1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ăn đồ luộc chán quá rùi thì ra hàng mua đồ ăn sẵn !
    Thế thui mà !
  2. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    " Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    ...........................................................................................
    Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
    Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
    Ðể lại trống không một lần ... .................."
    Cảm xúc, uh, cảm xúc với cỏ cây thôi....
    Thích đi ngắm hoa sưa...thế là 1h nghỉ trưa biến thành 1h lượn phố Hà Nội
    Những cây hoa sưa đã đi điểm danh từ mấy ngày trước, giờ điểm danh lại.....
    Hoa năm nay không đẹp như mọi năm....Hoa vẫn bừng lên trong nắng, mà sao khác thế....
    Ngồi bên chị, rướn cổ ngắm hoa...
    Luyên thuyên những điều vụ vặt của cuộc sống.........
    Vụn vặt đấy mà không hề vụn, nó vụn vì chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống....nhưng phải nhìn vào nó để mà tránh....
    " Người đi uh nhỉ người đi thật
    Em thà coi như hơi rượu say..."
    Biết bao lần tự nhủ, cứ coi như là điều j bé nhỏ, để những điều to tát che mất mà lại không thể.....
    Biết bao lần tự hỏi cách mình sống với mọi người có sai lầm j chăng......chẳng hiểu nữa....
    Mình nhận ra mình giờ sống sòng phẳng hơn, chẳng nể nang j như hồi xưa
    Chẳng biết là tốt hay là xấu nữa........
    Nhưng cũng tự thấy là nóng tính hơn... Tệ thật.....
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bé! Chị hứa sẽ cố gắng! Quả thật là lúc đó, sau cú đt đó, chị nghĩ ngay đến bé, chị chủ động tìm người mà có thể đến với mình nhanh nhất và giúp mình được tốt nhất (bé nhìn thấy chị lúc đó rồi đúng không, chị sẽ ko thể gọi Ú được đúng không? tại bác sĩ hỏi đến nên chị nhớ ra, bé biết chị và Ú bồ bịch thế nào đúng không?)
    Chị không nghĩ đến việc giá có chồng ở bên, không bé àh, nhưng bé thì không được như chị nhé, ai cũng tốt, và ai cũng xấu, nhìn vào mặt tốt, đừng nhìn vào mặt xấu bé nhé, tất cả chỉ là tương đối thôi!
    Cú đt đó cũng có thể giúp chị lúc đó, vì ở gần hơn bé, vì, bé nhớ không, chị nói với bé rồi, nhưng rồi... giờ thì chị xác định rõ ràng rồi bé ạh, mặc dù, không có gì đơn giản cả, nhưng phức tạp cũng chỉ là do mình tạo ra thôi, chị hơi giận mình vì lúc đó không giữ nổi bình tĩnh, tự làm mình đau thêm bé ạh, thôi thì đành nói, bây giờ mình đang fragile, tự mình tha thứ cho mình trước đã rồi mới vượt qua được!
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hic, lúc thất nghiệp dài mặt thì chẳng tìm đc việc
    Giờ đi làm busy rồi thì lại đc mời sang chỗ khác làm
    Biết làm sao đây
    Hài lòng với mọi thứ hiện tại, nhưng có vẻ việc mới tốt hơn cho tương lai, thế là điên đầu nghĩ
    Lại tung tăng lượn phố với Mèo, suy nghĩ suy nghĩ.......
    Mình có phải đứa tham lam ko nhỉ........
    2 công việc thì từa tựa nhau
    Trợ lí giám đốc và trợ lý dự án
    Giá có 1 cái tốt hẳn và xấu hẳn có phải đỡ nghĩ ko
  5. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Hay là đầu quân về chỗ tớ làm đi !
    Dạo này công việc của tớ cũng nhiều quá !
    Đang cần người phụ giúp !
    Đồng ý ko !
  6. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng, lựa chọn giữa 2 công việc
    Rồi hỏi han
    Tình cờ người ta nói với mình " Chắc là người dễ dãi"
    Cười nhạt, uh nhỉ, có thể
    Hôm qua thôi, mình còn nghe người ta nói là mình cặp với hết thằng này đến thằng khác
    Hôm qua thôi, người ta đã nói với mình là tưởng mình thế nào, hoá ra..............
    Hôm qua thôi, người ta cũng đánh giá rồi..........
    Và hôm nay, người khác lại hỏi mình
    Những câu hỏi mà mình ko bao h nghĩ là mình sẽ bị hỏi, chứ đừng nói là được hỏi
    Uh, dù gì cũng chỉ là những người quen trên cái mạng ảo thôi mà
    Họ chẳng là ai để đánh giá mình sống được hay ko đc
    Họ chẳng là ai trong cuộc sống của mình cả
    Vậy mà tự dưng họ làm mình suýt khóc vì câu họ hỏi mình
    Chat với Mèo, "Mèo ơi tớ muốn ôm Mèo", thế là Mèo bỏ bữa trưa cty để qua đưa mình lượn lờ 1 tẹo, 2 đứa thôi, ai biết là làm j nhể
    Uh, cũng là bạn qua mạng, mà sống đc với nhau, âu cũng là may rủi, ở đời được mấy người như thế đâu
    Ai cũng bảo Mèo ham chơi, bảo tớ hư hỏng, chắc vì thế mà chơi được với nhau
    Không thanh minh, ko giải thích, cứ thế mà sống
    Bám trụ đến cùng với cái kiểu sống của mình
    Tối tự dưng muốn đạp xe lòng vòng Hà Nội
    Có thể lại đi thăm con, ôm con để thấy bình an
    Mà cũng có thể chỉ để tự vỗ về bản thân
    Cố lên nào, mình đã trả hết nợ với những người yêu thương mình đâu
  7. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước sự lựa chọn, băn khoăn và suy nghĩ
    Nhưng lại không hề cảm thấy đơn độc...
    Mọi người luôn sẵn sàng nói chuyện với mình...
    Dù là call hay đến gặp, đều thấy mình được thật nhiều người quan tâm, yêu mọi ng biết bao
  8. ablreturn

    ablreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vừa đến cơ quan đã vào viết lách thế này.. bảo sao sếp không ghét
    Nhưng mà.. đừng yêu nhiều quá nhé.
  9. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy nhỉ? có nhìn thấy là viết lúc 7h18 ko, cty thì 8h mới là giờ là việc nhá
    Nhưng mà, yêu nhiều thì sao nhỉ ???
    "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.."
    Nên yêu đc ai thì cứ yêu tuốt, thà.... còn hơn bỏ sót
  10. minhtoithoi

    minhtoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đáng trách vì tội đến quá sớm

Chia sẻ trang này