1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG KHÁM PHÁ ĐẤT VIỆT cùng gia đình BMFamily - Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền T

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nghe tiếng quan họ giao duyên

    [​IMG]
    Với cái vui người già

    [​IMG]
    Cùng nụ cười trẻ thơ

    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Thư giãn giữa chốn linh thiêng

    [​IMG]
    Ngẩn ngơ mùa lễ hội đất Bắc

    [​IMG]
    Lang thang trên đường thiên lý vạn dặm
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Thư giãn giữa chốn linh thiêng

    [​IMG]
    Ngẩn ngơ mùa lễ hội đất Bắc

    [​IMG]
    Lang thang trên đường thiên lý vạn dặm
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nhà BMFamily tự giới thiệu
    Nhà mình có 4 người
    Tính theo tuổi thì được chia ra làm 2 tầng lớp: cánh đã già dã man và lớp còn tươi non.
    Đầu năm nay, lão già nhà mình phấn khởi tuyên bố ?oThế là từ nay anh hết khấu hao rồi nhé?.
    Chẳng qua là cánh già nhà mình vừa kỷ niệm 20 năm ngày cưới.
    Đúng là theo luật hiện hành thì hết thời hạn khấu hao thật.
    Thôi thì cũng cho lão tự do một chút trước khi về hưu hẳn.
    Lớp còn non thì có ông anh cả Bờm U17 và cậu em Milô U10.
    Hai tướng cướp này diễn vở Tom & Jerry suốt ngày đêm không nghỉ.
    Về sở hữu quỹ thời gian thì cũng chia làm 2 tầng lớp: bận rộn và thảnh thơi.
    Bận rộn nhất có lẽ là Trưởng lão và ông anh Bờm.
    Tất nhiên Trưởng lão phải lo cho gia đình đủ ăn.
    Còn ông anh Bờm đang lo tốt nghiệp phổ thông và thi đại học.
    Cậu em Milô thì học hành cũng nhẹ nhàng. Tự học là chính.
    Mình là Oshin tổng quản nên dạo này cũng phải bố trí thêm thời gian ở nhà nhiều hơn.
    Phân công thế này:
    Em Milô chỉ đạo chung và cố vấn các mảng kiến thức chuyên ngành đi lại.
    Trưởng lão và anh Bờm cung cấp phần hình ảnh nếu có đi đâu.
    Mình được giao cả phần Oshin tổng quản lo phần lời của topic này.
    Thỉnh thoảng Trưởng lão hay Milô có tham gia chen vào.
    Mời mọi người cứ thoải mái tham gia cùng nhà mình.
    Vui là chính ý mà.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nhà BMFamily tự giới thiệu
    Nhà mình có 4 người
    Tính theo tuổi thì được chia ra làm 2 tầng lớp: cánh đã già dã man và lớp còn tươi non.
    Đầu năm nay, lão già nhà mình phấn khởi tuyên bố ?oThế là từ nay anh hết khấu hao rồi nhé?.
    Chẳng qua là cánh già nhà mình vừa kỷ niệm 20 năm ngày cưới.
    Đúng là theo luật hiện hành thì hết thời hạn khấu hao thật.
    Thôi thì cũng cho lão tự do một chút trước khi về hưu hẳn.
    Lớp còn non thì có ông anh cả Bờm U17 và cậu em Milô U10.
    Hai tướng cướp này diễn vở Tom & Jerry suốt ngày đêm không nghỉ.
    Về sở hữu quỹ thời gian thì cũng chia làm 2 tầng lớp: bận rộn và thảnh thơi.
    Bận rộn nhất có lẽ là Trưởng lão và ông anh Bờm.
    Tất nhiên Trưởng lão phải lo cho gia đình đủ ăn.
    Còn ông anh Bờm đang lo tốt nghiệp phổ thông và thi đại học.
    Cậu em Milô thì học hành cũng nhẹ nhàng. Tự học là chính.
    Mình là Oshin tổng quản nên dạo này cũng phải bố trí thêm thời gian ở nhà nhiều hơn.
    Phân công thế này:
    Em Milô chỉ đạo chung và cố vấn các mảng kiến thức chuyên ngành đi lại.
    Trưởng lão và anh Bờm cung cấp phần hình ảnh nếu có đi đâu.
    Mình được giao cả phần Oshin tổng quản lo phần lời của topic này.
    Thỉnh thoảng Trưởng lão hay Milô có tham gia chen vào.
    Mời mọi người cứ thoải mái tham gia cùng nhà mình.
    Vui là chính ý mà.
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Topic này dành cho ai
    Cũng muốn nói rõ ngay từ đầu cho mọi người biết. Cứ thẳng ruột ngựa vậy cho dễ sống.
    Nhà BMFamily mong muốn topic nhỏ này cho:
    + Những ông bố, bà mẹ, người lớn quan tâm hơn đến lũ trẻ khi nghỉ hè.
    + Những trẻ nhỏ cần khám phá cuộc sống bên ngoài những trang sách được học trên lớp.
    + Những gia đình có cùng suy nghĩ, sở thích như nhà BMFamily.
    + Tất cả mọi thành viên của box du lịch có quan tâm đến cuộc chơi của BMFamily nhà mình.
    Bà con nào thấy hữu ích có ưu ái, xin bớt thời gian để vote cổ vũ cho nhà BMfamily.
    Ai thấy topic nhạt phèo thì cứ chê, đừng vào.
    Ai muốn phá quấy, xin mời tìm chỗ khác.
    Bà con nào thấy cần góp ý, bổ sung, post bài, chia sẻ ảnh, xin mọi người nhiệt tình tham gia.
    Mong muốn

    Biết đâu sau khi vô tình lang thang đến topic này, một ông anh lâu nay vẫn chỉ phượt với lũ bạn cùng lứa, bỗng nhiên dở chứng rủ rê cô em gái bé tý mà lâu nay mình không để ý:
    ?oChủ nhật này anh em mình cùng đi Ba Vì đi, có nhiều thứ hay lắm??
    Hay ông bố đi làm về sớm hơn mọi ngày một chút, gạ gẫm cậu con trai:
    ?oBố con mình nghỉ chơi game một hôm được không. Chiều nay bố chở con ra Bảo tàng dân tộc học nhé. Cứ thử đi cho biết??
    Hay bà mẹ tự dưng tốt tính hơn, bảo ?oNày, tuần này cả nhà mình lên Lai Châu một chuyến đi??.
    Được thế là quý lắm rồi.
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Topic này dành cho ai
    Cũng muốn nói rõ ngay từ đầu cho mọi người biết. Cứ thẳng ruột ngựa vậy cho dễ sống.
    Nhà BMFamily mong muốn topic nhỏ này cho:
    + Những ông bố, bà mẹ, người lớn quan tâm hơn đến lũ trẻ khi nghỉ hè.
    + Những trẻ nhỏ cần khám phá cuộc sống bên ngoài những trang sách được học trên lớp.
    + Những gia đình có cùng suy nghĩ, sở thích như nhà BMFamily.
    + Tất cả mọi thành viên của box du lịch có quan tâm đến cuộc chơi của BMFamily nhà mình.
    Bà con nào thấy hữu ích có ưu ái, xin bớt thời gian để vote cổ vũ cho nhà BMfamily.
    Ai thấy topic nhạt phèo thì cứ chê, đừng vào.
    Ai muốn phá quấy, xin mời tìm chỗ khác.
    Bà con nào thấy cần góp ý, bổ sung, post bài, chia sẻ ảnh, xin mọi người nhiệt tình tham gia.
    Mong muốn

    Biết đâu sau khi vô tình lang thang đến topic này, một ông anh lâu nay vẫn chỉ phượt với lũ bạn cùng lứa, bỗng nhiên dở chứng rủ rê cô em gái bé tý mà lâu nay mình không để ý:
    ?oChủ nhật này anh em mình cùng đi Ba Vì đi, có nhiều thứ hay lắm??
    Hay ông bố đi làm về sớm hơn mọi ngày một chút, gạ gẫm cậu con trai:
    ?oBố con mình nghỉ chơi game một hôm được không. Chiều nay bố chở con ra Bảo tàng dân tộc học nhé. Cứ thử đi cho biết??
    Hay bà mẹ tự dưng tốt tính hơn, bảo ?oNày, tuần này cả nhà mình lên Lai Châu một chuyến đi??.
    Được thế là quý lắm rồi.
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bố cáo khẩn: Nhà mình thiếu nữ nghiêm trọng
    Tình hình là rất tình hình thế này:
    Nhìn sang các topic của các chú, các anh FMD, D&D, F50, Fan trăng rằm, Chim cò? cánh đàn ông nhà mình từ lớn đến bé đều tủi thân dã man.
    Topic nào của các chú các anh cũng đầy người mẫu xinh đẹp.
    Nhà mình có một người mẫu mảnh mai, chân dài tận nách thì lại là male tuổi quá nhỏ.
    Còn một anh mầu mỡ một chút đem ra làm mồi câu mà mãi chưa được ai.
    Thành ra có bao nhiêu hình chụp thì cũng chỉ có 2 người mẫu nghiệp dư này.

    Nhìn mà chướng mắt.
    Đành mong thông cảm.
    Vậy bố cáo bà con biết
    Hy vọng trợ giúp nhiệt tình

  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bố cáo khẩn: Nhà mình thiếu nữ nghiêm trọng
    Tình hình là rất tình hình thế này:
    Nhìn sang các topic của các chú, các anh FMD, D&D, F50, Fan trăng rằm, Chim cò? cánh đàn ông nhà mình từ lớn đến bé đều tủi thân dã man.
    Topic nào của các chú các anh cũng đầy người mẫu xinh đẹp.
    Nhà mình có một người mẫu mảnh mai, chân dài tận nách thì lại là male tuổi quá nhỏ.
    Còn một anh mầu mỡ một chút đem ra làm mồi câu mà mãi chưa được ai.
    Thành ra có bao nhiêu hình chụp thì cũng chỉ có 2 người mẫu nghiệp dư này.

    Nhìn mà chướng mắt.
    Đành mong thông cảm.
    Vậy bố cáo bà con biết
    Hy vọng trợ giúp nhiệt tình

  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Hành trình lang thang khám phá đất Việt cùng gia đình BMFamily
    Thăng Long đất thiêng, vùng quê xứ Bắc, miền Trung nắng gió, Tây Nguyên đại ngàn, miền Đông đất đỏ, sông nước Cửu Long? Lang thang, lang thang
    Hè về, cậu con trai nhỏ lên tiếng:
    ?oMẹ ơi, con muốn đi chơi?
    Ông anh cũng phụ họa:
    ?oHè này thi cử xong thế nào con cũng muốn đi chơi, quanh quẩn mãi ở nhà chán quá rồi?
    ?oNhưng đi những đâu ? ?

    Cậu em Milô xung phong:
    ?oChuyện này dễ ợt?
    ?oCả nhà để con lo?
    ?oNày thì Miền Trung nắng gió??
    ?oNày thì Tây nguyên đại ngàn??
    ?oNày thì Miền Đông đất đỏ??
    ?oNày thì sông nước Cửu Long??
    Vẽ con đường
    Thế là xong
    [​IMG]
    ?oNào, tính toán xem quãng đường bao nhiêu xa nào?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này