1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ngồi nghe " Cứ ngủ say".... cảm xúc quá....
    Trưa nay đi ăn với chị....nghĩ miên man....
    " Lắng nghe từng giọt nắng lên đầy
    Lắng nghe mùa thu đến sớm nay
    Có lẽ lúc này, anh yêu vẫn ngủ say
    Lòng em nhớ anh thật nhiều ....."
    Bây giờ đang là xuân, nắng xuân tươi lắm, thắm lắm mà đôi khi vẫn đơn độc... uh, mong anh lắm, chồng à...
    Mong anh để có thể cùng cười tươi trong nắng....
    Để nắm tay nhau đi dạo dưới trời thu...
    Em thích nhất mùa thu, đẹp lắm, hơi buồn một tẹo nhưng lúc đấy có anh rồi thì sẽ không buồn nữa nhỉ
    Có anh trong đời, để mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên nghĩ đến sẽ là anh đang làm gì nhỉ, có nhớ em như em nhớ anh ko.... Để mỗi tối đi ngủ sẽ là 1 cái sms chúc ngủ ngon, sáng dậy sẽ là 1 cái nháy máy để đánh thức....
    Còn lấy nhau thì sao nhỉ, sáng sẽ dậy sớm, tập thể dục, đùa vui và cùng nấu bữa sáng.....Ờ mà có thể tại em trẻ con, chứ lấy chồng rồi chắc gì đã ngọt ngào như thế .... Thôi thì cứ cố nghĩ là nó ngọt ngào, để còn có lí do mà lấy chồng
    " Dẫu biết có lúc giận hờn, có lúc ngại ngần
    Vẫn thấy tim anh gần em hơn.....
    Có lúc ước muốn tràn trề...
    Vẫn biết có lúc nhìn lại
    Những tháng ngày dài
    Ánh mắt ban mai dành tặng anh..."
    Liệu có ai trong đời không nhỉ, để dành tặng ánh mắt ban mai
    Để yêu trọn vẹn mà không phải suy nghĩ
    Để nằm yên trong vòng tay như một con mèo nhỏ mặc ngoài kia bão tố
    Để thức dậy mỗi ngày đều thấy ban mai lung linh ngoài cửa
    Có lẽ trẻ con quá....có lẽ tại toàn mơ ước những điều viển vông...
    Có lẽ chưa gặp 1 nửa phù hợp....có lẽ tại duyên số chưa tới...
    Được sbcraft sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 05/03/2008
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ký sự gì mà dài thế...hi hi, hnay mới lang thang vào đây xây nhà cho Táo.
    Have a nice day! ).
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    úi ùi, pe met mui de dau, hok thay anh day hu
    tang ne
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ngày trôi qua
    Hôm qua ngồi coi ti vi, thấy giới thiệu về Aligh Mã Mây, ờ thì khen quán đẹp, cơ mà khoe là trong quán có cây hoa SỮA thì nó tay toàn phần
    Có lẽ tại mình khắt khe quá...có lẽ tại vì mình biết nó là cái j nên mới thấy sai, chứ ko chắc cũng chẳng dám bình loạn....
    Cơ mà nhìn cái quán nhớ Mèo quá, giờ này đang busy lắm
    Tự dưng lại nghĩ mình đang cần gì nhỉ ??? Chắc là đang cần những điều viển vông
    Mình cần 1 người đủ quan tâm nhưng lại thích tự do, và tự chăm lo đc cho bản thân
    Mình cần 1 người lãng mạn nhưng lại biết là mình đã là 1 đứa hơi sến, thích những điều lãng mạn, nên nhìn ai cũng thấy họ có phần khô khan
    Mình cần 1 bờ vai để dựa, nhưng lại ko thèm dựa vào những bờ vai luôn sẵn sàng cho mình dựa
    Mình cần rất nhiều tiền vì mình kiếm đc ít, nhưng lúc có người cho nhiều tiền thì ko nhận vì chẳng biết để làm j cả
    Ai cũng bảo là mình sướng, ờ mà sướng thật, cả tuần hẹn đi ăn ầm xèo, 1 tuần có 14 bữa ăn (trưa + tối ) thì hẹn sơ sơ 10 lần, trưa kể cafe đá lẻ
    Uh, mà có lẽ là mình hư, nên tốt nhất đừng mơ lấy chồng, vì anh nào cũng ngán 1 đứa như mình
    Có người nói thế nào nhỉ, à 1 đứa có nhiều người mời đi ăn như mình thì là tốt phúc, chẳng hiểu đến lúc biết mình đang làm j người ta có bảo mình tốt đức nữa ko nhỉ
    Muốn nói, muốn khuyên can mà ko thể... Không còn là trẻ con để nói bất cứ cái j mình nghĩ.... nên đành im lặng
    Cắm phone vào tai và lượn lờ Hà Nội
    Phan Đình Phùng lá rơi đẹp quá
    Hàng Bạc vẫn tấp nập một cách kín đáo
    Hoa tưng bừng phố
    Hoa tràn ngập nắng
    ...................................
    Liệu đến lúc nào, sẽ có 1 ng tặng hoa cho chỉ riêng mình nhỉ
    Chắc tương lai xa lắm
    Được sbcraft sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 07/03/2008
  5. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Và?o xĂy nhà? cù?ng bàn Tào nà?o. Lang thang vư?a thĂi, muẶn rĂ?i vĂ? nhà? 'i
  6. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cảm xúc
    Hè đến, nắng lên rồi đấy
    Mà sao lòng vẫn bâng khuâng đến thế nhỉ???
    Giá như mình có thể yêu...Cảm giác mọi thứ xung quanh biến mất, mình rơi xuống hố...Mọi không gian, cảm xúc xung quanh trùng hẳn...
    Lượn lờ Hà Nội...Này là quán sữa chua hay ăn, lâu lắm rồi không quay lại...Rồi hoa sưa nè...Điểm danh từng cây, cây này sắp ra hoa, cây này muộn hơn...Có vẻ như 3 ngày nữa thôi, Hà Nội sẽ bừng sắc hoa sưa...
    Mình sẽ đi ngắm hoa sưa với ai nhỉ??? Không biết nữa...muốn đi với người mình yêu trọn vẹn, mà sao chẳng có ai...quí mến thì có thể mà sao yêu khó thế nhỉ
    Có lẽ sẽ lại tí tởn với Mèo, lại lấy cớ là hôm nay mặc váy xinh, đi guốc xinh nên phải đi ngắm hoa xinh
    À còn đây nữa, hàng hoàng lan, mỗi lần đi xe qua vào mùa thu đều đi chậm thật chậm để hít hà mùi Hoàng Lan...Chẳng hiểu sao yêu bọn hoa cỏ ghê gớm
    Ngồi trêu Mèo: hay tớ lập cái topic Đang đi dream, được PS lại thích Camry để đú theo Mèo nhỉ
    Nhưng mà cũng hiểu những cảm xúc đằng sau...toe toét đấy...mà trống rỗng...
    Nếu mọi người hay oán trách tình yêu là chơi trốn tìm, thì hình như với mình, tình yêu chán nản bỏ đi mất tích
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chả thích lang thang, chỉ thích nằm ở nhà ôm vợ.
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi! Lại mơ giữa ban ngày zồi. Vợ quái đâu mà thích mí chả k thích cơ chứ. Thích cũng chạ đc.
    Cơ mà sao miềng set title cho Ếch đến giờ vữn chưa hiện lên nhể???
    @ Táo: Năm sau ss tặng hoa cho riêng mình em ná!
  9. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hì, thanks chị Hằng nhé
    Nhưng mà em thích đc 1 zai tặng hoa cho riêng em mà thôi
    Đôi khi cứ thích thế, mặc dù người ra chỉ tặng hoa cho riêng mình, chắc j trong tim người ta đã có mình, mà kể cả có thì biết được là dành bao nhìu phần tình cảm cho mình
    @Ex: vấn đề là có vợ hay ko mà đòi nằm nhà ôm vợ
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nó thuộc vào sở thích mà. Cần gì phải có

Chia sẻ trang này