1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đúng !
    Cần jì phải có mới được ôm !
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lang thang sang đây gặp toàn người quen
  3. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Cũng đi lang thang cùng chúng tớ ah!
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ừ, mình đang lang thang nhưng ko ký sự gây sự gì đâu, thật đấy
  5. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    lang thang cẩn thận kẻo lạc nhá !
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chèo hít ! chúc bạn 01 buổi tối loãng moạn
  7. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bị sếp mắng, ghét vật
    Cả 1 ngày đi làm thì họp ngót cả ngày, mệt
    Về nhà lại ức chế, đi chơi về bị ,mắng
    Đến biểu tình, đình công quá
    Ai cũng bảo lương chắc cao lắm nhỉ, giàu lắm nhỉ
    Haizzzzzzzzz..... có đi cướp đc tiền của thiên hạ đâu chứ nhỉ
    Mẹ bảo lương 10tr là cao rồi, yêu thôi, nghe hài vật vã
    Ờ mà, với 1 số người mình gặp, thì chắc là nghe lương anh 10tr, chắc cắm cúi kưa ngay anh í
    Tối, qua thăm chị, tự dưng bỏng 1 vết to tướng..... hơi bất cẩn thế là lại vất vả cả tháng
    Cũng biết là chị sẽ nghĩ, những lúc như thế này, giá có 1 người để dựa vào, 1 người để lo lắng, chăm sóc, 1 người của riêng mình, để đau đấy mà nhìn người ta chăm lo cho mình sao ấm lòng quá
    Thèm có 1 người thân, uh, giá mà có chồng hay người yêu nhỉ, sẽ được nũng nịu vòi vĩnh, sẽ được chăm lo đưa đón
    Những lúc như thế này lại thấy trống trong lòng, chị bé cố lên nhé
    Mấy hôm nay tự dưng lại chăm đi chợ, nấu ăn
    Thấy hơi hâm hâm, chắc bị dở hơi rồi
    Nhắn tin trêu chị, em nấu chắc cũng cố mà nuốt được chị nhỉ
    Toét miệng cười
    Tự dưng lại nhớ bài viết trên báo tường của lớp hồi xưa "con gái lớp mình có thể nấu ăn ko giỏi nhưng chắc chắn là biết luộc gạo, luộc trứng, luộc rau để đủ 1 bữa cơm "
    Ờ, cái j ko biết làm thì cứ cho vào luộc, gạo luộc ko thành cơm thì thêm nước cho thành cháo, sợ j
    Giá mà cái j cũng có thể luộc nhỉ, chắc sẽ đơn giản hơn
  8. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chèo pé Vy !
    Chúc bẹn có 1 buổi trưa thanh thản !
  9. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Uì, mấy nay nhà die mạng, ko vào Tờ tờ vờ nờ đc,
    đêm đang làm bài khuya lang thang Vào lang thang lại lang thang đúng nhà Táo , Táo nhá lang thang hơi nhiều đấy nhá , năm nay yêu là cưới thoai, tuổi đc và đẹp đấy, khi nào cưới thì báo nhá
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà cũng luộc được thì tốt lắm, ăn k sợ nhiều dầu mỡ, k sợ bệnh tật, chỉ sợ...chán thôi

Chia sẻ trang này