1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lang thang kí sự

    Cuộc đời tựa như một chuỗi các hành trình. Mỗi cuộc hành trình đều có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, đều mang cho mình ít nhiều những cảm xúc- cảm nhận riêng
    Ngày ngồi 8 tiếng ở VP, ngụp đầu trong công việc, thi thoảng thò mặt sang phòng bên cạnh xì xồ trêu chọc, rồi lại ngụp đầu vào việc....Thôi thì ko lang thang đánh bóng mặt đường được thì thì lang thang net, lang thang blog.
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tối, theo sự uỷ thác của 1 ng, mình đứng ra kí HĐ với đối tác, uỷ quyền ko giấy tờ, mai này chỉ việc phủ nhận, thía là đống xiền kia là của mình
    Đi kí HĐ, đc lôi vào quán rượu, lại Highway4, xa lộ 4 thẳng tiến...Nhớ hồi xưa, thấy vào cái quán này là oách lắm í, giờ thì thấy nhàn nhạt, chắc tại ngồi nhiều rồi....nhưng dạo này ngoan, ko rượu riếc j hết, em uống nước ngô ( dù j cũng phải giả bộ con gái ngoan ngoãn trc mặt các anh zai chứ)
    Ngồi với 2 thằng vừa từ Fờ răng xe về, ngồi nhìn cái thực đơn, cứ nhớn nhác: đà điểu hay cá xấu....... Thôi, 2 anh cho em xin cái thực đơn, em gọi cho lành ạ, em ko bị thiếu đạm, cũng chẳng ham mấy cái vụ kia....Thế là ôm trọn cái thực đơn, chọn và ăn
    2 thằng xì xồ khen món ngon, ờ, ngẫm ra thì hiểu biết của mình về ăn uống cũng ko đến nỗi tệ
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, nghĩ cũng buồn cười, thời còn đc tự do YM, sáng đến mấy thằng nhìn nhau buông câu "sáng nay trời đẹp quá, đi chơi thì tuyệt" rồi thì mỗi đứa cắm đầu vào máy tính. Thỉnh thoảng trêu trọc nhau đc vài câu, cười đc vài tiếng, đến khi đứng dậy ra về thì cũng đã tối mịt, hết 1 ngày đép trời.
    Rồi đến thời tan rã, chẳng còn trêu trọc đc gì nữa, những ng mới đến, những quy định mới ra, tự dưng mỗi ng lại thành cô độc. 1 cái phòng bé tẹo, có đến mấy khung trời riêng.
    Lại nhớ, lại nghĩ, phải chăng mình giống như 1 ng công nhân, ngày nào cũng như ngày nào, tay kìm tay búa, miệt mài với 1 con ốc, hết con ốc này đến con ốc khác, con nào cũng y như con nào. Cả cuộc đời trôi qua chỉ để vặn đi vặn lại 1 con ốc ????
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Con người ta - may mắn thì làm việc bằng đam mê, còn lại thì làm việc bằng ý chí - ko thik cũng làm, làm miệt mài... suy cho cùng cũng là vì miếng cơm manh áo.
    Papa cứ bảo con hãy tìm 1 công việc nhẹ thôi, đừng để bị cuốn quay cuồng trong núi việc, để mà có time thực hiện đam mê và sở thik, và hơn nữa, quan trọng là có time lo cho gia đình...
    Chỉ e rằng sau này khi đi làm, ko fải là 1 ng công nhân mà là 1 cái máy - ngày nào cũng như ngày nào.
    Con người nếu có sống 100 tuổi - trừ đi những năm tháng bé con, học hành, rồi ốm đau bệnh tật, rồi ngập đầu trong công việc... thì còn lại là bao nhỉ...
    Nhiều khi cứ tự hỏi "tại sao..."
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em vừa làm một quả lang thang. Sống ở Hà Nội gần 20 năm rồi thế mà hôm nay mới phát hiện ra mình thậm chí còn không biết cả khu vực quanh Lăng Bác nó thế nào. Hôm nay em đi một vòng, 30'' lái xe, một mình. Giá mà có thể vứt cái xe vào một chỗ để đi bộ thì tuyệt, mỗi tội mình mà vứt xe thì mình chết. Kể ra cũng thú vị trừ vụ vơi nửa bình xăng.
  6. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...lang thang net, lang thang blog, vô tình nhặt được một người bạn đồng cảm...bất chợt cười...
    Lang thang...chạy hoài, chạy mãi...bất chợt nắng, bất chợt gió, bất chợt bình yên...
    Lang thang...lang thang trong vòng quay cuộc đời để tìm lại chính mình, quá khứ, hiện tại và tương lai...bất chợt lặng...
  7. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lạt đật áo, lật đạt quần, lật đật mũ, lật đật khăn....
    lật đật 4, lật đạt 3, lật đật 2, lật đật 1...
    lật đật đứng, lật đật nhìn, lật đật ngó...
    lật đật lo, lật đật lắng, lật đật tuè đầu dãy đến cuối dãy...
    Đúng là con Lật đật. Đáng đời
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, lang thang
    gặp Topic của em Táo xanh
    Táo ơi, em còn xanh lắm!
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ở Vườn Hồng có dịch vụ gửi xe mờ kưng, nhưng chắc phải chiều tối mới bắt đầu, chắc tại kưng đi sớm ồi
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời HN rét quá, cái đứa chăm chỉ lượn lờ như mình cũng ngại, toàn ở nhà chui chăn, lang thang qua những trang sách....
    Dành được 1 hôm đi lang thang sắm Tết, sắm Tết từ giờ thì hơi sớm, cơ mà ko sao, sắm dần, chứ gần Tết lại chen chúc, mệt lắm.....
    Lượn lờ Trần Nhân Tông ăn cháo, đông khiếp, toàn người là người, đi ăn cháo lại hóng sang hàng vàng bạc, thấy đông quá, đúng là giá vàng đang biến động có khác
    Mà mình tự nhận thấy cái level hóng hớt của mình khá cao, nhớ có lần vừa đi vừa hóng, sém tông cái xe rác để lù lù cạnh đường, ngại thật

Chia sẻ trang này