1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubuon08

    langtubuon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cá không ăn muối cá ươn.
    Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đây là một topic có chủ đè rất hay chúng ta đừng sai đề tài làm gì
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Có thể em ko nhìu tuổi bằng or kiếm nhìu tiền bằng
    Nhưng mà những người lớn như anh hãy cư xử sao cho ng bé như em có chút tôn trọng nhé !
    Mỗi người có một quan điểm và góc nhìn về cuộc sống, anh chưa là j để đánh giá người khác là sống đúng hay sống sai đâu nhé
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cuộc sống thật buồn cười ( đã buồn rồi còn cười í)
    Hồi xưa thất nghiệp, chẳng nơi nào gọi, lang thang ở nhà mãi mà chán ngán, tiền hết tình tan đời tàn..........
    Giờ đi làm rồi thì chốc chốc lại có công ty gọi
    Mấy công ty mình nộp hồ sơ từ tháng 10 năm ngoái thì đến nay vẫn có người gọi phỏng vấn
    Và thế là le te đi phỏng vấn, lượn 1 vòng thật xa tranh thủ lúc giữa trưa để phỏng vấn.
    Suy cho cùng nhận lời đi phỏng vấn cũng là vì mong lương cao hơn. Ấy thế mà người ta trả cao hơn lại từ chối, ờ, từ chối 3,5tr/tháng để trở về 2tr/tháng.... Ngốc nghếch thật nhỉ
    Từ chối làm việc ở Vincom, tầng 15, văn phòng xịn để ngồi trong một góc của cái khu ven rìa thành phố
    Bị em gái kêu là lớn rồi phải trang điểm, son phấn,.....ờ thì mai tau vác son phấn ra tô trát lên mặt thì thành ng nhớn à
    Lượn đường mới thấy, mùa hoa loa kèn đến rồi, đến thật rồi
    Không quá sang trọng, nhưng nó làm mình cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát
    Cảm giác thoải mái nhưng lại gói chút j hoài cổ
    Ờ, chắc tại hoa gắn với phố Hà Nội xưa
    Gắn với bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ
    Tự dưng thèm lượn ra bãi đá mùa này
    Nơi ấy
    Có nắng
    Có gió
    Có bạt ngàn hoa loa kèn đang vươn lên
    Có xanh của hoa
    Có xanh của cỏ
    Có vàng rạng rỡ của hướng dương trên cánh đồng
    À còn xanh của ngô nữa..............
    Không biết giờ người ta còn trồng ngô nữa không ................
    Thèm đi hóng gió.........gió hè mới về.........
    Có xanh
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lang thang
    Làm 1 tour nhanh xuống Hải Phòng, đi ra biển, ra hóng gió biển
    Lần đầu tiên xuống biển vào lúc tối mù, xe ô tô lướt nhanh trên những đoạn đường
    Gió ***g lộng thốc vào mặt, thò mặt ra hóng gió
    Bạt ngàn gió, thoải quá vô cùng
    1h đêm tung tăng lượn biển, tự dưng nhớ Leo
    Sms sang +7926 " cậu ơi tớ đến biển rồi, chỗ hồi xưa í, tự dưng nhớ cậu"
    Bao lâu rồi nhỉ, hình như 4 năm rồi
    Biển giờ chẳng hoang sơ như xưa
    Gió đêm mơn man
    Nước biển lành lạnh dạt vào chân
    Hét thật to giữa biển
    Điên rồi, uh, hơi điên 1 tẹo
    Và hát thật to bài hát đang nghe
    Rồi thấy mình lạc lõng
    Không một ai bên cạnh
    Cần một bờ vai để dựa
    Cần một người nắm chặt tay ấm
    Cần một sms nhớ nhung
    Kêu máy hết tiền, anh bảo để nạp card nhé, toét miệng đòi nạp 500k, dưới 500k thì khỏi nạp
    Để rồi lúc nhận đc offline: nạp 500k nhé
    Lại lưỡng lự, lừng khừng, và toét miệng "500k ít quá, chả bõ"
    Chắc vì lòng tham quá lớn
    Đi tàu mệt, anh ra đón, chờ gần 1h ở ga, em hư nhỉ anh nhỉ
    Ngồi sau xe và tí toét với anh
    Rồi xì xồ " em 29 mà ko ai cưới, lúc đó anh chưa vợ thì anh em mình cưới nhau"
    He he, vậy là mình đã mua bảo hiểm cho vụ ế rồi
    Từ giờ khỏi lo gì cả, cứ thoả sức ăn chơi thôi
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Dào ơi! Mới 29 mà đã kêu có bảo hiểm, đại ca còn có bảo hiểm đến lúc 42 nhé!
    Cảm ơn cô đã đưa chị ra biển, đúng là, xả xì trét, chắc chắn người xả được nhiều nhất là chị, chị nhìn thấy sao, chị ngấm nước biển, "chị ơi đừng ra xa thêm, có j chị em mình bàn lại" ! Người ta nghe lại tưởng thật, may mà cả 2 chị em cười vang cả bãi 2 lên!
    Cô đừng giống chị, đừng để giống chị! Stress liên tục, khó chịu vô cùng! An phận đi cô, vùng vẫy ít thôi, đừng như chị, chân thành đấy! Tương lai của cô là chị bây giờ thì không tốt đâu! Đừng như thế!
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chị xả xì trét, còn em thì xối tất cả những j ăn đc
    Trưa nay tự dưng người mệt lả, đi ăn xong thì ra cái cống gần quán, đứng trả lại nguyên bữa trưa, chị thấy em giỏi ko
    Vụ bảo hiểm thì tối qua anh í mới nói với em, nhưng mà em bảo rồi, phải mua 2 cái Xgame, mỗi ng đi 1 cái thì mới tình cảm
    An phận là j nhỉ???
    Là gật cái roẹt 1 trong số những anh có ý định
    Cơ mà giờ biết chọn anh nào nhỉ, hay để đơn giản thì cho em cái thang điểm, em ngồi cộng điểm tính hơn kém, ai nhìu điểm nhất thì gật
  8. Magic_fire92010

    Magic_fire92010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hix,
    sao thèm một chút hương vị trời HN
    sao thèm đưọc đi lang thang khu phố cổ
    sao thèm chút ít không khí lạnh thế
    sao thèm ...
    thèm...
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ôi, giá mà em đc 1 lần ra biển kiểu này...........
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thích là đi đc thôi mà, chỉ cần mình muốn thôi bé ạ

Chia sẻ trang này