1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Dạ bẩm chị là giờ đó em online ở nhà ạ
    Mà sao cứ phải bắt bẻ thế nhở
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đang thắc mắc bạn Táo ở trên mình có phải là bạn Táo chủ topic không
    Chiều nay lại "lang thang", chưa đi đã thấy mệt muốn xỉu , tệ thật.
  3. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Là 1 thôi Mad à, Mad dạo này khoẻ ko thế, lâu rồi ko gặp
  4. minhtoithoi

    minhtoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có người quan tâm, thích thế còn gì?? Sao em lại cáu với chị???
  5. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Dạ em ko dám ạ
    Mà biết được chị thật hay lại là anh nào giả mạo, nghi lắm
    Thời buổi này nhiều bạn, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều
  6. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sáng một ngày mưa...
    Cảm giác đầu lơ lửng giữa mọi chuyện
    Đi lượn lờ, ngắm phố phường
    Hoa sưa năm nay nở xấu tệ.... chắc tại mưa, chắc tại gió..... mà cũng có thể tại nhiều người dòm ngó đến nó quá....
    Chiều, tình cờ biết là bạn sắp đi
    Vội vã sang thăm, thấy tội lỗi quá....
    Ngày mai thôi, bạn sẽ lại ở một nơi rất xa... Nơi ấy lạnh lắm, đơn độc lắm....
    Thủ thỉ thủ thỉ, những điều bé nhỏ nhưng mông lung của cuộc sống.....
    Làm một vòng từ cầu Đuống qua Hồ Tây, Hồ Gươm, lắt léo phố Hà Nội
    Bạn ngồi sau ôm chặt tớ....xe cứ lao... Hà Nội gần gũi mà lại xa xôi....
    Nào ai biết là đúng hay sai....
    Bạn băn khoăn, trăn trở.... mọi người nhìn vào đánh giá, xì xồ này nọ, nhưng mọi người đâu có chỉ được ra cách, mọi ng không phải là người bên trong sao biết được.....
    Uh mà thôi, cứ mặc kệ, cứ sống
    Sống trọn vẹn cho chính bản thân mình là được rồi bạn nhỉ
    Được sbcraft sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 17/03/2008
  7. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chiều Tím
    Sáng tác: Đan Thọ
    Lời: Đinh Hùng
    Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
    Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
    Mây bay quan san, có hay?
    Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài
    Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
    Lúc chia tay còn nhớ chăng?
    Ai nhớ ... mắt xanh năm nào
    Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
    Kề hai mái đầu nhìn mây tím... nhớ nhau ...
    Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
    Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
    Nếp chinh bào biếc ánh sao ...
    Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vỹ cầm
    Người xa vắng rồi chiều sang em ơi!
    Thương ai hoa rơi lá rơi ...
    Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
    Tìm trong tiếng đàn ... mùi hương chưa phai
    Ý giao hoan người nhớ chăng?
    Mây gió ... bốn phương giăng hàng
    Mùa thu thêu áo nét hoa mơ màng
    Và em với chàng kề vai áo ... vấn vương
    Chiều hỡi! Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu
    Người đi hướng nào ? Tìm trong chiêm bao
    Tóc bay dài, gió viễn khơi ...
    -------------------------------------------------------
    Sáng ra lại nhìn thấy " Chiều tím"
    Lần đầu tiên nghe bài hát này cũng cách đây 7 năm rồi, nhanh thật
    7 năm đủ để yêu thật sự và quên thật sự 1 người....
    Có lẽ tại 2 đứa cùng quá tham lam, muốn quá nhiều....
    Giờ thì mình lại vô định
    Không biết thực sự mình muốn gì
    Không biết thật sự yêu ai
    Không biết rất nhiều điều....
    Tự nhấn chìm trong vô định để thấy bình yên...
    " Kề 2 mái đầu... nhìn mây tím...nhớ nhau"
    Đã từng kề 2 mái đầu ngắm hoàng hôn trên sông Hồng
    Đã từng tranh luận về cuộc sống...để thẳng thắn sống với nhau
    Đã từng nghe hết các phiên bản của " Chiều tím"
    Giờ thì nghĩ về nhau chỉ đơn giản là 2 người bạn
    Đơn giản thế có lẽ là tốt....
    Bạn đã từng nói, sai lần lớn nhất của bạn là quá yêu
    Nhưng khi yêu rồi thì quá yêu lúc nào không hay đâu bạn à
    " Vì thả lòng không kìm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa...."
    Tớ mong bạn bình yên nhé
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    " Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai...."
    Đi nhé, đi ra biển.... để ôn lại kỉ niệm...
    Để thú nhận những điều chưa bao giờ nói....
    Uh thì đi...... nhưng kỉ niệm đã qua, ôn lại làm j nhỉ....
    Những điều chưa bao giờ nói.... giờ nói ra chắc cũng chỉ để nhẹ lòng....
    " Viết lên con tim câu thơ buồn...
    Để nghìn năm sau hoá đá.................."
    Hoa sưa tàn rồi.......
    Mùa hoa sữa qua lâu rồi..........
    Hà Nội vào xuân mà lá vẫn rụng đầy......đâu chỉ có chồi non.......
    Anh bảo em trẻ con, ngây thơ............
    Có cả ngây thơ và trơ lì
    Có cả đơn giản và không đơn giản.........
    Một vòng HN với rất nhiều người, nhưng chưa bao h đi trọn 1 vòng Hà Nội với anh........
    Nhớ..........
    Nhớ..........
    Nhớ...........
    Mà chẳng hiểu mình đang làm sao nữa
    Giá mà có ng trả lời đc cho mình phải làm sao..........
    Kẹt giữa tất cả mọi thứ..........
    Vờ như ko biết, vờ như không hiểu............
    Vờ như rồi sao nữa nhỉ ...........
    Thèm được dựa vai bạn
    Thèm đi ăn với Mèo
    Thèm ôm béo
    Thèm áp mặt vào lưng Ci
    Lại làm 1 vòng Hà Nội
    Trời cao và gió mát..........
    Gió mát khi ngồi trên tầng cao nhất Cổ Ngư
    Gió mát khi ngồi Long Biên tối
    Gió mát thổi cánh hoa sưa trắng bay bay trong gió
    Gió mát khi thả tóc xách xe lượn khắp Hà Nội
    Và gió mát khi đêm ngắm biển trong vòng tay 1 người nữa......... Gió xa rồi
    Hè sẽ đi biển..............
  9. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ký sự của mình hôm nay sẽ chuyển thành ăn kí sự
    Vẫn đi lang thang, thèm đi lang thang như con nghiện vật thuốc
    Nhưng rồi bận rộn, việc đù đầu, còn học nữa chứ nên gác mọi chuyện lại... có đi cũng chỉ dám đi 1 vòng nhỏ nhỏ rồi về học
    Và thế là vụ lang thang gác lại dành chỗ cho vụ ăn
    Một tuần có 5 ngày đi ăn (chính xác ra là 5 bữa trưa) thì:
    - T2 đi ăn với H.A
    - T3 ăn cơm cty
    - T4 đi ăn với Mèo
    - T5 đi ăn với anh (cứ gọi thế vì giờ mún phân biệt các anh khó quá, đánh số hay gọi tên đều ko ổn, cứ gọi thế cho lành)
    - T6 lại đi ăn với H.A vì lý do đặc biệt
    - T7 đi ăn với bạn, hẹn rồi
    à quên mất, đấy là tuần này lịch mới đến thế, còn T7 tuần trc đi ăn với H.A nữa, CN đi ăn với bạn
    Cứ thế này thì vụ giảm cân của mình hình như là không thể, ngại quá
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mạng là j nhỉ.........một chỗ xả xì trét.........vậy mà mỗi việc xả thôi cũng bị đánh giá là đúng và sai
    Hài thật............chẳng có ai là đúng hoàn toàn và chẳng ai là sai hoàn toàn cả.............
    Mệt mỏi, ức chế..............Muốn gào thét............
    Ờ thì hám tiền đấy, làm sao nào???
    Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Hay là phải cố giữ vẻ thanh cao, nói mình sống không vì tiền.......
    Nực cười thật, sống không vì tiền, nhưng có tiền thì mới sống được....
    À, có thể tại mình thực tế ( mà không, cái kiểu như mình là thực dụng )..... Cũng đúng thôi, giờ mở miệng ra giúp bạn tẹo việc là hỏi ngay, tiền công thế nào, okie thì giúp, ko thì thôi......
    Cũng đúng thôi, đi ăn toàn người khác trả tiền, cứ ăn cho sướng miệng rồi về.......
    Còn vụ mua đồ nữa chứ, câu kéo 1 hồi thì có ng mún tặng điện thoại cho, giá cả ko thành vấn đề nữa chứ
    Có ng tình nguyện nạp card điện thoại cho thì cứ đòi nạp 500k, dưới 500k thì thôi, khỏi nạp
    Nghĩ lại đi chứ, mình là ai mà tham thế, yêu sách thế, hám tiền thế................
    He he
    Mình là mình thôi
    Tham lam và hám xiền
    Nhưng mình thoải mái với cách sống của mình
    Thậm chí còn thấy mình sống hơi ngốc nghếch nữa chứ
    Vì tham lam nên coi các anh là anh, quí mến chứ ko yêu, yêu nhỡ hết yêu thì ko quí nhau được nữa mà
    Tham thật, à mà ko, cái này người ta gọi là bắt cá 2 tay........Mà không phải, chính xác ra là đánh cá bằng lưới....
    Nói xong thoải mái thế, đi ăn trưa thôi

Chia sẻ trang này