1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    2 anh chị này vào phá nhà tôi à
    Ra chỗ khác tâm sự nhá, để yên cho ng ta lượn lờ nào
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Người ta cũng lang thang một tẹo thui mờ.
    Nào mình cùng lang thang nhé
    Nào mình cùng lên xe buýt
    Nào mình cùng lang thang nhé
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Kìa, em ca tút và giả nhời anh í đi kìa
    2 anh chị cứ vào tung hứng mãi, mình thì đơn côi lẻ bóng, tủi thưn quá
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, ngta rủ đi lang thang thì lại mượn gió bẻ măng này nọ nhá
    Đã thế lang thang 1 mình cho sướng thân, nhàn tênh
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Á, ah, bố chồng trốn mẹ chồng con đi ăn mảnh nhá
    Con mé mẹ chồng
    Lần này thì bố đừng mong anh Blét nhà con nói đỡ cho bố nhá
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế nài đây
    Thảm nào
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu với Hà Nội đổi trời gió
    Một chút sương sớm, một chút lạnh
    Một chút âm u, một chút buồn
    Tự dưng lại nhớ mấy câu thơ
    " Trời chưa mùa thu tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc...." (Chả hiểu là nhớ đúng hay nhớ sai)
    Mình thích tiết trời nắng vàng rực rỡ, cái j cũng tươi và rạng rỡ trong nắng
    Nhưng đôi khi lại thích chìm trong khoảng không này
    Làm một con mèo lười cuộn mình trong chăn ấm, lắng nghe radio đêm
    Những bản tình ca buồn luôn muốn nghe một mình
    Và rồi còn muốn lượn phố Hà Nội giữa đêm, lạnh một chút, rét một chút, nhưng có ng để ôm chặt trong tay, để gục đầu dựa dẫm, các giác đó cũng hay đấy chứ
    Cơ mà thỉnh thoảng rảnh mới thở ra đc 1 chút cảm xúc, còn lại là dán mặt vào việc
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá!
    Chả có hứng lang thang.
    Sáng ngày ra đã gục mặt vào công việc rồi. Chán chết đi được.
    Tối vẫn gục mặt vào công việc. Chết vì chán mất thôi.
    Chả có hứng lang thang
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt
    Nhắm mắt thấy mùi dâu da xoan ngan ngát trong không trung, thế là hè rồi đấy
    Nhắm mắt nằm thả mình trên cỏ, gió thổi qua tai để thấy bình yên
    Nhắm mắt dựa vai một người để thấy ấm áp
    Nhắm mắt, khép mi một chút thôi
    Để cảm nhận cuộc sống bằng giác quan khác
    Để nghỉ ngơi đôi chút
    Để thấy thời gian trôi nhanh lắm
    Hà nội mùa loa kèn bừng nở, sắp hết mùa rồi nhỉ
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Tự dưng cảm giác thật tệ hại
    Mọi thứ vẫn trôi trong vòng kiểm soát
    Mọi việc vẫn đều đều diễn ra
    Tối, lượn lờ với mẹ
    Không hứng thú lắm, nhưng mẹ thích đi nên đưa đi
    Đợt này mình làm sao nhỉ ??? Không biết nữa
    Tối tối ở nhà ngoan như con mèo con
    Và ngủ lăn lóc mỗi khi rúc người trong chăn
    Có lẽ tại cả ngày mệt rồi
    Lang thang ra bãi đá
    Nằm duỗi chân trên cỏ ngắm trời
    Trong lắm, xanh lắm,
    Nơi này có gió mát
    Có cỏ xanh rì rào
    Có những bông cỏ gà, quờ tay xuống là lôi đc ngay 1 đấu sĩ để chơi
    Những trò chơi tuổi thơ
    Những kí ức ngày xưa
    Muốn thả diều
    Muốn chạy tung tăng ngoài cánh đồng theo chân bố bắt châu chấu về cho gà ăn
    ........................................

Chia sẻ trang này