1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Khép mi
    Nằm im lìm
    Một chút thôi nhỉ
    Ngày hôm nay mệt quá rồi mà
    Hà Anh tím vẫn nở rực một góc trời
    Ngũ sắc trên mộ ông tàn lượt hoa cũ, lượt hoa mới đang lên
    Bình yên và bão tố....cách nhau ko xa nhỉ
    Bình yên là khi ngồi taxi đi lượn phố
    Mưa bão đấy, nhưng ghế êm, khô ráo lắm
    Yên lặng và chút vô tư lự
    Chẳng lo lắng, chẳng vội vã, chẳng ướt át
    Bão tố là lúc mưa giật to nhất
    Phi xe ầm ầm ngoài đường
    Ờ, có lẽ ngốc nghếch thật
    Giữa mưa to ào ào thì lao xe máy đi trên đường
    Mưa tát vào mặt, tỉnh đi.... sao cứ mãi mông lung thế
    Mưa nhỏ dọc sống lưng.....
    Lạnh, sau lưng chẳng có ai đâu... sao mãi không chịu hiểu
    Có những thứ đơn giản mà chẳng hề đơn giản
    Có những điều thân thương mà giá lạnh đến gai người
  2. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    (Nhờ Táo chút nhé)
    Hôm nay là ngày hiếm hoi không lang thang, nên không có ký sự.
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Táo viết 2 câu này hay quá
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có đến 2 lần lượn 1 vòng Hà Nội
    Ham chơi quá rồi thì phải
    Xì xồ xì xồ
    Thế là trưa lượn đi ăn với Mèo
    Hiện giờ chỉ có 1 vài người có thể lôi mình đi, còn lại các lời mời đều bị từ chối
    Lượn lờ giữa trưa nắng
    2 đứa sợ béo ăn cơm thịt kho nước dừa có trứng lộn
    Rùi đi ngắm nghía gấu bông
    Mình mãi vẫn thích bọn gấu bông
    Ngắm và nghía... rùi chọn đc 1 em sư tử rốn lồi
    He he, SN Leo sẽ mua cho 1 em, gắn mác "zốn lồi ú thịt" trên mẹt
    Chiều
    Mệt
    Gọi điện đòi socola
    Thế là được đưa đi lượn 1 vòng Hồ Tây
    Được hít hà mùi sen thơm trong đầm
    Được ngắm các em 9x xì tin quần soọc chân trắng
    Tự dưng lại nhớ câu nói buổi trưa của Mèo "đi đường giờ toàn các em chân dài váy ngắn, là tớ đi đường no nước vì nuốt nước bọt nhìu quá"
    Tạm thế đã nhỉ
    Còn tối nay sẽ lại nằm im lìm ở nhà
    Đợt này chẳng hiểu sao ngoan thía
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại lang thang đâu đó rồi thuổng về chứ Táo thì làm gì ..... có thời gian mà nghĩ ra mấy câu ấy
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Quốc vương thật am hiểu
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối tuần lang thang và lượn lờ
    Đầm sen nhìu hoa quá rùi, thơm ngát hương sen
    Đôi khi thấy hâm thật khi đi khoảng chục cây số, chỉ để 2 đứa béo ngồi hít hà cho căng phổi mùi sen
    Lót giấy ngồi gọn lỏn trong cái chòi giữa 4 đầm sen, hít lấy hít để như mún ăn tươi nuốt sống cái mùi sen....
    Hic, chắc chẳng có ai như mình, mùi sen nho nhã đến thế mà lại thưởng thức hương một cách tệ hại
    Xấu hổ quá
    Cơ mà rùi vẫn thế.....................
    Sư tử béo đợt này bận ôn thi nên ít chat chit hơn, vẫn thi thoảng ngồi đá đểu nhau...Mấy hôm nữa SN sẽ mua cho Sư tử béo 1 em sư tử zốn lồi để nhắc nhở về cái vụ éo ục ịch của Sư tử béo... he he
    Ỉn thì cứ thấy gái là mắt tít lại, xun xoe cười nịnh... trông thật đểu
    Nhưng đợt này Ỉn bắt đầu phớt gái lạ mà ko xinh, trong 2 gái ko xinh thì ta sẽ toe toét với gái đã quen trước
    Nhà cũng đã sửa xong, nhưng cái công cuộc dọn thì ôi thôi là mệt.....hic hic
    Giữa trưa trốn dọn nhà 1 tẹo, xí xớn đi ăn, đi hát thì gặp anh cũng đi hát mảnh, thật xấu xa
    Cơ mà đi hát xong thoải mái thật, nhưng sau đó lại quay về với cái máng lợn là đi dọn nhà
    Tối sms cho gấu: "Bạn Vip lắm, sắp xếp thời gian tớ ôm hoa qua tặng chứ tớ già ồi, chẳng đủ sức ngồi chờ xếp hàng đâu"
    Và thế là có 1 cái hẹn với gấu
    Cafe và bánh ngọt
    À không, nước ép trái cây và bánh ngọt
    Ngồi ở 1 cái quán cũng đc đánh giá là đắt đỏ
    Ờ thì nước cũng được
    Ờ thì bánh cũng ngon
    Nhưng sao lạc lõng
    Gấu của tớ có người yêu rồi.......Tự dưng thấy buồn buồn gấu ạ
    Chẳng hiểu sao lại thế nữa
    Băn khoăn không hiểu cái lúc mà tớ nói là tớ lấy chồng, cảm giác của gấu có giống cái cảm giác của tớ lúc đó không nhỉ
    Anh bảo là buồn và ghen thì " chuyển vế đổi dấu đi"
    Haizzzzzzzzz............. chuyển đc thì em đã chuyển từ lâu rồi
    Cơ mà chẳng bao giờ chuyển được
    Giờ thì chẳng thể ngồi núp sau cái áo phao to uỳnh của Gấu
    Uh thì Gấu cũng xí xớn khoác vai tớ, nhẹ nhàng và tình cảm
    Nhưng sao thấy khác quá
    Uhm, có lẽ tại tớ tham lam, lúc nào cũng mún mọi người chỉ là của riêng tớ mà thôi nhỉ
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vạ vật cả ngày với cái taxi, ôi thật là ngán
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Papa của bác tâm lý phết. Ừh, mà bác là con gái, chuyện công việc, sự nghiệp đâu phải hàng đầu. Chứ nam nhi mà cứ nhàn nhạt thế thì lấy đâu ra lo cho gia đình.
    Bác nói đúng thật, số người làm việc bằng đam mê ít lắm, ít vô cùng, nhất là ở VN. Cả một quá trình giáo dục, chỉ dạy tụi nhỏ lý thuyết khô cứng, ko hướng nghiệp, ko khai thác đam mê tiềm ẩn, rồi bệnh thành tích. Đến khi tụi nó rời được trường học thì cũng lơ ngơ như bò đội nón. Đấy là tớ nói đa số (trong đó có tớ), chứ còn 1 số không ít cũng tìm được niềm vui trong công việc.
    Nâng ly chúc mừng (hay chia buồn) cho 1 số rất nhiều người trẻ thiếu đam mê.
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    "Sương lạnh căm nóc nhà.......
    Hàng cây đứng chơ vơ..."
    Tự dưng mún đi trong sương
    Thấy cái j cũng mờ ảo có lẽ tốt hơn
    Để thấy mình đơn độc nhưng chưa phải là người đơn độc nhất.......
    Nhìu lúc mún khóc......... mà chẳng thể
    Khóc.........rồi sao.......khóc mà xong được vấn đề thì chắc khóc ngay

Chia sẻ trang này