1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mún viết, mà chẳng thể viết ở một nơi nào khác
    Sẽ làm hỏng dòng tâm sự của mọi người nếu viết một cái j đó không hợp vào topic của họ
    Cuộc sống
    Toét miệng cười mỗi ngày dù có bất kì điều j xảy ra
    Sáng, hai đứa cháu bất hiếu tình cờ gặp nhau ở dưới đó
    Toét miệng cười, khoe khoang và chỉ trỏ
    Hàng này này, gần chưa, có xa như nhà bên đấy đâu
    Rồi thì cặm cụi
    Ngồi dưới bóng cây nhìn ra cái bạt ngàn này
    Gió mát
    Uh, chắc ông ở đây cũng thoải mái lắm, có bầu bạn mà
    Uh, chắc ông cũng hiểu con cháu hư hỏng của ông giờ cũng ngoan
    Bát hương của ông hoá rồi mà
    Nhìn người ta có thể đứng trước mộ người thân mà khóc, nhưng sao cháu không thể ông nhỉ
    Chắc vì hư quá
    Không khóc, chỉ toét miệng cười chạm nhẹ tay lên cỏ
    Mộ ông đẹp lắm ông ạ
    Tự dưng lại thấy ông ở thật gần
    Mà cháu lại luôn bận
    Tự hứa từ sau hôm nay sẽ khác
    Ông hiểu mà
    Hà Anh à
    Chắc đi đường khác
    Nên sẽ không thấy bạt ngàn Hà Anh khác
    Tím rực một khoảng trời
    Bát ngát mênh mông tím
    Hà Anh í vui lắm, đông bạn bè lắm
    Hà Anh í vươn cao và đẹp lắm
    Hôm nào sẽ đi ngắm Hà Anh tiếp nhé
    15 ngày nữa, chắc Hà Anh vẫn còn rực góc trời đó
    Sẽ lượn theo một cung đường khác mọi khi nhé
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đi đến đường khác, Giải Phóng, xa ngái, thấy thật cô đơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến thăm bà là quyết tâm cao ngút! Lúc về thì gặp rồi, lốm đốm tím giữa màu xanh, chắc sắp tím cả một vùng rồi, thật lãng mạn!
    Lần đầu tiên xuống chỗ bà mà không khóc! Ứ có thời gian để khóc, chạy như vịt, lạch bạch, lạch bạch, trời mưa rồi, hy vọng cái cây lên xanh tốt, mai có lẽ lại phải lượn xuống, chưa hết tháng 3, vẫn còn có thể sờ mó tí chút, chứ hết tháng 3 rồi thì chỉ có thể đứng nhìn được thôi!
    Gần nhỉ! Vẫn chưa thể tin, thực sự chưa thể tin!, vẫn mong thời gian quay trở lại, duy nhất một lần trong đời thôi! Giờ còn nhớ, còn chạy qua chạy lại xuống thăm, rồi đến lúc quên dần! Rồi sẽ quên dần!
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chà, trông cái mẹt thế kia ai bảo là biết khóc nhỉ
    Mà sao gặp bà lại khóc, làm thế thì bà buồn đấy biết không
    Cơ mà nghĩ lại hoá ra mình cực kì giỏi nhé, xuống thăm ông mấy lần mà chẳng khóc
    Hôm í mẹ bảo, thuê người ta trồng mất có 10k hay 20k thôi, sao cứ phải lọ mọ thế
    Uh, đôi khi cắm đầu vào làm như lũ rỗi việc
    Cơ mà cả 1 mảng Hà Anh tím biếc cơ mà,nào có lốm đốm, mắt mũi thế à ( mà cũng có thể là lại đi khác đường)
  4. ablreturn

    ablreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Rõ là các cháu hư Chả khóc tí nào
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đúng ồi, các cháu không khóc đâu, lại có ai đó rủ các cháu đi uống rượu nữa chứ
    Hôm nào ai đó có ý định mời nữa thì cứ call em nhé
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ! Hôm qua bị rủ rê, bị mồi chài, bị quyến rũ, nhét xe vào tận tay để đi tìm Hà Anh!
    Đã bảo là trời mưa, ngại, lại còn đang có việc, vậy mà , thế rồi không cưỡng lại được, lại một mình phi xe xuống tận nơi, nhân tiện, đi qua đầu đường chỗ rẽ từ Lủ ra Văn Điển, eo ôi, sao nhiều thế, trời hôm qua không nắng, nhưng vẫn một màu tươi mới, tím dịu dàng, sáng, nổi trên nền xanh mướt!
    Không có dấu hiệu của die, cái cây có vẻ như lên, không lẽ mấy ngày nữa lại phải đem chút cỏ Nhật xuống để cắm thêm, muốn tự tay chăm sóc!
    Hôm qua không muốn khóc! Nhưng không hiểu sao, sau khi chạy đi chạy lại, "bà ạh, cháu qua chỗ ông bạn cháu chút nhé", "ông ơi, cháu chạy về chỗ bà cháu đây, cháu chào ông ạh", "bà ơi, giá mà bà ở nhà, vô công rỗi nghề như nó vẫn chạy lại thăm bà mà, nó không muốn thăm bà như thế này đâu", chỉ có nó là không có việc gì làm, chạy xuống suốt, nhưng vẫn không bằng lúc bà ở nhà, 1 tuần 3 buổi nó tới thăm! Rồi nó cũng không đi nhiều thế nữa! Nó vẫn thấy hình ảnh nguyên vẹn, nếu nó đưa tay ra mà được nắm lấy, nó sẽ kéo lên, nó đi xa thế cũng phải được kết quả gì chứ! Vậy mà nó lại lủi thủi đi về!
    Thể nào mọi người cũng nói, cái cây nó trồng có khác, giống y như nó, lẻo khẻo! Thế mà nó phải tha lôi từ BK xuống đấy! Lại còn váy váy áo áo, lại còn giày cao 9 phưn nữa chứ, lúc về, chắc nó giống như cô gái làng, đầu óc, tóc tai bết đất! Dù sao thì cái cây cũng có dấu hiệu của sự sống! Dù sao thì mấy hôm nữa nó có lẽ cũng lại chạy xuống, một công đôi việc, thăm ông bà, nhân tiện, thấy đám đông vui, tươi cười khoe sắc nhẹ nhàng, thấy lòng cũng thanh thản nhiều!
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Sao cái mẹt lại cứ phải thế này nhỉ
    Hôm kia ai kêu là mún xuống, hôm qua em mà không bận thì cũng đi ồi nhá
    Mà ai vừa xuống, đã call ngay cho em, hét ầm ĩ lên khi thấy tím cả 1 khoảng trời Hà Anh khoe sắc
    Nhưng được cái tự hào là cái gì của mình cũng đẹp hơn nhà người khác Ghen tị chưa
    Mà này, lại bị giống em ồi
    Hồi xưa lúc ông còn đó thì cứ bấu tay, "ông mà không tỉnh lại thì cháu ghét ông lắm " Còn giờ thì thích chạm nhẹ tay lên cỏ (cỏ Nhật siu đẹp ), rồi mỗi khi ra về lại tự thầm thì " Cháu về đây ông nhé, hôm khác cháu lại xuống"
    Cơ mà hoá ra cũng hâm như nhau
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hâm quá đi ấy chứ! Chả nói thì mọi người cũng biết rồi
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bố chồng ơi, thế mà bố bảo bố sẽ cai ttvn vì mẹ chồng con
    Mẹ chồng con đến khổ vì cái sự... đào hoa giả của bố
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đi lang thang 1 tí bị bắt gặp ngay. Thế này có chết không cơ chứ!

Chia sẻ trang này