1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thấy không? Có những lúc không muốn lang thang một mình chút nào mà vẫn phải đi một mình!
    Thấy không? Có những lúc không muốn ngồi một mình mà đt chẳng gọi được ai!
    Thấy không? Có những lúc muốn trút giận mà không dám gào thét!
    Cô đừng như chị, cô nhé!
    Chị thì khác, thích lang thang, một mình cũng không sao!
    Chị thì khác! Chẳng bao giờ cầm đt gọi khi không chắc chắn là sẽ được trả lời (vậy mà...)
    Chị thì khác, trút giận lên đầu ai gần nhất có thể! Thế là ai ở gần chị nhất định phải cẩn thận, kẻo đau tim!
    Oài! h chị lại đang muốn trút giận đây! Nick mới thì bị tìm ra, nick cũ thì bị theo dõi, làm gì còn tự do trên ttvn này nữa cơ chứ! !
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thấy chứ, thấy rõ nữa là khác
    Em thấy rõ là em cần 1 chỗ dựa, nhưng ai cũng ngại, không dám đưa vai cho em dựa
    Em cần một người đưa em đi dầm mưa, nhưng người ta lại bảo mưa to rồi, về nhà thôi
    Uh thì, giận dữ đấy mà chẳng thể gào thét, chứ ko phải là ko dám
    Vì chẳng thể gào thét nên em đi dầm mưa, trở về nhà ướt sũng và mệt, ngủ 1 giấc và ngày mai lại sáng
    Có lẽ thế lại hay chị ạ
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Trưa, có việc nên hục mặt chạy 1 vòng
    Giá mà có xe ôm nhỉ
    Cơ mà mình toàn bảo là đi chơi, mà xe ôm thì ko thích chở mình đi chơi
    Thôi thì tự đi, đằng nào việc riêng cũng ko mún ai bít và không ai lo hộ được
    Bù lại thì lại đc ngồi xì xồ với Mèo
    Được ngắm Hà Nội tràn ngập nắng và hoa loa kèn
    Trong phòng có 1 lọ loa kèn, mỗi sáng thức giấc đều ngó nghiêng nhìn nó xem nở đến đâu rồi, khác j so với hôm qua
    Nghĩ trẻ con thật
    Sáng thích bó gối ngồi ngắm nắng chiếu qua vòm cây ở cửa sổ
    Giờ thì đang chết dí ở văn phòng, nghề này chắc rồi sẽ phải bỏ
    Chứ lấy chồng mà giờ này còn " dán mông " ở văn phòng thì chồng bỏ là cái chắc
    À mà không, chồng có thể không bỏ, chỉ update thêm bồ mà
    Mà mình là đứa ích kỉ, ko thích sẻ chia ng yêu với ai, huống chi là chồng
    Cơ mà bỏ việc vì chồng nghe cứ sao sao ý nhể
  4. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào nhà, cho hỏi thăm bạn Táo có khỏe không, có gì mới không, dạo này bọn bạn cưới nhiều quá đi mất
    Khi nào ấy cưới thế ?
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ai đây
    Dạo này tớ ốm quặt quẹo suốt ngày
    Và bạn tớ cũng cưới ầm ầm, đi ăn cưới xót ruột quá
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lọ loa kèn! Những bông loa kèn nhìn trên vườn chỗ bãi đá thật bé, thật nhỏ nhoi, nhưng thích thì không cưỡng lại được, mặc dù nó đắt ít nhất là gấp đôi cái mua hôm mùng 1! Biết thế mà vẫn nhắc đt, vẫn được trả lời là OK, thật tuyệt, giống như có người chia sẻ niềm đam mê, sự yêu thích! Lúc nào cũng thế, cũng vô tư, cũng thoải mái, cũng hết mình, làm sao ghét được bây giờ Lang thang, lang thang, lần sau đi lang thang sẽ đi bằng xe đạp, đi xe máy xót tiền xăng quá! h lại ứ có xe để đi nữa, nhỡ cãi nhau một cái thì, vui lắm đây! Nhanh chóng tìm mua xe nào! Oài! nghèo đâu mà nghèo thế này không biết! Nghèo ơi là nghèo, nợ này biết trả đến bao giờ hết!
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Không ghét đc thế có yêu đc ko
    Cơ mà, buồn cười ( đã buồn còn cười í) là hắn lại có nhìu niềm đam mê và sở thích với em lắm
    Lại cực kì quan tâm nữa chứ, ghét làm sao đây
    Chỉ cần mệt, ko reply sms thôi là có ng sẽ call về, xa đấy, nói qua phone dè dè....nhưng vẫn cố dặn dò giữ sức khỏe, cố trêu cho em toét miệng cười...
    Ai đó đã hỏi em là còn yêu cậu í không...toét miệng cười và " không biết nữa" nhưng em biết, chị hiểu mà
    À mà sáng nay sém tẹo nữa làm mất 80tr, đợt này thấy đầu óc ngu ngu và giờ em cũng nghèo như chị mà
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    " Cậu không phải là người như vậy mà "
    Uh, nhưng chẳng người đàn ông nào hiểu được điều đó đâu cậu ạ
    Nên tớ sẽ vẫn là tớ
    Những điều làm tớ buồn sẽ không thể làm tớ khóc được nữa rồi
    Tớ sẽ.....
    Thực sự cảm ơn cậu vì luôn ở cạnh tớ, chọc cho tớ cười khi tớ buồn
    Lang thang blog, bạn nhớ tới người yêu đầu tiên của bạn
    An ủi bạn đôi chút nhưng biết nói gì nhỉ
    Khi con người ta đơn độc
    Khi con người ta hụt hẫng
    Nhớ về nó làm người ta buồn, nhưng mà những lúc như thế thì...........
    Điện thoại đang có dấu hiệu trục trặc sau khi bị đánh rơi văng ra giữa đường
    Nếu hỏng thì sao nhỉ, cũng tốt
    Khỏi liên lạc, mình thích làm j thì làm
    Không mang điện thoại bên cạnh, lúc đầu hơi hụt hẫng, nhưng sau đó lại thấy cực kì thoải mái
    Nick này rùi sẽ lock, và lang thang kí sự xin nhường lại cho những ai ghé qua trong một thời gian nhé
  9. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chị Táo dạo nãy vẫn vậy ...chưa có gì vui àh chị ơi
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vui với những niềm vui nho nhỏ đấy chứ em
    C''est la vie

Chia sẻ trang này