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Dọc con đường dẫn đến Đền Đô đã nô nức người đi hội.
    Gửi xe máy vào một nhà dân, nhà mình cũng hòa cùng dòng người.
    [​IMG]
    Cổng vào Đền Đô có cửa chính với tứ trụ.
    Hai đầu trụ chính có tượng hai con nghê.
    [​IMG]
    Sân đền
    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Thủy đình nổi như một bông sen giữa hồ bán nguyệt
    [​IMG]
    Đây cũng là nơi du khách nghỉ chân hóng mát
    [​IMG]
    Ngũ Long Môn trông thẳng ra hồ và Thủy Đình
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Người đi lễ hội
    [​IMG]
    Mặc dù lễ hội đã đến ngày cuối cùng, nhưng vẫn rất đông.
    Cũng là một dịp để người dân giải trí, vui chơi sau những ngày nông vất vả.
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cổng khu Văn chỉ còn mới, chắc được đầu tư tu sửa cho xứng với tầm vóc lịch sử của Đền Đô.
    [​IMG]
    Nơi đây đang tổ chức giao lưu Câu lạc bộ thơ
    [​IMG]
    Tất nhiên thơ ở đất Kinh Bắc này không thể thiếu Quan Họ đưa duyên
    [​IMG]

Chia sẻ trang này